Lịch thi đấu dày đặc ở giải Ngoại hạng Anh trực tiếp tác động tiêu cực đến các câu lạc bộ. Ngay cả Huấn luyện viên Roberto Mancini của Man City (M.C) phải than phiền mật độ thi đấu quá cao khiến M.C không đủ cầu thủ để xoay vòng.
Lịch thi đấu dày đặc ở giải Ngoại hạng Anh trực tiếp tác động tiêu cực đến các câu lạc bộ. Ngay cả Huấn luyện viên (HLV) Roberto Mancini của Man City (M.C) phải than phiền mật độ thi đấu quá cao khiến M.C không đủ cầu thủ để xoay vòng. Dồi dào như M.C mà còn than thì các đội bóng khác gặp khó cỡ nào. Chính vì vậy ở sân chơi Carling Cup, các đội bóng lớn đành phải bố trí đội hình các cầu thủ dự bị. Chính điều đó đã tạo ra thảm kịch cho Arsenal và Chelsea khi các cầu thủ trẻ của họ gục ngã trước đối thủ ở vòng tứ kết. Và chỉ một ngày sau, nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng Manchester United (M.U) trở thành một nạn nhân của lịch thi đấu này…
Được chơi trên sân nhà và chỉ gặp đối thủ Crystal Palace của giải hạng Nhất, có phong độ rất tệ, 5 trận gần đây không ghi được bàn thắng nào, nên M.U được đánh giá cao hơn hẳn. Thế nhưng, M.U đã bất ngờ để thua Crystal Palace 1-2 ở tứ kết Carling Cup rạng sáng qua (1-12). Không thể nói là đội hình M.U yếu, bởi HLV Alex đã bố trí 3 ngôi sao là Park Ji-Sung, Valencia, Berbatov bên cạnh các cầu thủ trẻ tài năng như Evans, Smalling, Fabio Da Silva, Macheda. Vậy nhưng những cầu thủ này lại chơi một trận đầy thất vọng trước khán giả nhà. Ở hiệp 1, các cầu thủ M.U chơi vật vờ nhưng cũng kiểm soát hầu hết thế trận. Tuy nhiên, M.U không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Mặt khác, Crystal Palace chơi khá chặt chẽ và kỷ luật nên các chân sút của M.U không thể nào chuyển đổi ưu thế thành bàn thắng.
Sau hiệp một không bàn thắng, bất ngờ Crystal Palace có bàn thắng từ cú sút xa tuyệt đẹp của Darren Ambrose. Bị dẫn trước, M.U chơi nhanh hơn và cũng có ngay bàn thắng san bằng tỷ số nhờ pha lập công của “gà son” Macheda. Tuy nhiên sau khi gỡ hòa, M.U lại chơi chùng xuống và không có thêm cơ hội nguy hiểm nào. Trận đấu bước vào hiệp phụ và M.U vẫn chơi đủng đỉnh, còn Crystal Palace chực chờ thời điểm tung đòn quyết định. Phút 98, trong một pha phát từ biên, bất ngờ toàn bộ các cầu thủ Palace dồn lên tràn vào vòng cấm địa và Glenn Murray đã đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Thời gian còn lại là quá ít để M.U lật được tình thế nên đành chấp nhận sớm chia tay League Cup như 2 ông lớn khác là Arsenal và Chelsea.
