
Với việc bổ sung 9 cầu thủ, đội bóng Khatoco Khánh Hòa đã cho thấy động thái tích cực của đội trước khi bước vào giải đấu mới…
Với việc bổ sung 9 cầu thủ, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã cho thấy động thái tích cực của đội trước khi bước vào giải đấu mới…
Chỉ còn ít ngày nữa, 14 đội bóng sẽ bước vào cuộc tranh tài ở mùa giải mới. Khoác trên mình chiếc áo mới với cái tên khá hoành tráng: Giải bóng đá ngoại hạng Super League - Eximbank 2012, mùa giải năm nay sẽ khởi tranh vào đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Chưa ai biết tính chuyên nghiệp cũng như chất lượng của giải đấu mới này có được như những gì người hâm mộ mong đợi hay không, song với những thay đổi có tính chất định hình, cùng sự ra đời của giải đấu dưới sự điều hành của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đây là những sự thay đổi mang tính lạc quan. Cho đến giờ, dường như tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng cho ngày khai cuộc, các đội bóng tích cực chiêu mộ “quân” và vạch ra cho mình mục tiêu cao nhất.
![]() |
| Một buổi tập của các cầu thủ mới Khatoco Khánh Hòa trên sân vận động 19-8 Nha Trang. |
Đối với bóng đá Khánh Hòa, mùa giải 2011, đội bóng K.KH đã khiến người hâm mộ phố biển khá thất vọng. Đoàn quân của Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn không những không đạt được mục tiêu nằm trong tốp 7 như kế hoạch đề ra từ đầu mùa, mà họ còn gặp không ít khó khăn để trụ hạng. Tuy vậy, nếu nhìn nhận một cách thoáng hơn, hẳn người hâm mộ phố biển sẽ cảm thông cho “đứa con cưng” của họ. Bởi lẽ, dưới triều đại HLV Hoàng Anh Tuấn, chưa bao giờ K.KH có được lực lượng được coi là đủ tầm để có thể cạnh tranh với các “đại gia” ở V-League. Mỗi khi kết thúc mùa giải, điều mà K.KH có được chủ yếu là sự mất mát, thiếu hụt về lực lượng, để rồi tiếp tục duy trì ở giải đấu chuyên nghiệp với sự chắp nối một cách rời rạc đến từ những “món hàng rẻ tiền”. Do vậy, từ mùa bóng 2003 đến nay, mục tiêu cao nhất của K.KH mà Ban lãnh đạo đội bóng đặt ra chỉ là lọt vào tốp 7. K.KH luôn phải chật vật ở đấu trường V-League, do đó để chuẩn bị cho mùa giải ngoại hạng đầu tiên của mình (Super League), đội bóng phố biển đã có một sự chuẩn bị về lực lượng được coi là khá hùng hậu. Ở mùa chuyển nhượng vừa qua, K.KH đã bổ sung 9 cầu thủ, trong đó có 7 cầu thủ nội và 2 cầu thủ ngoại. Sau thời gian tập sự và đưa quân đi tham dự giải Cúp Quốc gia 2012, HLV Hoàng Anh Tuấn đã giữ lại những cái tên ưng ý nhất của mình để chuẩn bị cho mùa giải mới như: hậu vệ Thái Học (đến từ Câu lạc bộ Đà Nẵng), Thanh Phương (Bình Định), Thái Nguyên (Đà Nẵng); tiền vệ Hữu Phát (Đồng Nai), Văn Thuận (Gia Lai), Bùi Sỹ Duy (Câu lạc bộ Sài Gòn), Justice (Zimbabwe); tiền đạo Jose Dlinoardrach (Angola). Trong khi các cầu thủ được coi là trụ cột của K.KH như Tấn Tài, Ngọc Điểu, Văn Phong, Đình Việt… vẫn tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng thì sự trở về của tiền vệ nhập tịch Lê Văn Tân (hay còn gọi là Jonathan) sau 2 năm cho Hà Nội ACB mượn như một nguồn lực cần thiết giúp HLV Hoàng Anh Tuấn có thêm sự lựa chọn ở tuyến giữa. Bởi từ trước đến nay, trong các trận đấu, K.KH chủ yếu dựa vào khả năng khéo léo, tỉnh táo cũng như lì đòn của tiền vệ Tấn Tài, và một khi cầu thủ này bị chấn thương hay sa sút phong độ thì lối chơi của đội bóng phố biển trở nên bế tắc. Chiếc “cầu nối” Tấn Tài trong lối chơi của K.KH không còn đảm bảo sẽ kéo theo sự lúng túng của các cầu thủ và đó cũng là điểm yếu khiến họ dễ bị đánh bại. Ở mùa giải trước, chuỗi 11 trận liên tiếp không biết đến mùi vị chiến thắng là minh chứng cho những gì mà K.KH phải hứng chịu. Chính sự mất mát, thiếu hụt lực lượng, K.KH luôn bị đặt trong tình trạng vật vờ và bị chê trách là “ông vua trụ hạng”. Do đó, việc bổ sung lực lượng hùng hậu ở đầu mùa giải năm nay được coi là một động thái tích cực của bóng đá Khánh Hòa nói chung và Ban Lãnh đạo đội bóng K.KH nói riêng.
AN NHIÊN





