08:12, 06/12/2011

Điền kinh Khánh Hòa: Bao giờ trở lại ngày xưa?

Sự tụt dốc của điền kinh Khánh Hòa những năm qua ai cũng nhìn thấy. Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của điền kinh Khánh Hòa cũng không quá khó để lý giải. Nếu không có sự định hướng mang tính lâu dài thì bộ môn thể thao được coi là thế mạnh của tỉnh sẽ khó lòng trở lại như ngày xưa.

Bài 2: Một bài toán khó!

Sự tụt dốc của điền kinh Khánh Hòa (ĐKKH) những năm qua ai cũng nhìn thấy. Nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của ĐKKH cũng không quá khó để lý giải. Nếu không có sự định hướng mang tính lâu dài thì bộ môn thể thao được coi là thế mạnh của tỉnh sẽ khó lòng trở lại như ngày xưa.

. Thiếu “cú hích”

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Cũng như một số bộ môn thể thao thế mạnh của tỉnh, ĐKKH đang thực sự gặp nhiều khó khăn. Bởi theo xu thế phát triển thể thao chuyên nghiệp hiện nay, ĐKKH không thể chỉ dựa mãi vào cơ chế bao cấp của Nhà nước mà cần có sự hỗ trợ từ nguồn lực bên ngoài”. Như vậy, để phát triển, ĐKKH cần một “cú hích” về mặt tài chính theo phương thức xã hội hóa mới có đủ tiềm lực, tầm cạnh tranh với các địa phương khác. Để minh chứng điều này, ông Hòa đã viện dẫn những gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam như: Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương… thường xuyên có những đợt tập huấn nước ngoài dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia giỏi; vì vậy, việc đoạt huy chương ở các kỳ SEA Games gần đây là điều tất yếu. Ở thời của Khánh Đoan, Thu Lan, các vận động viên (VĐV) này được coi là khá may mắn khi Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đưa vào “tầm ngắm” và vinh dự đại diện cho ĐKKH góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tranh tài tại SEA Games. Với tố chất, nền tảng có sẵn cùng sự hướng dẫn tận tâm của các chuyên gia nên Khánh Đoan, Thu Lan… dễ dàng phát huy khả năng. Trong khi đó, các VĐV trẻ được coi là xuất sắc nhất của ĐKKH hiện nay như: Nguyễn Đặng Thanh Thúy, Nguyễn Xuân Tốt, Nguyễn Thị Bích Trâm… rất ít, thậm chí không có cơ hội để tiếp cận những điều kiện thuận lợi như vậy.

Thiếu tiềm lực, thiếu thốn điều kiện cơ sở tập luyện, các vận động viên trẻ của điền kinh Khánh Hòa khó có khả năng phát huy sở trường.

Cùng quan điểm với lãnh đạo Sở, ông Trần Quang Thường - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh cho biết: “Muốn Trung ương đầu tư, ngành Thể thao tỉnh cần có sự đầu tư ban đầu tốt. Trong khi đó, không chỉ điền kinh mà các môn thể thao khác của tỉnh hiện chưa theo kịp với mặt bằng phát triển chung của các nước”. Theo ông Thường, hiện nay, ĐKKH đang gặp nhiều khó khăn do các điều kiện về nguồn lực, cơ sở vật chất vừa thiếu, vừa yếu. Do không đủ nguồn kinh phí, từ năm 1985 đến nay, thể thao Khánh Hòa chưa có VĐV nào được đưa đi tập huấn ở nước ngoài. Tuy mỗi năm, tỉnh đầu tư khoảng từ 1,5 đến 2 tỷ đồng cho công tác đào tạo, huấn luyện VĐV điền kinh, nhưng chỉ có khoảng 750 triệu đồng được chi ra cho việc tập huấn, thi đấu, phương tiện đi lại, thuê địa điểm tập luyện… trước khi VĐV tham gia các giải trong nước. Số tiền còn lại được dùng chi trả các khoản tiền nước, tiền công, ăn, ở… cho các VĐV. Trong khi đó, hàng năm, ĐKKH phải tham gia thi đấu từ 8 đến 10 giải đấu (từ giải nằm trong hệ thống quốc gia cho đến giải mời quốc tế). Do vậy, khoản kinh phí đầu tư cho sự phát triển ĐKKH như trên vẫn còn khá thấp.

