03:12, 11/12/2011

Anh tài thư hùng

Với sự vượt trội về đẳng cấp của các đội bóng Thông tin Liên Việt Bank, VTV Bình Điền Long An ở nội dung nữ; cái cách Sanest Khánh Hòa vượt mặt các “đại gia” như Tràng An Ninh Bình, Đức Long Quân khu 5 hay Sacombank Biên Phòng để vươn lên vị trí nhất bảng vòng 1…

Với sự vượt trội về đẳng cấp của các đội bóng Thông tin Liên Việt Bank, VTV Bình Điền Long An ở nội dung nữ; cái cách Sanest Khánh Hòa vượt mặt các “đại gia” như Tràng An Ninh Bình, Đức Long Quân khu 5 hay Sacombank Biên Phòng để vươn lên vị trí nhất bảng vòng 1… như hứa hẹn một cuộc thư hùng của các anh tài trong làng bóng chuyền Việt Nam tại vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011.

Diễn ra từ ngày 10 đến 17-12 tại Nhà Thi đấu thể thao tỉnh, 12 đội bóng nam, nữ bảng A Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011 sẽ tiếp tục các cuộc cạnh tranh ở vòng 2 để xác định vị trí trên bảng xếp hạng trước khi bước vào vòng chung kết. Đây được coi là vòng đấu hứa hẹn nhiều kịch tính ở bảng đấu này, vì kết thúc vòng 1 đã cho thấy không hẳn các đội bóng được đánh giá mạnh lại đạt được thành tích tốt. Ở bảng A nội dung nữ, vòng 1 kết thúc mà không có bất ngờ nào xảy ra, 2 trong số các gương mặt được đánh giá là có khả năng cạnh tranh chức vô địch của giải là Thông tin Liên Việt Bank và VTV Bình Điền Long An vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình. Nhà đương kim vô địch Thông tin Liên Việt Bank đã có khởi đầu không thể hoàn hảo hơn khi giành 5 trận toàn thắng ở vòng 1 và vươn lên vị trí đầu bảng, bám đuổi phía sau là các cô gái VTV Bình Điền Long An với 4 trận thắng, 1 trận thua. Với nhiều tên tuổi trong đội hình như Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Diệu Linh, Kim Đính, Ngọc Hoa, Diệu Châu… 2 đội bóng Thông tin Liên Việt Bank và Bình Điền Long An tỏ ra quá mạnh, không để lại bất cứ cơ hội nào cho các bậc “đàn em” như Lilama Hải Dương hay Tiến Nông Thanh Hóa. Mặc dù vậy, ở vòng 2, cơ hội cạnh tranh cho các vị trí đầu bảng trước khi bước vào vòng chung kết vẫn còn mở rộng với 2 đội xếp thứ 3, 4 là Truyền hình Vĩnh Long và Phòng không Không quân. Nếu được chuẩn bị tốt và thi đấu ấn tượng, các cô gái Truyền hình Vĩnh Long hoàn toàn có thể mơ về cuộc “soán ngôi” 1 trong 2 đội mạnh của làng bóng chuyền nữ là Thông tin Liên Việt Bank và Bình Điền Long An để đi tiếp. Ở trận đầu tiên vòng 2, đội Thông tin Liên Việt Bank chắc chắn sẽ không muốn tự mình ngắt mạch chiến thắng khi đối thủ của họ là đội bóng “đàn em” Tiến Nông Thanh Hóa.

Trong khi đó, ở nội dung nam bảng A, cuộc cạnh tranh của các đội bóng chắc chắn sẽ căng thẳng và kịch tính hơn nhiều. Bởi ngay từ trước khi bước vào giai đoạn 1 vòng bảng, ai cũng thấy rõ đây là bảng đấu “tử thần”. Ngoại trừ đội bóng Bến Tre được đánh giá là yếu nhất thì các đội bóng còn lại như Tràng An Ninh Bình, Sacombank Biên Phòng, Đức Long Quân khu 5, Sanest Khánh Hòa, Quân đoàn 4 đều là những đội bóng khẳng định tên tuổi của mình tại giải vô địch quốc gia hàng năm. Kết thúc vòng 1 (diễn ra ở Thái Nguyên), bất ngờ đã xảy ra khi 2 ứng cử viên cho chức vô địch giải là đương kim vô địch Tràng An Ninh Bình và Đức Long Quân khu 5 đã không thể hiện được ưu thế vượt trội và chỉ giành được 8 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận thua, xếp vị trí thứ 3, 4. Trong khi đó, đội bóng Sanest Khánh Hòa, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Huỳnh Thúc Phong đã có kết quả lượt đi tuyệt vời khi tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm có được sau 4 trận thắng, 1 trận thua. Tuy nhiên, tất cả những diễn biến ở vòng 1 vẫn chưa thể hiện được gì nhiều trong cuộc cạnh tranh thứ hạng của các đội ở vòng 2. Sanest Khánh Hòa chắc chắn sẽ có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà và đó cũng là áp lực lớn cho đội bóng thành phố biển. Ở trận ra quân diễn ra vào 21 giờ ngày 10-12, Sanest Khánh Hòa sẽ tiếp Quân đoàn 4 - đội bóng mà thầy trò ông Thúc Phong đã giành chiến thắng kịch tính 3-1 ở trận mở màn vòng 1. Còn đối với Tràng An Ninh Bình và Đức Long Quân khu 5 đã có khoảng thời gian gần 9 tháng (sau khi kết thúc vòng 1) để chuẩn bị lực lượng và chắc chắn họ rất muốn giành chiến thắng trước các đối thủ, đặc biệt là chủ nhà Sanest Khánh Hòa để đòi lại món nợ ở lượt đi. Có thể nói, với những gì sắp diễn ra, vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch toàn quốc PV.OIL năm 2011 hứa hẹn sẽ mang lại cho người hâm mộ những trận đấu căng thẳng, kịch tính.

AN NHIÊN