Manchester United (M.U) và Man City (M.C) đều phải rời cuộc chơi ở Champions League. Thoạt nghe thì tưởng chừng đó là điều bất ngờ vì cả 2 đội bóng đang đứng đầu bảng....
Manchester United (M.U) và Man City (M.C) đều phải rời cuộc chơi ở Champions League. Thoạt nghe thì tưởng chừng đó là điều bất ngờ vì cả 2 đội bóng đang đứng đầu bảng ở giải Ngoại hạng Anh, một giải đấu hay và hấp dẫn nhất thế giới. Tuy nhiên, đó lại là điều hợp lý đối với cả 2…
. Manchester United
Là á quân của Champions League mùa giải trước và nằm trong một bảng đấu “khá mềm”, ai cũng nghĩ M.U sẽ chắc chắn có 1 suất đi tiếp. Thế nhưng thực tế lại không hề dễ dàng như vậy. M.U đã để hòa quá nhiều, họ đã để Benfica, một đội bóng chưa phải là mạnh nhất Bồ Đào Nha cầm hòa cả 2 lượt trận; chỉ kiếm được 1 điểm trong 2 lượt đối đầu với đội bóng Thụy Sĩ, Basel nên đành phải nhường quyền đi tiếp cho 2 đối thủ này. Thi đấu yếu kém như vậy, M.U đành phải xuống chơi ở Europa League. Ngoài việc mất đi một khoản thu béo bở từ tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng, M.U còn đối mặt với nguy cơ sa sút ở giải Ngoại hạng khi họ phải đá Europa League vào thứ 5 nên không có nhiều thời gian phục hồi ở các trận đấu cuối tuần ở giải Ngoại hạng. Vậy nhưng cái kết này có phải là sự đen đủi của “quỷ đỏ”? Không hề, đó là kết cục tất yếu của một đội bóng đang sa sút không phanh.
Thực ra, khi M.U giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng và vào tới chung kết Champions League hồi năm ngoái, ai cũng thấy đó là nhờ vào tài năng cầm quân của ông Ferguson hơn là đẳng cấp của các cầu thủ. M.U không có nhiều cầu thủ đẳng cấp, nếu có thì cũng đã quá già như Scholes, Giggs hoặc xuống phong độ như Rio. Chính vì thiếu quân, M.U luôn trình diễn một lối chơi “xấu xí”, thắng đối thủ với tỷ số tối thiểu để rồi co cụm phòng thủ bảo toàn tỷ số. Ở mùa bóng mới, vấn đề của M.U thực sự nghiêm trọng khi ông Ferguson không tăng cường lực lượng, nhất là tuyến giữa chơi rất thiếu sinh khí, và quan trọng là sự sa sút của các trụ cột hàng phòng ngự. Sự yếu kém của Rio, Vidic hay sự non nớt của Evans, Smalling khiến ý đồ chơi bóng “xấu xí” cũng bị… phá sản. Trong những trận đấu gần đây, M.U luôn bị thủng lưới trước dù đối thủ chẳng phải mạnh. Và khi chuyển sang thế trận tấn công thì hàng công không sao ghi được bàn. Trận thua Cristal Palace tuần trước hay trận thua Basel vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất về sự sụp đổ về mặt chiến thuật này của M.U. Trước đó, Chelsea, một đội bóng đang trong chu kỳ khủng hoảng, đã thoát hiểm ngoạn mục bằng chiến thắng 3-0 trước Valencia. Người ta thấy điểm khác biệt với M.U là Chelsea có Juan Mata. Đây là cầu thủ kiến tạo tuyến giữa được Chelsea mua về hồi đầu mùa bóng để thay cho Lampard già nua và có vẻ như Chelsea bắt đầu đi đúng hướng.
M.U hoàn toàn không có một cầu thủ nào có khả năng cầm chịch trận đấu. Chính điều đó khiến M.U chơi rất vất vả và thiếu sáng tạo, các mảng, miếng tấn công đều rất đơn điệu nên dễ dàng bị đối phương bẻ gãy. Lối chơi này cộng với tinh thần sa sút vì thành tích yếu kém đã khiến M.U càng lúc càng bết bát. Nếu không có thay đổi gì lớn, có thể sắp đến M.U sẽ hụt hơi trong cuộc đua đường trường ở giải Ngoại hạng.
. Manchester City: Không gặp may
Ngược lại hoàn toàn với M.U, M.C đang có một lực lượng quá hùng hậu. Với túi tiền không đáy của các ông chủ Ả Rập, lực lượng của M.C dồi dào đến mức, ở mỗi vị trí luôn có 2 cầu thủ đẳng cấp và trình độ ngang nhau. Thậm chí một Tevez đầy tài năng, hừng hực như thế mà phải ngồi dự bị vì “láo” với thầy. Tuy nhiên, cái “gót chân Asin” của M.C chính là việc họ chưa có huấn luyện viên đủ tầm và các cầu thủ chưa có nhiều thời gian cùng nhau thi đấu ở đấu trường Champions League. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng M.C không may mắn khi rơi vào một bảng đấu quá “xương”. Chính cái “gót chân Asin” đó đã khiến họ bắt nhịp chậm và mắc sai lầm ở đấu trường Champions League, nhất là trận thua xui xẻo trước Napoli. Trận thắng Bayern Munich rạng sáng qua, nhất là màn trình diễn tuyệt vời của David Silva cho thấy, M.C có đủ sức để “chiến” với bất kỳ đội bóng nào. Tuy nhiên, cái kết cục buồn này hoàn toàn khác với M.U. Trong khi MU gục ngã vì thực lực của họ cũng chỉ đến thế thì thất bại của M.C lại là một cái gì đó xui xẻo. Nếu M.C rơi vào bảng thuận lợi như M.U, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Ấy là nói cho vui khi thế trận đã an bài, chứ nhìn khí thế đang lên của M.C, có khả năng họ sẽ trở thành một quyền lực thực sự của bóng đá châu Âu mùa giải tới.
LÊ MINH
![[Video] Phát hiện đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép hơn 1,5 kg ma túy qua đường hàng không](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251219164654.jpg?width=500&height=-&type=resize)



