04:01, 04/01/2012

Chặng đường rộng mở phía trước

Thất bại tại sân nhà trong trận chung kết Cúp Quốc gia, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa đã làm người hâm mộ phố biển thất vọng.

Thất bại tại sân nhà trong trận chung kết Cúp Quốc gia, đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa (KH) đã làm người hâm mộ phố biển thất vọng. Tuy nhiên, những năm qua, với những nỗ lực không biết mệt mỏi, 2 đội bóng chuyền Sanest KH và Sanna KH vẫn cho người ta thấy một chặng đường rộng mở phía trước cho sự phát triển nền bóng chuyền trong nhà của tỉnh.

Kể từ mùa bóng 2008, bóng chuyền KH đã bắt đầu được cả nước chú ý đến qua chức vô địch quốc gia của đội bóng Sanest KH. Cùng với sự quan tâm của các cơ quan chức năng, Ban lãnh đạo đội, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào KH và đông đảo người hâm mộ tỉnh nhà, ở những năm tiếp theo, đội bóng chuyền Sanest KH tiếp tục gặt hái những thành công và ngày càng khẳng định vị thế tại các giải đấu lớn trong nước. Không chỉ vậy, nhằm hoạch định cho chặng đường phát triển nền bóng chuyền tỉnh, Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định tự tạo nguồn lực với lực lượng cầu thủ trẻ mang tính kế thừa, và sự trưởng thành của đội bóng chuyền trẻ Sanna KH những năm qua đã đáp ứng được yêu cầu đó. Năm 2011, tuy bóng chuyền KH không thể một lần nữa tận hưởng niềm vui chiến thắng tại giải vô địch các đội mạnh quốc gia, song với những gì 2 đội bóng Sanna KH và Sanest KH đạt được đã cho thấy một hướng đi tích cực cho sự phát triển của bộ môn bóng chuyền tỉnh nhà. Nhìn một cách tổng thể, năm 2011, 2 đội bóng chuyền Sanna KH và Sanest KH đã đạt được những thành tích rất đáng ghi nhận, cụ thể: đội Sanest KH vô địch cúp Núi Voi Hải Phòng, đạt hạng 2 tại giải bóng chuyền cúp Hùng Vương (diễn ra tại Phú Thọ), vô địch vòng 1, vòng 2 và xếp hạng 2 tại vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011… Trong đó, việc luôn có mặt và nằm trong nhóm các đội hàng đầu chỉ sau 4 năm thi đấu ở hạng đội mạnh đã chứng tỏ sự ổn định về trình độ chuyên môn của đội bóng Sanest KH. Còn đối với lứa cầu thủ trẻ, đội bóng Sanna KH không chỉ giành chức vô địch tại giải bóng chuyền cúp phân bón cò bay (Đắc Lắc), lọt vào bán kết giải hạng A, đoạt Huy chương Bạc giải bóng chuyền trẻ toàn quốc (Vĩnh Long)… mà còn góp phần giới thiệu những cầu thủ trẻ nhiều triển vọng như Phi Gíp, Ngọc Thanh, Ngọc Khang... vào đội hình chính thức (hạng chuyên nghiệp). Tất cả những điều trên cho thấy rằng, bóng chuyền Khánh Hòa nói chung và 2 đội bóng Sanest KH, Sanna KH đã có những bước đi đúng hướng.

IMG_0862/ Xếp hạng 2 là kết quả đáng khích lệ cho các cầu thủ Sanest Khánh Hòa ở mùa giải năm 2011.

Xếp hạng 2 là kết quả đáng khích lệ cho các cầu thủ Sanest Khánh Hòa ở mùa giải năm 2011.

Tất nhiên, ở mùa giải năm nay, đội bóng chuyền Sanest KH đã thi đấu không thật sự thành công khi để vuột mất cơ hội đăng quang chức vô địch ngay tại quê nhà. Tuy vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan thì trận thua dưới cơ của các cầu thủ Sanest KH ở mùa giải năm nay không phải là tất cả. Bởi, với một nền tảng còn khá non trẻ, các cầu thủ trẻ Sanest KH ngoài tinh thần, sự quyết tâm, nỗ lực vì màu cờ sắc áo, họ còn cần những bài học kinh nghiệm. Chính vì vậy, hơn ai hết, những người trong cuộc hoàn toàn hiểu rõ họ phải cố gắng hoàn thiện hơn nữa cho chặng đường phát triển ở phía trước để đáp ứng sự trông đợi của người hâm mộ. Một năm mới, mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu, và toàn thể đội bóng Sanest Khánh Hòa đã sẵn sàng để bước vào những cuộc cạnh tranh mới, như lời của ông Huỳnh Thúc Phong, Huấn luyện viên Trưởng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa. “Chúng tôi sẽ quyết tâm làm lại, sẽ luôn cố gắng trở thành một tập thể ngày càng vững mạnh, đạt nhiều thành tích cao hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của các cổ động viên tỉnh nhà”.

AN NHIÊN

Huấn luyện viên trưởng Huỳnh Thúc Phong: Để chuẩn bị cho mùa giải vừa qua, Ban huấn luyện cùng toàn bộ các cầu thủ đội bóng đã xuất quân ra Bắc từ mùng 3 Tết (Tết âm lịch 2011) và phải liên tục di chuyển từ Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội về TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam…; có vận động viên suốt năm chưa về đến nhà. Toàn đội đã ra sức quyết tâm tập luyện và thi đấu hết mình để được lọt vào vòng chung kết. Thất bại trong trận chung kết ngay tại sân nhà, chúng tôi rất buồn vì đã cố gắng hết sức mà không thể mang niềm vui đến cho khán giả, những người luôn hết lòng giúp đỡ, ủng hộ đội bóng. Chúng tôi rất mong sự thông cảm và gửi lời xin lỗi đến tất cả cổ động viên nhiệt tình tại quê nhà. Bước sang năm mới, đội bóng quyết tâm sẽ làm lại, sẽ luôn cố gắng trở thành một tập thể ngày càng vững mạnh, đạt nhiều thành tích cao hơn, xứng đáng với sự kỳ vọng của các cổ động viên tỉnh nhà”.