04:12, 06/12/2011

Cuộc chiến của các đội bóng Anh

 Bóng đá Anh đang đối mặt với nguy cơ ít nhất 1 đội phải chia tay đấu trường Champions League sau khi vòng bảng kết thúc.

Bóng đá Anh đang đối mặt với nguy cơ ít nhất 1 đội phải chia tay đấu trường Champions League sau khi vòng bảng kết thúc. Lẽ dĩ nhiên đó không phải là Arsenal - đội bóng vốn đã giành 1 suất vào vòng knock-out từ lượt trước, mà là bộ ba cái tên Man United, Chelsea và Man City. Nhưng nếu Man United, Chelsea còn có quyền tự quyết của mình thì Man City còn phải đợi kết quả trận còn lại mới có thể lọt qua khe cửa cuối cùng...

. Man City: Mơ một phép màu

Vẫn thể hiện sức công phá mạnh mẽ ở Premier League, bằng chứng là nạn nhân mới nhất - Norwich. - với 5 bàn thua vào cuối tuần qua, nhưng quay trở lại đấu trường Champions League, trước mắt Man City lại là một cuộc chiến đầy khó khăn. Trận thua tệ hại ở San Paolo ở vòng trước đã đẩy họ vào tình thế cực kỳ khó mà ngay cả những người lạc quan nhất có lẽ cũng không dám đặt cược cho Man City lọt qua khe cửa rất hẹp này để có thể vượt qua vòng bảng. Không chỉ là khó khăn trước một đối thủ lớn như Bayern Munich với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng, mà còn là sức ép tâm lý, khi thật khó để trông mong ở trận đấu còn lại, Napoli sẩy chân trước một Vilarreal chưa biết đến chiến thắng sau 5 trận vòng bảng, và ngày càng lún sâu vào khủng hoảng ở La Liga sau trận thua Racing và chỉ còn cách nhóm xuống hạng 2 điểm. Chỉ có phép màu mới giúp được Man City vào lúc này. Đơn giản, bởi họ không thể tự quyết định số phận của mình, và vì thực tế, cho dù đầy sức mạnh ở đấu trường trong nước thì sự mạnh mẽ ấy dường như tỏ ra không màu nhiệm ở Champions League. Thắng Bayern đã là điều không hề đơn giản, mong Villarreal vì danh dự mà sẽ quyết tâm chiến thắng trước một Napoli đang đầy quyết tâm cũng là điều khó, nhất là khi đội bóng của Italia vừa kết thúc chuỗi 4 trận không thắng ở Serie A bằng chiến thắng 4-2 trước Lecce, giúp họ tự tin trước một Villarreal đã không còn chí khí. Thế nên, có lẽ việc thi đấu hết mình để có một trận đấu đẹp trước khi rời sân chơi châu Âu trong lần đầu tiên góp mặt là điều các cầu thủ Man City nên nghĩ tới.

. Chelsea: Bài thử lớn nhất

Man City đối mặt với nguy cơ bị loại

Dĩ nhiên đó là bài thử lớn cho Andre Villas-Boas, khi dưới triều đại ông ở Stamford Bridge, tương lai của Chelsea ở Champions League mùa này sẽ được định đoạt vào giữa tuần này. Từ một đội dẫn đầu bảng nhưng sự thất thường và khủng hoảng tâm lý đã khiến Chelsea lâm vào cảnh phải quyết chiến với Valencia để giành chiếc vé sau trận hòa trước Genk và thất bại trước Bayern Leverkusen ở 2 lượt trước. Tuy cuối tuần qua, Chelsea đã có chiến thắng quan trọng trước Newcastle để tạo đà tâm lý cho trận chiến quan trọng này, nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn khiến người ta có cảm giác không an tâm. Bất lợi hơn cho Chelsea là họ ở vào thế buộc phải thắng hay chí ít hòa không bàn thắng, trong khi kình địch Valencia chỉ cần hòa có bàn thắng là giành quyền đi tiếp. Cho dù ông Villas-Boas nói rằng ông nhận thấy niềm tin bên trong và sức mạnh của các học trò, nhưng vấn đề là Chelsea đã thua 5 trong số 10 trận gần đây và cho dù họ chơi tốt trong trận thắng Newcastle nhưng sự rối rắm ở hàng thủ và sự thiếu sáng tạo ở hàng tiền vệ đã đặt gánh nặng lên hàng công của họ, mà thực tế những trận gần đây cho thấy công chẳng thể bù thủ. Trong khi đó, đội đang đứng thứ 3 La Liga Valencia đang sở hữu mũi nhọn tấn công nguy hiểm Roberto Soldado - người đã có 5 bàn thắng ở Champions League, bao gồm bàn san bằng tỉ số ở trận lượt đi với chính Chelsea và cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 của họ trước Genk. Thế nên, việc giữ sạch lưới là điều khó đối với Chelsea lúc này, một khi hàng thủ của họ vẫn “trên mây” như những trận vừa qua, và đó là sẽ là chỗ tử của The Blues nếu hàng công của họ không khởi sắc kịp thời.

. Man United: Cần hơn một trận hòa

So với Chelsea và Man City, có thể nói “cửa” của Man United là không hề khó, bởi chỉ cần một trận hòa trên sân của đội bóng Thụy Sĩ Basel là họ đã góp mặt ở vòng sau. Nhưng ông Ferguson cần ở các học trò một mức độ cao hơn thế. Đơn giản, Man United bây giờ không còn là họ như ngày nào, với những trận hòa, và ngay cả những chiến thắng với cùng tỉ số 1-0 đến nhàm chán và thiếu thiếu phục. Hãy làm một phép so sánh để thấy điều đó, 5 trận gần đây, Man United chỉ ghi được 5 bàn thắng, trong khi con số đó ở người láng giềng Man City là 15 bàn. Chỉ cần không thua trong trận gặp Basle, họ đủ điều kiện để vào vòng knock-out, nhưng đừng quên, ngay tại Old Trafford, họ cũng từng để đối phương cầm hòa 3-3 ở trận lượt đi. Chưa hết, Man United đang ngày càng khủng hoảng về lực lượng, nơi danh sách những thương binh của họ cứ dài ra, mới nhất là tiền đạo Javier Hernandez. Có lẽ như ông Ferguson thừa nhận, lợi thế duy nhất của Man United chính là Basle cần chiến thắng và phải cố gắng để đánh bại đối thủ, trong khi đội bóng của ông chỉ cần 1 trận hòa. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ Man United bước vào trận với tâm thế chỉ kiếm 1 điểm để đủ hoàn thành nhiệm vụ. Bởi nếu không cẩn trọng, biết đâu họ sẽ phải trả giá đắt.

B.T