Đối với những người trong cuộc (các VĐV) thì điều họ mong muốn chính là một cuộc sống, tương lai ổn định sau khi “giải nghệ”. Tuy rất muốn góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games và đạt được thành tích cao như đàn anh, đàn chị đi trước, song không ít VĐV ĐKKH trẻ hiện nay thà chọn con đường vừa thi đấu, vừa tập trung học văn hóa để sau này còn có thể tự lo cho cuộc sống. Lo lắng cho tương lai phía trước của mình, kiện tướng quốc gia Nguyễn Đặng Thanh Thúy tâm sự: “Nếu các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để VĐV có được việc làm ổn định sau khi kết thúc sự nghiệp, hay có đơn vị nào tài trợ thì chúng tôi sẽ bớt lo lắng và tập trung thi đấu tốt hơn”. Theo Thanh Thúy, chính cô đã từng chứng kiến các bậc “tiền bối” từng đạt thành tích cao, mang về vinh quang cho thể thao tỉnh vẫn phải đang chật vật với cuộc sống “cơm, áo, gạo, tiền”. Không phải ai cũng có được cơ hội việc làm ổn định, thu nhập khá, hay thậm chí trở thành huấn luyện viên như: cô Huyền Nga, Khánh Đoan và Đức Bảo.

. Lực bất tòng tâm

ĐKKH đang gặp nhiều khó khăn về nhân tố con người cũng như điều kiện tập luyện, nên dù có muốn đạt thành tích tốt hơn nữa cũng “lực bất tòng tâm”. Trao đổi chúng tôi, bà Hoàng Thị Huyền Nga, Huấn luyện viên trưởng Đội ĐKKH cho biết: “Do thiếu đầu ra cho VĐV nên hiện nay, việc tuyển chọn VĐV điền kinh gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, sân bãi tập luyện không có, phải đi thuê, mượn ở nơi khác nên VĐV không phát huy được hết năng lực của mình”. Theo bà Nga, vấn đề của ĐKKH hiện nay chính là đầu ra cho VĐV cũng như những thiếu thốn về điều kiện tập luyện đã khiến ĐKKH không còn khả năng vươn tầm.

Điền kinh là môn thể thao tập luyện rất cực khổ, chỉ có những người đam mê mới gắn bó được với nghề. Bởi ngoài cường độ tập luyện nặng nhọc (mỗi VĐV hàng ngày phải tập chạy từ 10 đến 25km), phải thường xuyên đi xa tham dự các giải đấu… thì nguồn thu nhập của VĐV điền kinh vào loại thấp nhất so với mặt bằng chung của các môn thể thao khác. Chính vì vậy, nhiều bậc phụ huynh không muốn hướng cho con em mình theo bộ môn này. Trong khi đó, các điều kiện tập luyện, sân bãi lại thiếu thốn. Được biết, từ nhiều năm nay, đường chạy tại sân vận động 19-8 Nha Trang xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được tu sửa; vì vậy, mỗi lần chuẩn bị cho giải đấu mới, các VĐV thường tập chạy ngoài đường hay thậm chí phải thuê sân tập ở các địa phương khác. Điều đó phần nào hạn chế đến khả năng phát triển “cái tầm” của bộ môn điền kinh tỉnh nhà.

Từng một thời đứng lên bục vinh quang ở đấu trường SEA Games, bây giờ là huấn luyện viên đội tuyển điền kinh tỉnh, hơn ai hết, Phạm Đình Khánh Đoan luôn mong những học trò của mình đạt được thành tích cao nhất tại các giải đấu. Theo chị, bây giờ điều đó rất khó; bởi thời đó, các VĐV có niềm đam mê thể thao. Họ vào đội tuyển tập luyện, thi đấu và cố gắng đạt thành tích để mong đổi đời, giúp đỡ phần nào đó cho gia đình. Đó chính là động lực để VĐV vượt qua những khó khăn về vật chất, tinh thần thi đấu hết lòng vì “màu cờ sắc áo” của tỉnh nhà, của quốc gia. Trong khi đó, lứa VĐV ĐKKH bây giờ đã không còn như ngày trước. Họ thiếu hẳn động lực thi đấu. “Nhiều VĐV tuy hội tụ đầy đủ những tố chất của một VĐV điền kinh đỉnh cao, song có thuyết phục, cố gắng làm công tác tư tưởng thế nào đi nữa thì các bậc phụ huynh cũng như bản thân các em vẫn không an tâm” - Khánh Đoan tâm sự.
Như vậy, có thể thấy, ĐKKH đang thực sự chật vật với bài toán về tiềm lực và “cái tầm” của chính mình. Nếu không có sự định hướng mang tính bền vững, lâu dài, mang tính bước ngoặt thì ĐKKH sẽ khó lòng cạnh tranh với các địa phương khác trong nước chứ đừng nói đến chuyện chinh phục “tầm” khu vực.

AN NHIÊN

 Bài 1: Ngày ấy… bây giờ!