03:12, 11/12/2011

“Trái ngọt” của một mùa lao động nghệ thuật

Kỷ niệm 60 năm ngày Mỹ thuật Việt Nam (10-12-1951 - 10-12-2011), từ ngày 8 đến 24-12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa (số 5 đường 2-4, TP. Nha Trang), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm mỹ thuật Khánh Hòa 2011.

Kỷ niệm 60 năm ngày Mỹ thuật Việt Nam (10-12-1951 - 10-12-2011), từ ngày 8 đến 24-12, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa (số 5 đường 2-4, TP. Nha Trang), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm mỹ thuật Khánh Hòa 2011. Những tác phẩm hội họa, điêu khắc được trưng bày tại triển lãm là những “trái ngọt” cho một mùa lao động nghệ thuật nhiều xúc cảm của các họa sĩ Khánh Hòa.

Đến với Triển lãm mỹ thuật Khánh Hòa 2011, công chúng yêu hội họa sẽ có dịp chiêm ngưỡng những thành quả nổi bật của các họa sĩ trong năm. Với 50 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 31 tác giả, công chúng không chỉ thấy được tư duy sáng tạo riêng của từng họa sĩ, mà đó còn là tính nhất quán, xu hướng sáng tác của các tác giả. Ở đó, mọi người có thể bắt gặp những điều quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mỗi họa sĩ, cũng có thể thấy được những “làn gió mới” của những tác giả trẻ.

Công chúng xem tranh tại triển lãm.
Công chúng xem tranh tại triển lãm.

Với các chất liệu thể hiện như sơn dầu, giấy dó, bột màu, gò đồng… mỗi họa sĩ đều cố gắng thể hiện những suy nghĩ, cảm xúc của mình về những vấn đề của cuộc sống con người, về thiên nhiên. Qua những nét vẽ, màu sắc, bố cục của từng bức tranh, bức phù điêu, bức tượng đều thấy toát lên vẻ đẹp của trí tuệ trong những phong cách tạo hình riêng. Với họa sĩ Lê Văn Duy, công chúng sẽ được thấy vẻ tươi mát, trong trẻo, mơ màng của anh qua các tác phẩm Sớm mai, Giấc mơ xanh. Họa sĩ Bùi Văn Quang lại có cái nhìn đầy màu sắc trữ tình, ẩn chứa những suy tư sâu xa bắt nguồn từ những điều bình dị. Tác phẩm Trong vườn chuối của anh là một minh chứng. Các tác giả Vũ Hoàng Linh, Trần Hoài Ân, Võ Thủ Đức… cũng mang đến những gam màu riêng cho triển lãm. Cùng sử dụng chất liệu gò đồng, họa sĩ Lê Bá Điều với tác phẩm Biển hát, họa sĩ Ngô Trãi với Bão, họa sĩ Nguyễn Ngọc Dũng với Tam tấu đã mang đến cho công chúng những cảm nhận chân thực và tinh tế về những điều diễn ra xung quanh cuộc sống. Khi xem triển lãm, nhiều người tỏ ra rất ấn tượng với tác phẩm Lời ru của rừng của tác giả Ngô Thái Bình và Điệp khúc liên hoa của tác giả Trần Mạnh Đức. Nếu tranh của họa sĩ Ngô Thái Bình đưa người xem đến sự cảm nhận mang tính tức thời, nhẹ nhàng, lãng mạn và một thông điệp rõ ràng, thì tranh của họa sĩ trẻ Trần Mạnh Đức với phong cách bán trừu tượng lại buộc người xem phải suy tư, đi sâu tìm hiểu mới thấy được điều tác giả muốn đề cập. Tại triển lãm này, có khá nhiều bức tranh cùng có chủ đề về sen. Đó là các sáng tác của họa sĩ Nguyễn Hữu Bài, Lê Dần, Nguyễn Liêu, Vũ Hoàng Linh. Cùng một đề tài, nhưng cách thể hiện và thông điệp của các tác giả gửi tới công chúng khác nhau. Tác phẩm điêu khắc duy nhất tại triển lãm là bức tượng đồng về danh nhân Phan Bội Châu của họa sĩ Lê Vũ.

Có thể nói, triển lãm này vừa mang tính chất kỷ niệm ngày Mỹ thuật Việt Nam, vừa mang tính tổng kết lại thành quả một năm lao động nghệ thuật của các họa sĩ. “Qua triển lãm lần này, điều chúng tôi ghi nhận chính là phong độ sáng tạo của các họa sĩ đã có tên tuổi vẫn được giữ vững, cùng với đó là những bứt phá mạnh mẽ trên con đường nghệ thuật của các họa sĩ trẻ. Các tác phẩm được triển lãm đều có sự đầu tư về tư duy nghệ thuật, kỹ thuật thể hiện, chất liệu sử dụng. Đó là những điều rất đáng quý đối với nền mỹ thuật Khánh Hòa”, họa sĩ Bùi Văn Quang - Trưởng Phân hội Mỹ thuật tỉnh chia sẻ. Quả thật, năm qua, bằng tài năng, nguồn cảm hứng sáng tạo, sự đa dạng về phong cách thể hiện, các họa sĩ Khánh Hòa đã không ngừng nỗ lực sáng tạo để cho ra đời những “đứa con” tinh thần. Mỗi tác phẩm trong triển lãm thực sự là những mảnh ghép nhỏ của cuộc sống giàu chất hiện thực đã được những tâm hồn nghệ sĩ ấp ủ, chắt lọc qua thời gian để cùng thăng hoa thành những tác phẩm nghệ thuật ẩn chứa thông điệp chân - thiện - mỹ của mỹ thuật Khánh Hòa. Từ triển lãm này, công chúng yêu hội họa có quyền hy vọng đến những thành quả và thành công mới của các họa sĩ trong thời gian tới.

NHÂN TÂM