Các “ông lớn” ở Premier League đã chán Champions League và bây giờ muốn thử sức ở Europa League? Mùa này, lần lượt Manchester United, Man City đã “rớt xuống” chơi Europa League,.....
Các “ông lớn” ở Premier League đã chán Champions League và bây giờ muốn thử sức ở Europa League? Mùa này, lần lượt Manchester United, Man City đã “rớt xuống” chơi Europa League, mùa giải tới sẽ có thêm Arsenal trực tiếp góp mặt? Đó không chỉ là câu hỏi mà có thể là sự thật nếu các “pháo thủ” thành London cứ trượt dài trước các đội bóng làng nhàng như cái kiểu họ để thua trước tân binh Swansea vào rạng sáng 16-1…
Trận thua Swansea ở vòng 21 Premier League vào Chủ nhật qua đã cho thấy Arsenal lại tái diễn cuộc khủng hoảng như đầu mùa. Rõ ràng những đồng tiền mà ông Arsene Wenger chi vào mùa Hè qua đã tỏ ra không mấy phát huy tác dụng, cùng với vấn nạn chấn thương liên miên của các cầu thủ, các tiền đạo về nước chơi cho Cúp các quốc gia châu Phi, thì đội hình của họ bây giờ không đủ để cạnh tranh một suất dự Champions League, chứ chưa nói đến cuộc đua giành danh hiệu nào đó để “giải hạn”. Nghe có vẻ đánh giá thấp Arsenal nhưng thực tế là chính họ đang cho thấy như thế. Một đội bóng như đã tìm thấy ánh sáng sau 8 trận bất bại từ giữa tháng 10 cho đến 1 tuần trước Giáng sinh, đã kéo mình ra khỏi nửa dưới bảng xếp hạng - nhưng đó là chuyện cách đây một tháng, còn Arsenal bây giờ đang quay trở về tình trạng như ở đầu mùa, họ đang trượt dốc với chỉ 2 chiến thắng trong 6 trận gần đây nhất, cho dù họ chẳng phải là đội bóng yếu, cho dù đối thủ của họ cũng chỉ là những đội làng nhàng.
Và ông Wenger một lần nữa lại được nói đến sau sự sa sút của đội bóng. Người ta tin rằng Arsenal sẽ có được điều tốt nhất nếu ông Wenger bạo tay chi tiêu vào cuối mùa Hè, việc này ông cũng đã làm. Bằng cách đó, đội bóng của ông đã từ nửa cuối bảng xếp hạng dần ngoi lên top 6 sau khởi đầu lận đận. Rồi, người ta lại bảo, tuy đã tăng cường đội hình nhưng các cầu thủ mà ông mang lại hoặc là không đủ xuất sắc hoặc rất mỏng manh, đụng vào là… gãy (chấn thương); và với con đường đi của ông trong gần 7 năm qua thì thực tế này không phải là một bất ngờ khi một lần nữa các “pháo thủ” trẻ lại thể hiện sự non kém, thiếu bản lĩnh trong giai đoạn quan trọng. Nghe ra cũng có lý nhưng cũng không thể phủ nhận vấn nạn chấn thương và mất cầu thủ khiến cho Arsenal đánh mất mình. Theo con số thống kê, Arsenal đã bị thủng lưới đến 25 bàn khi thi đấu xa nhà tính đến thời điểm này - điều tồi tệ nhất của họ ở Premier League trong nhiều năm qua. Điều đó cho thấy, vấn đề của họ hiện nay chính là hàng thủ, mà ngay cả ông Wenger cũng thừa nhận sự yếu kém ở hàng thủ đang đẩy đội bóng của ông ra xa cuộc đua tranh vị trí top 4 ở Premier League. Bên cạnh đó, hàng công của Arsenal cũng chưa tạo được sự an tâm. Bởi ngay cả ở mạch 8 trận thắng ở giữa lượt đi, họ cũng chỉ biết nhờ vào thần may mắn Van Persie, mà giới truyền thông sau đó nói rằng “Arsenal chỉ là đội bóng của 1 người”. Sự bế tắc ở hàng công cùng với việc mất những cầu thủ cho Cúp các quốc gia châu Phi khiến ông Wenger phải cần đến sự “viện trợ” tạm thời của cựu tiền đạo đội trưởng Henry, nhưng cũng không bù đắp cho tất cả.
Mùa giải năm ngoái, sự sa sút ở những trận cuối cùng đã khiến Arsenal mất cả vị trí thứ 3 vào tay Man City, cũng là đánh mất suất chính thức ở vòng bảng Champions League và phải thi đấu vòng loại. Chính vì thế, với những khó khăn từ mùa trước kéo dài cho đến đầu mùa giải năm nay, Arsenal đặt mục tiêu tối thượng là làm sao lọt vào top 4 Premier League và đạt kết quả tốt tại Champions League. Nhưng ngay cả những đội làng nhàng như tân binh Swansea họ cũng không thể vượt qua thì việc cạnh tranh vị trí ở top 4 cũng trở nên khó chứ nói gì đến những mục tiêu cao hơn, khi tính đến thời điểm này, chưa nói tới Man City, hay Man United, mà ngay cả Tottenham, họ cũng thua đến 10 điểm. Ở vòng trước, họ có cơ hội soán vị trí thứ tư của Chelsea nhưng đã đánh rơi khi để thua Fullham, và trận thua Swansea rạng sáng qua khiến họ bị Chelsea bỏ xa đến 4 điểm. Vấn đề là phía trước họ còn những khó khăn lớn hơn: Gặp Man United vào cuối tuần này, tiếp đó là AC Milan ở Champions League, và đón đợi họ sau nữa là đội bóng đang chơi cực kỳ ấn tượng mùa này với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng - Tottenham. Ở lượt đi, Arsenal đã để thua cả Man United và Tottenham, trong đó có trận thua bẽ mặt trước Man United đến 2-8. Và họ nên thực sự biết rằng, để lọt lưới đến 8 bàn trước Man United ở lượt đi chưa hẳn đã là điều tồi tệ nhất. Chủ nhật này người ta sẽ biết, và Arsenal sẽ phải chứng minh điều ngược lại, bởi nếu không cải thiện được tình hình, Europa League sẽ là cái kết cục cho đội bóng thành London vào mùa giải tới.
B.T




