07:12, 28/12/2011

Đội chủ nhà vuột mất chức vô địch

Sức nóng trên khán đài, tiếng trống dồn dập, tiếng vỗ tay liên hồi… cũng không đủ khỏa lấp nỗi buồn và thất vọng của hàng nghìn khán giả phố biển khi chứng kiến đội bóng chuyền chủ nhà Sanest Khánh Hòa thua cuộc.

Sức nóng trên khán đài, tiếng trống dồn dập, tiếng vỗ tay liên hồi… cũng không đủ khỏa lấp nỗi buồn và thất vọng của hàng nghìn khán giả phố biển khi chứng kiến đội bóng chuyền chủ nhà Sanest Khánh Hòa (S.KH) thua cuộc. Chấp nhận thất bại trắng với tỉ số 0-3 trong trận chung kết gặp Sacombank Biên phòng (S.BP) trong khuôn khổ giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011 (diễn ra vào ngày 25-12), S.KH tan giấc mơ tái hiện vinh quang như năm 2008…

Trước trận chung kết giữa đội bóng S.KH gặp S.BP khoảng 1 giờ, hầu hết các chỗ ngồi trên khán đài Nhà Thi đấu tỉnh đều chật kín người. Ngoài trời, thời tiết Nha Trang đêm Noel khá lạnh, song trước cổng Nhà Thi đấu, rất đông người dân phố biển vẫn kiên nhẫn mua vé để được vào cổ vũ cho đội bóng chủ nhà trong trận chung kết với hy vọng họ sẽ một lần nữa làm nên lịch sử cho bóng chuyền Khánh Hòa. Không khí Nhà Thi đấu mỗi lúc mỗi “nóng” lên qua những hồi trống, tiếng reo hò, vỗ tay… dồn dập đến từ hàng nghìn người hâm mộ khi 2 đội bóng bắt đầu thi đấu. Tuy nhiên, khi chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của các cầu thủ chủ nhà, sự sôi nổi, hào hứng ban đầu của các cổ động viên bỗng chốc dịu dần và trở thành nỗi buồn, nỗi thất vọng. Thua trắng 3 séc trước S.BP (với các điểm số 22-25, 19-25, 19-25), S.KH chấp nhận ngôi vị á quân. Đây là kết quả phản ánh đúng với những gì diễn ra trong trận chung kết giữa chủ nhà S.KH và đội bóng S.BP. Lần thứ 2 đối mặt với S.BP chỉ trong chưa đầy 1 tuần (thua 0-3 ở vòng 2 bảng A) vẫn không giúp đội chủ nhà S.KH rút ra được kinh nghiệm trước đối thủ trong trận chung kết này. Bằng những miếng đánh nhanh trên lưới sở trường và chắn bóng hiệu quả, đội bóng S.BP đã không để cho S.KH có một cơ hội nào. Các cầu thủ S.BP như chuyền 2 Minh Dũng, Vũ Bôn, Ngọc Kiên, Thanh Hải… đã có trận đấu quá hay và xứng đáng đăng quang chức vô địch của giải. Trong khi đó, các cầu thủ S.KH đã chơi một trận đấu không thật sự tốt ở tất cả các vị trí. Sự căng cứng tâm lý đã khiến cho đoàn quân của Huấn luyện viên Huỳnh Thúc Phong thi đấu rời rạc, thiếu tập trung trong các tình huống phòng ngự, chắn bóng. Các tình huống tấn công, đập bóng của các cầu thủ trụ cột S.KH như Ngô Văn Kiều, Kitsada… vừa yếu lại vừa thiếu độ sắc bén nên dễ dàng bị đối phương cản phá. Càng thi đấu, các cầu thủ S.KH càng lộ rõ những điểm yếu cơ bản trong lối chơi của mình và họ luôn bị đặt nằm trong thế bị động phải rượt đuổi điểm số. Chính vì vậy, khi trận đấu đang ở giữa séc thứ 3 và trên bảng điểm đội bóng chủ nhà bị đối phương dẫn cách biệt đến 7 điểm (ở điểm số 15-23), hầu hết khán giả trên khán đài đã chán nản, lũ lượt ra về. Và tuy các cầu thủ S.KH vẫn cố gắng thi đấu đến cùng, song với màn trình diễn kém cỏi của mình, họ đã phải chấp nhận thất bại một cách “tâm phục khẩu phục”.

Các cầu thủ Sanest Khánh Hòa (trái) đã để thua đối thủ Sacombank Biên phòng trong trận chung kết
Các cầu thủ Sanest Khánh Hòa (trái) đã để thua đối thủ Sacombank Biên phòng trong trận chung kết

Đánh giá về trận đấu, ông Phùng Công Hưng, Huấn luyện viên trưởng đội bóng Thể Công - Binh đoàn 15 cho biết: “Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu. Đội bóng S.BP thi đấu chặt chẽ, tập trung phòng ngự, tấn công tốt hơn nên họ xứng đáng giành chức vô địch”. Trong khi đó, về phần mình, Ban huấn luyện đội bóng S.KH chỉ biết cúi đầu, họ thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi đội bóng của họ đã thất bại với một kết quả không phản ánh được cái tầm của một trận chung kết.

Như vậy, sau hơn 2 tuần tranh tài, vòng chung kết nam và chung kết xếp hạng nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV.OIL năm 2011 đã kết thúc thành công. Giành chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết, đội S.BP đăng quang chức vô địch, S.KH xếp hạng 2 và đội bóng Thể Công xếp hạng 3. Trong khi đó, vòng chung kết xếp hạng nữ, 2 đội bóng Truyền hình Vĩnh Long và Lilama Hải Dương đã có trận đấu tốt để chính thức trụ hạng, 2 đội có thành tích kém hơn là Giấy Bãi Bằng và Hà Nội BIDV xuống chơi ở giải hạng A quốc gia mùa bóng năm sau.

AN NHIÊN