
Nhà thơ Vũ Thanh Tâm vừa được Câu lạc bộ Thơ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thơ Việt Nam” nhân dịp nhà thơ tròn 80 xuân.
Nhà thơ Vũ Thanh Tâm vừa được Câu lạc bộ Thơ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thơ Việt Nam” nhân dịp nhà thơ tròn 80 xuân. Nhân dịp này, “Khúc tâm tình” - tập thơ thứ tư và là tập thơ mới nhất của ông (sau các tập “Vui tuổi bảy lăm”, năm 2005; “Bút ký du Xuân”, 2007; “Nắng chiều Xuân”, 2009) cũng được ra mắt…
Vậy là đến nay, nhà thơ Vũ Thanh Tâm đã có một “gia tài” thơ với trên 300 bài, trong đó có nhiều bài được đăng trên các tuyển tập, các báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Là hội viên sinh hoạt ở nhiều câu lạc bộ (CLB) như: CLB Thơ Việt Nam, CLB Sáng tác văn học nghệ thuật Việt Nam, CLB Thơ hưu trí, CLB Văn học - Trung tâm Văn hóa tỉnh, CLB Thơ nhạc Phước Long…, ông được bạn bè, thi hữu biết đến là một nhân cách thơ gần gũi, và khá ngạc nhiên với sức sống trẻ, khỏe, sức sáng tạo không ngừng nghỉ từ ngòi bút có tuổi của người thơ cao tuổi này.
![]() |
Nhà thơ Vũ Thanh Tâm từng là anh bộ đội Cụ Hồ trong những năm kháng chiến chống Pháp, rồi trở thành cán bộ Tuyên giáo ngành Đường sắt Việt Nam đến kháng chiến chống Mỹ. Ông làm thơ đã từ lâu. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều, những bài thơ trong chiến tranh ông viết mang mục đích tuyên truyền, động viên, cổ vũ lớp lớp công nhân, thanh niên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Từ ngày nghỉ hưu, ông tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật nhiều hơn, đến với nàng thơ như một mối duyên kỳ ngộ. Bạn bè, thi hữu đón nhận những tác phẩm của ông qua các buổi sinh hoạt chuyện thơ, chuyện đời lúc trà dư tửu hậu rồi trên những trang báo, trang thơ trong cả nước; từ đó cảm nhận trong thơ ông đan xen 2 yếu tố hay và mới, đổi mới để hay và đổi mới để làm sáng rõ hơn bản sắc. Trong “gia tài” thơ của ông không thiếu những ý thơ, tứ thơ độc đáo. Đó là những vầng thơ thể hiện tâm trạng thật của người đã ở vào tuổi “cuối chặng đường đời” như nhà thơ Trung Lê cảm về ông: Trăng xế phòng văn soi tâm sáng/Vườn cảnh, trang thơ, nắng vờn hoa (Tám chục mùa Xuân).
Trong thi đàn hiện nay, người này cổ vũ thơ hướng đến trí tuệ, người khác khuyên thơ hãy lấy tình làm gốc. Ông quan niệm dù khác nhau đến đâu thì thơ vẫn có cái gì đó thực sự của nó, vẫn được làm từ một người. Văn tức là người, thế nên trong thơ ông toát lên chữ tâm trong sáng: Chiều nghiêng trải lụa bên thềm/Câu thơ bộc bạch nỗi niềm đầy vơi/Tình thơ sưởi ấm tình đời/Hồn thơ còn đọng lại người nào chăng? Hay Thời gian vẫn đậm sắc màu/Quỹ đời còn lại viết câu tâm tình… Đó còn là những câu thơ giàu ý tưởng, giàu tâm huyết của một hồn thơ cao niên: Giữa nhân gian, cha là một ông già/Tóc thưa dần nhuộm màu sương khói/Da mồi, trán hói/Quỹ thời gian chỉ tính tháng, tính ngày. Thơ ông cũng không thiếu những câu lục bát ngậm ngùi, thương cảm, mượn đèn nói trăng như: Ai thả câu lục giữa dòng/Đơn côi câu bát trên đồng bơ vơ/Con cò lặn lội tìm thơ/Chỉ còn câu bát sũng mưa bãi lầy. “Chàng trai” xứ Thanh chọn Nha Trang làm quê hương thứ hai cũng có những phút rung động, thổ lộ tâm tình với cô thôn nữ, cũng chính là người vợ thủy chung của ông khi về quê cũ tìm lại bóng hình xưa: Trở về qua bến đò ngang/Sông quê gợn sóng, lang thang bến tình/Hàng cây soi bóng lung linh/Bến xưa ẩn hiện bóng hình em tôi.
Tập thơ Khúc tâm tình của nhà thơ Vũ Thanh Tâm gồm 80 bài thơ, được viết dưới nhiều thể loại nhân kỷ niệm ngày sinh thứ 80 của ông, mỗi bài là một lời trần tình, lời tâm tình với người thân, với con cháu, với người vợ đã khuất xa, những lời thơ thiết tha, nồng ấm, yêu thương.
Mải mê sáng tạo và đổi mới, đem đến những đóng góp rất đáng trân trọng, tiếng thơ của Vũ Thanh Tâm như một bông hoa đẹp của một vườn hoa khoe sắc trong đội ngũ sáng tác của văn học nghệ thuật tỉnh nhà.
NGỌC VÂN





