12:12, 30/12/2011

Cuộc đua chuyển nhượng “vào mùa”

Trên sân cỏ nước Anh, kết quả của vòng đấu 18 đã khiến cuộc đua ngôi đầu Premier League trở lại điểm xuất phát khi Manchester United đã san bằng cách biệt về điểm số với Manchester City.

Trên sân cỏ nước Anh, kết quả của vòng đấu 18 đã khiến cuộc đua ngôi đầu Premier League trở lại điểm xuất phát khi Manchester United (M.U) đã san bằng cách biệt về điểm số với Manchester City (M.C). Kết quả này có lẽ sẽ làm cho diễn biến đằng sau sân cỏ - thị trường chuyển nhượng mùa Đông trở nên sôi động hơn khi các đội củng cố lực lượng để chuẩn bị cho nửa cuối của mùa giải…

Cuộc đua danh hiệu ở bóng đá Anh đang đến hồi gay cấn với thế ngang cơ của “song mã” thành Manchester. Trong cuộc đua ấy có cả cuộc đua âm thầm của các chiến lược gia trong việc lập ra kế hoạch chiêu mộ những cái tên mới bổ sung cho đội hình đội bóng của mình. Trong số đó, có vẻ như 2 chiến lược gia của thành Manchester tỏ ra khá cân nhắc khi đề cập đến việc bổ sung lực lượng. Ngoài miệng là vậy, nhưng thực chất lại khác. Với Man “đỏ”, ngài Alex Ferguson tuyên bố đội hình M.U thế là đã tốt, không cần mua thêm cái tên nào trong thị trường chuyển nhượng sắp tới, và cái lý của ông rằng tiền có thể mua được thành công như chúng ta thấy Chelsea đã trở nên như thế nào khi có nhiều tiền và bây giờ đang chứng kiến sự đột biến tương tự ở M.C; nhưng nó không nhất thiết là con đường đi duy nhất của đội bóng, cho dù việc tuyển dụng các cầu thủ hàng đầu thế giới có thể đưa đội bóng đó nâng tầm cạnh tranh. Nói vậy, nhưng ông đã cho thấy mối quan tâm hàng đầu của mình - Luka Modric, sau khi chứng kiến phong độ của cầu thủ đã đóng một phần quan trọng trong màn khởi đầu tuyệt vời của Tottenham mùa giải này, cùng với người đá cặp Scott Parker tạo nên một bộ đôi xuất sắc. M.U đang có vấn đề với hàng tiền vệ và ngài Alex cũng rất cần vị trí này để thay thế cho Anderson, Cleverley bị chấn thương, Fletcher gặp vấn đề về sức khỏe. Nhưng, ngay cả khi bỏ ra 30 triệu bảng thì đây cũng là thương vụ khó đối với M.U, bởi Modric chính là mục tiêu của Chelsea trong suốt mùa Hè và đã bị từ chối thẳng thừng cho dù đã ngã giá với con số 40 triệu bảng. Ngoài ra, M.U cũng “chạy đua” với AC Milan, Chelsea để có được chữ ký của Milos Krasic - được Juventus định giá 10 triệu bảng. Cũng có thông tin Inter Milan đang lập kế hoạch bán Sneijder để tái xây dựng đội bóng. Sneijder chính là mục tiêu xuyên suốt của ông Ferguson mùa Hè qua, nhưng đại diện bóng đá Italia đã từ chối. Hiện tiền vệ kiến thiết người Hà Lan đang ngỏ ý muốn cập bến Old Trafford, và nếu nối lại thương vụ này thì đây sẽ là bản hợp đồng cần thiết cho M.U.

