“Hãy đưa cho chúng tôi 20 triệu bảng và Torres sẽ là của bạn!”. Đó là một cái tít được giật ở đầu trang nhất tờ Dailymail (Anh). Đó có lẽ sẽ là một mất mát lớn cho Chelsea,....
“Hãy đưa cho chúng tôi 20 triệu bảng và Torres sẽ là của bạn!”. Đó là một cái tít được giật ở đầu trang nhất tờ Dailymail (Anh). Đó có lẽ sẽ là một mất mát lớn cho Chelsea, đội bóng đã bỏ ra đến 50 triệu bảng để có được Torres, nhưng có lẽ “sốc” hơn chính là bản thân Torres, khi giờ đây anh lại rơi vào hoàn cảnh hệt như trường hợp Tevez của Man City - trở thành “hàng thừa” ở câu lạc bộ. Thật buồn cho chân sút xuất sắc của Tây Ban Nha khi cái giá của anh bây giờ không bằng một nửa cái giá mà anh chuyển đến Stamford Brigde vào đầu năm nay.
Hẳn nhiên, con số cụ thể đó có thể chỉ là một thông tin không chính thức mà báo giới đăng tải, nhưng nó cũng chứng tỏ một điều rằng Chelsea đã sẵn sàng bán đi bản hợp đồng đắt giá nhất của mình khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào tháng tới. Mọi chuyện bắt đầu từ Torres ư? Không hẳn, bởi gần 1 năm qua anh vẫn thế, vẫn được đặt bao nhiêu kỳ vọng thì lại đáp trả bằng bấy nhiêu thất vọng. Từ cái thời còn Ancelotti, Torres đã rất được ưu ái khi ông thầy người Italia đã kiên nhẫn chờ đợi cái ngày anh tỏa sáng, thậm chí xây dựng đội bóng xoay quanh cầu thủ này. Khi mới tiếp quản người tiền nhiệm Ancelotti, ông Andre Villas-Boas cũng vậy, cũng đặt nhiều hy vọng bằng cách muốn mượn anh để xây dựng lại một Chelsea với phong cách mới. Ông thầy trẻ đã cố thuyết phục mình và người khác rằng Torres sẽ lại vào “phom” và sẽ biến anh trở thành một trong những tiền đạo đáng sợ nhất trong thế giới bóng đá. Nhưng ông đã thất bại trong việc đưa Torres trở lại với vinh quang cũ của mình. Tiền đạo trị giá 150.000 bảng mỗi tuần này chỉ ghi được 3 bàn ở Premier League kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge từ Liverpool vào ngày 31-1 với cái giá 50 triệu bảng. Anh đã chơi liền 13 trận mà không ghi được bàn nào từ khi chuyển đến, nhưng cuối cùng cũng ghi dấu ấn bàn thắng trong trận gặp West Ham vào ngày 23-4. Sau đó lại là 9 trận “tịt ngòi” khác trước khi ghi bàn vào lưới Man United vào ngày 18-9, rồi “dấu ấn” bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Swansea tiếp đó. Tính riêng 11 trận đấu ở mùa này, anh chỉ ghi 4 bàn cho Chelsea nhưng là ở cả 2 mặt trận: Premier League và Champions League.
Nhưng, mọi chuyện bắt đầu từ sự sa sút của Chelsea, bắt đầu từ ông thầy trẻ đã có cuộc gặp gỡ và can đảm lên tiếng thú nhận trước các học trò sau trận thua Liverpool rằng mình đã có những sai lầm khi muốn thay đổi phong cách của câu lạc bộ, rằng ông đã đòi hỏi quá nhiều ở các học trò, rằng đội bóng cần trở lại với hệ thống quen thuộc, và rồi sau đó là những quyết sách thay đổi chiến thuật của mình. Và rõ ràng nó đã tỏ ra hiệu quả, bằng chứng là Chelsea có 3 trận thắng liên tiếp, mà lại là những trận thắng vô cùng quan trọng (Newcastle, Valencia, Man City). Vấn đề là trong 3 trận thắng ấy chẳng có sự đóng góp của Torres. Anh thậm chí còn không được ra sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Man City vừa qua, cứ như là một món “hàng thừa”. Mata rất tuyệt vời, Sturridge đang gây ấn tượng và cùng với đó là Drogba - có họ, Chelsea có thể không cần đến Torres. Bây giờ anh chỉ là người thay thế đằng sau Drogba và Sturridge. Một cầu thủ trị giá 50 triệu bảng ngồi trên ghế dự bị và xem các đồng đội của mình tỏa sáng! Nó cho thấy sự thất vọng như thế nào đối với Torres. Anh vẫn nổi tiếng nhưng đã thất bại với cái ý nghĩ rằng anh là một trong những cầu thủ xuất sắc thế giới. Tất cả là do anh dường như không biết chắt chiu từng cơ hội mỗi khi được ra sân. Nếu như anh được như Lampard thì đã khác. Cũng vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng tiền vệ kỳ cựu này ngay lập tức tỏ ra hiệu quả bằng những bàn thắng. Tiếc là Torres lại không thể làm được điều đó.
Ngược lại, đó được xem là động thái tích cực của ông thầy trẻ có tài nhưng lại thiếu kinh nghiệm này. Mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn cho Chelsea. Vậy nhưng, một khi Villas-Boas đã biết… sai thì cũng là lúc Torres cũng chẳng còn chỗ đứng, ngay cả khi câu lạc bộ chịu chấp nhận mất mát lớn nếu đẩy tiền đạo đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá Anh đến bến đỗ mới vào tháng 1-2012.
B.T


