07:11, 08/11/2011

Xứng đáng với danh hiệu!

Có lẽ nhiều người sẽ bình phẩm lời phát biểu của Cristiano Ronaldo trong buổi trao giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu mới đây rằng anh coi thường Messi - người đã vượt mặt anh 2 lần để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.....

Messi và Ronaldo, ai sẽ tỏa sáng ở trận chung kết thành Roma?
Cristiano Ronaldo (áo trắng)
Có lẽ nhiều người sẽ bình phẩm lời phát biểu của Cristiano Ronaldo trong buổi trao giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu mới đây rằng anh coi thường Messi - người đã vượt mặt anh 2 lần để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và có thể cả lần này cũng vậy. Nhưng, lời phát biểu ấy cũng có thể hiểu là một hướng rẽ khác, một đường đi khác của Ronaldo trong việc khẳng định tài năng của mình, của một tiền đạo thực thụ, đó là việc trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất châu Âu, mà thể hiện mới nhất là cú hat-trick của ngôi sao người Bồ Đào Nha cho Real ở vòng đấu thứ 11 La Liga…

Mùa trước, Ronaldo đã thua Messi trong cuộc đua danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng với cú nước rút ở những trận cuối của mùa giải, ngôi sao bóng đá của Bồ Đào Nha đã vượt mặt Messi về tổng số bàn thắng ghi được và danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu được trao cuối tuần qua đã ghi nhận những nỗ lực của cá nhân anh. Ở mùa giải này, cả Ronaldo lẫn Messi đều ghi 13 bàn thắng (tính riêng ở La Liga) tính đến thời điểm này, đều có những cú hat-trick ấn tượng cho riêng mình. Điều đáng trân trọng là sau những màn tỏa sáng như thế, họ đều bày tỏ rằng cái đích cuối cùng vẫn là mang lại chiến thắng cho tập thể - nơi họ đầu quân. Thế nên, Ronaldo cũng chẳng lấn cấn sợ phải lép vế Messi với cái danh hiệu cầu thủ xuất sắc để làm gì khi người ta lại có dịp so sánh anh với tiền đạo người Argentina. Anh là một tiền đạo, và ghi bàn là nhiệm vụ của anh. Anh hãy cứ nỗ lực duy trì phong độ, nỗ lực ghi bàn, còn thành tích hay danh hiệu là sự đóng góp của cả một tập thể. Có lẽ nhận thức được điều đó nên trong lễ trao giải Chiếc giày Vàng châu Âu mới đây, anh đã nói rằng: “Giải Quả bóng Vàng là do phiếu bầu, còn Chiếc giày Vàng không phụ thuộc vào lá phiếu của bất kỳ ai”. Nhiều người bình luận rằng, đó là cái cách anh một lần nữa coi thường Messi (Ronaldo từng bĩu môi khi Messi nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới), nhưng cũng có thể đó là điều anh xác định cho mình, đi theo cách của mình: giữ vững danh hiệu này. Bằng chứng là ngay sau đó anh đã cho thấy anh xứng đáng với danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu qua cú hat-trick của mình trong chiến thắng 7-1 của Real Madrid trước Osasuna rạng sáng qua ở vòng thứ 11 La Liga, qua đó san bằng số bàn thắng với Messi: 13 bàn.

Vấn đề quan trọng là dường như việc đặt 2 ngôi sao này trong sự so sánh lại có chiều hướng tích cực khi đó là động lực cho cả hai nỗ lực thi đấu trong màu áo câu lạc bộ, và mang lại điều tốt nhất cho cả hai. Họ thi nhau tỏa sáng, trong đó ấn tượng là những cú hat-trick mang lại những trận cầu làm mãn nhãn người xem. Cứ khi Messi lập được hat-trick hay có màn trình diễn ấn tượng thì sau đó đến lượt Ronaldo trổ tài, hoặc ngược lại; rồi, sau khi Messi vươn tới cột mốc ghi 200 bàn thắng cho Barca hôm trước, thì ngay hôm sau Ronaldo cũng đạt đến cột mốc 100 bàn thắng cho Real… Người ta có thể không thích vẻ khoe mẽ, thích phô trương, đánh bóng tên tuổi ở anh (bây giờ anh đã đỡ hơn), nhưng không thể không thừa nhận tài năng của anh: Mạnh mẽ, nhanh nhạy, thuận cả hai chân và kỹ thuật tuyệt vời. 94 triệu đô la - cái giá từng bị cho là xa xỉ khi Real phải trả cho Manchester United để có anh - thì nay đã cho thấy đó là sự đầu tư tốt nhất của Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha những năm gần đây. Thật vậy, Barca thống trị cả trong và ngoài nước, còn Real - đơn giản chỉ có “tài sản” đáng giá nhất hiện giờ là Ronaldo. Anh là nguồn cảm hứng, là nhân tố cốt yếu mà fan hâm mộ Câu lạc bộ Hoàng gia hy vọng có thể giúp “kền kền trắng” lật đổ kình địch lớn Barca. Cũng như Ronaldo nói: “Điều quan trọng là danh hiệu của tập thể. Danh hiệu cá nhân cũng là một sản phẩm làm việc của cả tập thể”. Phong độ xuất sắc của anh ở thời điểm này đã góp phần quan trọng vào chuỗi chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Real ở tất cả các mặt trận; riêng ở La Liga, họ đang hơn kình địch lớn Barca 3 điểm trên bảng xếp hạng. Với phong độ cực cao như vậy, một mặt những ai yêu mến Real đều có lòng tin đội bóng đang có cơ hội lớn để chiến thắng những danh hiệu quan trọng mùa này; mặt khác là được thưởng thức màn trình diễn khác hẳn của “kền kền trắng” trong mùa giải thứ 2 dưới triều đại Jose Mourinho.

Có thể rồi Messi sẽ lại chiến thắng danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lần nữa, có thể người ta sẽ tiếp tục đặt Ronaldo trong sự so sánh với Messi, nhưng với tôi, Ronaldo đang đi đúng hướng và đem lại một cái nhìn khác so với trước đây. Bởi, như anh bày tỏ, “đây không phải là thời gian để so sánh hay nghĩ về Barca hay Messi. Tôi chỉ hạnh phúc cùng với đội bóng và muốn cảm ơn đồng đội và huấn luyện viên, những người đã cho tôi cơ hội để chơi bóng và phát triển cả khi là một cầu thủ và một con người”.

B.T