Tương tự, mặc kệ những lời cảnh báo của kình địch Alex Ferguson rằng tiền không phải lúc nào cũng mua được thành công, có lẽ ông Mancini sẽ không cho là như vậy, nhất là trong thời điểm hiện nay M.C đã bị kình địch lớn san bằng cách biệt về điểm số. Thế nên, cho dù tuyên bố một cách thực dụng rằng M.C sẽ bán bớt 2 - 3 cầu thủ (có thể là Tevez, và giải phóng 2 hậu vệ Wayne Bridge, Nedum Onuoha) sau đó mới tính đến chuyện mua, nhưng động thái của ông lại đi ngược với điều đó. Đây cũng là điều dễ hiểu khi ông lo ngại chấn thương của các cầu thủ có thể ảnh hưởng đến cuộc đua danh hiệu, cùng với đó là M.C sẽ mất Yaya và Toure khoảng 1 tháng (vì phục vụ cho cúp các quốc gia châu Phi). Cụ thể, M.C đã liên hệ với hậu vệ Vertonghen (Ajax), Hazard (Lille) và Tiote (Newcastle), thậm chí còn có tham vọng có được… Messi của Barca. Nhưng, mục tiêu trọng tâm mà M.C hướng tới đó là cái tên Daniele De Rossi, dẫu sẽ thực sự khó nếu Man “xanh” muốn kéo Rossi rời thủ đô Italia.

Sôi động hơn cả lại chính là Arsenal - đội bóng mà nhiều năm qua luôn có chính sách “thắt lưng buộc bụng”. Sau khi tỏ ra khá mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, ông Wenger có thể sẽ tiếp tục chi tiêu lớn trong năm mới khi cho biết tình hình tài chính của câu lạc bộ hiện đang dồi dào. Chính vì thế, danh sách những cái tên ông Wenger nhắm tới là khá nhiều. Với việc sẽ mất cả Chamakh và Gervinho (tham dự cúp các quốc gia châu Phi), “Giáo sư” đang rất cần bổ sung cho hàng công của “pháo thủ” vốn cũng thiếu hụt và gặp bế tắc mỗi khi Van Persie tịt ngòi. Trong đó, Kaka là mục tiêu hàng đầu. Kaka đang xem xét tương lai của mình khi anh đang bị thất sủng ở Real Madrid (chỉ được ra sân có 9 trận dưới thời Mourinho trên tất cả các mặt trận). Và Arsenal chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội trong kỳ chuyển nhượng này một khi Kaka quyết định rời Bernabeu. Tuy nhiên, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của 2 đội bóng thành London khác là Chelsea và Tottenham. Cùng với Kaka là 3 cái tên: Goetze, Podolski, Casemiro và Thierry Henry (thỏa thuận ngắn hạn). Cầu thủ mới 19 tuổi Goetze được nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu liên hệ trong năm qua như Chelsea, M.U, Barca, Real… và là cái tên được Arsenal xem là mục tiêu yêu thích để rời Borussia Dortmund vào năm tới. Arsenal cũng sẽ phải cạnh tranh với AC Milan, Juventus để có chữ ký của cầu thủ 19 tuổi Casemiro, mà họ sẵn sàng bỏ ra 10 triệu bảng. Cùng với hàng công, ông Wenger đang có ý định mượn hậu vệ Wayne Bridge từ M.C để lấp đi phần nào lỗ hổng ở hàng thủ với danh sách hàng loạt cầu thủ chấn thương gồm Gibbs, Djourou, Santos, Jenkinson và Sagna. Thuận lợi cho Arsenal đó là M.C cũng muốn đẩy Bridge đi.

Trong khi đó, Chelsea đang tiếp tục theo đuổi thương vụ dang dở vào mùa Hè qua đối với hậu vệ 26 tuổi của Porto - Alvaro Pereira. Nhưng mục tiêu hàng đầu của ông Andre Villas-Boas là mang về Stamford Bridge một tiền đạo mới, đó là Gonzalo Higuain. Dẫu vậy, đội bóng thành London sẽ gặp phải sức ép của Juventus nếu muốn theo đuổi tiền đạo của Real Madrid, bởi Higuain cũng là mục tiêu hàng đầu của “bà đầm già” để làm của để dành khi họ tham dự Champions League mùa tới với cái giá sẵn sàng từ 24 - 26 triệu bảng.

B.T