
Không có lời nào chê trách, không có sự tiếc nuối, giận dữ hay hoài nghi từ các cổ động viên sau trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 26 của U23 Việt Nam. Một lần nữa, các cầu thủ U23 Việt Nam không “đủ sức” để với tới chiếc cúp vô địch SEA Games 26. Bóng đá nước nhà lại lỗi hẹn!
Không có lời nào chê trách, không có sự tiếc nuối, giận dữ hay hoài nghi từ các cổ động viên sau trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 26 của U23 Việt Nam. Một lần nữa, các cầu thủ U23 Việt Nam không “đủ sức” để với tới chiếc cúp vô địch SEA Games 26. Bóng đá nước nhà lại lỗi hẹn!
Trong bóng đá, đội nào chơi hay hơn sẽ xứng đáng giành chiến thắng. Do vậy, trong trận bán kết với U23 Việt Nam (diễn ra vào tối 19-11), chủ nhà U23 Indonesia là đội bóng xứng đáng tiếp tục viết tiếp giấc mơ của mình. Còn đối với thất bại của các cầu thủ U23 Việt Nam, có lẽ hàng triệu trái tim Việt tuy trong lòng chứa đựng tâm trạng nặng nề nhưng cũng không còn gì để trách móc. Bởi lẽ, bằng tất cả tinh thần và sức lực, các cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu một trận được coi là hay nhất từ đầu giải đến nay. Và chính thất bại này đã giúp những người làm bóng đá Việt Nam nhìn nhận ra một điều thực tế mà cay đắng, đó là bóng đá nước nhà đang bước lùi!
![]() |
| Các cầu thủ U23 Việt Nam thua cuộc một cách tâm phục khẩu phục trước chủ nhà U23 Indonesia trong trận bán kết. |
Đã lâu lắm rồi (52 năm), kể từ ngày đầu tiên bóng đá Việt Nam bước lên bục vinh quang của đấu trường khu vực, qua các kỳ SEA Games, hết lần này đến lần khác, lúc nào bóng đá Việt Nam cũng ra quân trong khí thế hừng hực lửa, đầy hứa hẹn để rồi kết cục cuối cùng cũng chỉ là những giấc mơ vàng. Trở lại với thất bại của U23 Việt Nam trước chủ nhà Indonesia cuối tuần qua, nếu cứ hỏi bất cứ cổ động viên nào về trận đấu này, có lẽ ai cũng sẽ đều nhận định: Đây là trận đấu tốt nhất, thể hiện rõ nhất tinh thần, sự quả cảm, sự quyết tâm của các học trò ông Goetz. Không quyết tâm, không quả cảm sao được khi thủ thành Bửu Ngọc sau chấn thương ở lưng và cổ vẫn cắn răng chịu đau mà thi đấu; hay thậm chí những bước chạy, những pha bay người cản phá với tất cả sức lực của Thành Lương, Trọng Hoàng, Văn Quyết... để nỗ lực ngăn cản đối thủ ghi bàn. Có thể thấy, từ lúc nhập cuộc cho đến khi trận đấu kết thúc, các học trò của ông Goetz đã thua “mười mươi”. Bởi theo nhìn nhận của giới chuyên môn, so với các kỳ SEA Games trước, đội hình U23 Việt Nam ở SEA Games lần này được đánh giá là có chất lượng chuyên môn yếu nhất ở cả 3 tuyến. Trong đội hình của ông thầy người Đức, ngoại trừ Thành Lương chơi năng nổ, xông xáo cùng những pha đi bóng sắc xảo, những đường chuyền thông minh thì các cầu thủ khác như: Lâm Anh Quang, Thanh Trung, Văn Quyết, Văn Thắng, Hoàng Thiên, Trọng Hoàng hay thậm chí là tiền đạo được trông đợi nhất là Đình Tùng đã không thể hiện được gì nhiều. Tất cả đều chơi dưới phong độ của mình so với khi còn ở các câu lạc bộ. Khi gặp đối thủ được đánh giá thực sự vượt trội về mọi mặt (từ thể lực, kỹ thuật cá nhân, trình độ chuyên môn...) như chủ nhà Inodonesia, các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ còn biết chiến đấu bằng tinh thần quả cảm, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Bởi thực tế, ai cũng thấy rõ, ngoài việc cố gắng thi đấu lăn xả, cố gắng bám đuổi phía sau đối thủ thì trong khoảng thời gian 90 phút trận bán kết ấy, các cầu thủ U23 Việt Nam hầu như không có cơ may giành phần thắng. 2 bàn thua của U23 Việt Nam ở trận bán kết này đã phản ánh chính xác cục diện của trận đấu. Một trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam thua toàn diện.
Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài người Hàn Quốc vang lên, hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà - những người luôn tin tưởng và theo sát bước chân của các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ còn biết ngậm ngùi nuối tiếc… Bóng đá Việt Nam lại phải chờ “vàng” thêm 2 năm nữa!
AN NHIÊN