Ở trận này, có cảm giác như các cầu thủ M.U chơi quá gò bó, thận trọng quá mức dù đội hình toàn các cầu thủ trẻ, vốn làm mưa làm gió giải Ngoại hạng hồi đầu mùa bóng bằng lối chơi bùng nổ, hăng hái. Có vẻ như họ muốn thay đổi lối chơi thiên về sự hăng hái của tuổi trẻ bằng lối chơi bình tĩnh và có ý đồ như các cầu thủ có đẳng cấp. Tuy nhiên, điều đó khiến họ chơi gò bó và không gây khó khăn cho đối thủ. Các cầu thủ trẻ thi đấu thận trọng, lo bảo toàn cho phần sân nhà hơn là xông lên ghi bàn vào lưới đối phương. Chỉ khi bị dẫn bàn, các cầu thủ M.U mới vùng lên nhưng khi đã gỡ hòa, thay vì tiếp tục tấn công, họ lại trở lại lối chơi cũ với hy vọng từ áp lực phong tỏa, gây sức ép, bàn thắng sẽ tự đến. Tuy nhiên, toan tính ấy đã bị đổ vỡ khi chính họ lại bị đối phương “kết liễu” khi trận đấu chỉ còn rất ít thời gian.
Kết quả đáng thất vọng này đã bộc lộ ra những điểm yếu của đội hình M.U. Thật ra, nói về cá nhân, M.U không thực sự mạnh, những cầu thủ M.U chưa đạt đến tầm cỡ ngôi sao ngoại trừ Rooney. Những cầu thủ như Rio, Giggs, Bebatov, Vidic… đã qua bên kia sườn dốc, còn các cầu trẻ chưa thật sự trưởng thành và đạt đến đẳng cấp cao. Cả 3 tuyến M.U đều thiếu. Khi Rio, Vidic xuống phong độ, hàng thủ M.U trở nên mong manh, hàng tiền vệ không có cầu thủ kiến tạo, còn hàng công thì vẫn thiếu một cây săn bàn chủ lực.
Ở trận này, hiệp 2, HLV Ferguson tung 2 tiền vệ trẻ được đánh giá cao vào sân là Pogba và Morrison, lối chơi của M.U trở nên nhịp nhàng và hiệu quả hơn. Đây có lẽ là điểm sáng duy nhất của M.U trong trận đấu này. Sau trận đấu, HLV Ferguson đã xin lỗi người hâm mộ về lối chơi nghèo nàn của các học trò và cũng thừa nhận Palace xứng đáng để đi tiếp vì họ đã xuất sắc hơn.
Trận thua này cũng không quá nặng nề bởi Carling Cup chỉ là một danh hiệu nhỏ. Tuy nhiên đây có lẽ là dấu hiệu cần thiết để M.U sốc lại đội hình. Phong độ sa sút của “Quỷ đỏ” trong thời gian gần đây đã bộc lộ nhiều bất ổn. M.U không còn mạnh và không đủ con người để duy trì lối chơi quyến rũ mạnh mẽ như ngày nào. Họ liên tục để hòa trong những trận đấu với các đội bóng trung bình ở giải Ngoại hạng, để thua đối thủ trực tiếp là M.C, không thể “dứt điểm” sớm ở vòng bảng Champions League. Lịch thi đấu trong thời gian tới của M.U khá dày đặc, cho nên sẽ rất khó cho nhà đương kim vô địch. Cuối tuần này, họ phải làm khách trên sân của đối thủ khó chơi Aston Villa, sau đó phải bay sang Thụy Sĩ để đối đầu với Basel trong một trận đấu một mất một còn trong khuôn khổ Champions League, để rồi sau đó trở về giải Ngoại hạng tiếp đón Wolverhamton. Như vậy chỉ trong hơn 10 ngày, M.U phải thi đấu 4 trận và với mật độ như thế thì những cầu thủ chủ chốt sẽ bị “vắt kiệt” bởi M.U không có chiều sâu đôi hình như các ông lớn khác.
Có lẽ, M.U cần phải tăng cường thêm sức mạnh bằng những cầu thủ có chất lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới. Với những cầu thủ như hiện nay, sẽ rất khó cho M.U cạnh tranh với các đối thủ khác ở giải Ngoại hạng chứ chưa nói đến đấu trường Champions League mùa này.
LÊ MINH
![[VIDEO] Chung tay giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/cam_hiep_ptkt_20251217164221.jpg?width=500&height=-&type=resize)



