02:11, 10/11/2011

Chiến thắng giải tỏa tâm lý!

Bất chấp những hoài nghi về khả năng ghi bàn của các cầu thủ trên hàng công U23 Việt Nam, cuối cùng các học trò của huấn luyện viên Falko Goetz cũng đã có được những bàn thắng cần thiết để giành trọn 3 điểm trước “hiện tượng” Đông Timor, qua đó mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết.

Bất chấp những hoài nghi về khả năng ghi bàn của các cầu thủ trên hàng công U23 Việt Nam, cuối cùng các học trò của huấn luyện viên (HLV) Falko Goetz cũng đã có được những bàn thắng cần thiết để giành trọn 3 điểm trước “hiện tượng” Đông Timor, qua đó mở rộng cánh cửa vào vòng bán kết.

Ra quân ở trận đấu gặp U23 Đông Timor (diễn ra lúc 19 giờ ngày 9-11 trên sân vận động Lebak Bulus), đội hình U23 Việt Nam đã có những sự thay đổi cần thiết ở cả 3 tuyến, Long Giang sau khi bình phục chấn thương đã trở lại đá cặp với trung vệ Lâm Anh Quang, Âu Văn Hoàn và Hoàng Thiên được đưa vào đá chính ngay từ đầu thay cho Xuân Hiếu, Văn Quyết. Trong khi đó, bên phía U23 Đông Timor nhìn chung không có gì thay đổi so với đội hình đã giành 2 chiến thắng trước U23 Brunei và U23 Philippines.

Chiến thắng trước Đông Timor giúp thầy trò Huấn luyện viên Falko Goetz rộng cửa vào bán kết. Ảnh: Dân Việt
Trở lại diễn biến của trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam nhập cuộc một cách khá khó khăn trước các cầu thủ nhập tịch có thể hình to cao của U23 Đông Timor. Với lối đá nhanh, áp sát, bắt người ngay trên phần sân của đội bóng áo đỏ, U23 Đông Timor không cho các học trò của HLV Goetz triển khai lối chơi theo ý mà nhiều lần phải lùi sâu về phần sân nhà để bảo vệ khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Phải sau 20 phút đầu nhọc nhằn, các cầu thủ U23 Việt Nam mới dần bắt nhịp được trận đấu và có những tình huống lên bóng, áp sát khung thành thủ môn Emerson. Ở phút 22, sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Thành Lương, bóng được treo bổng vào bên trong, Hoàng Thiên bật cao đánh đầu, song cú chạm bóng của anh lại không chính xác, bóng bay vọt xà một cách đáng tiếc. Bước ngoặt của trận đấu ở phút 24, trong tình huống tranh cướp bóng, Almeida đã có hành động đánh nguội đối với Chu Ngọc Anh, và trọng tài người Hàn Quốc đã không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu đối với cầu thủ này (trước đó Almeida đã phải nhận một thẻ vàng). Lúc này các học trò của ông Goetz không chỉ có lợi thế hơn người mà hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng bớt đi mối lo đến từ tiền đạo lợi hại nhất bên phía U23 Đông Timor. Tuy chơi thiếu người, nhưng các cầu thủ U23 Đông Timor cũng tỏ ra khá nguy hiểm trong các đợt tấn công đến từ chân sút Leandro (tiền đạo cắm duy nhất của U23 Đông Timor). Lợi thế hơn người đã giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam chơi thoải mái hơn trong các tình huống đan bóng bên phần sân của U23 Đông Timor. Vào khoảng cuối hiệp 1, Văn Quyết đã được ông thầy người Đức đưa vào sân thay cho Thanh Trung nhằm tăng sức mạnh hàng công của U23 Việt Nam. Phút 45, U23 Việt Nam lại có thêm cơ hội ngon ăn, Thành Lương có tình huống đi bóng khá hay khi vượt qua hàng loạt cầu thủ U23 Đông Timor trước khi có đường chuyền như “dọn cỗ” cho Văn Quyết. Tuy nhiên, thay vì phải quyết đoán tung ra cú sút ngay thì Văn Quyết lại thực hiện pha chuyền ngang cho Văn Thắng nên bị hậu vệ Đông Timor kịp lui về phá bóng. Điều đó cho thấy sự thiếu tự tin và căng cứng về tâm lý của các cầu thủ U23 Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam dồn lên tấn công ngay từ đầu và thể hiện được ưu thế hơn người của mình. Phút 51, từ đường chuyền vượt tuyến rất hay của Âu Văn Hoàn, Trọng Hoàng đã làm được điều mà người hâm mộ U23 Việt Nam rất mong chờ. Sau cú sút bóng đầu tiên bị thủ thành Emerson cản phá, Trọng Hoàng đã nhanh chóng xoay người tung cú sút bồi ghi bàn thắng mở tỉ số cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Pha lập công của Trọng Hoàng không chỉ giúp U23 Việt Nam có được lợi thế dẫn trước đối thủ mà còn giúp hàng công đội bóng áo đỏ giải tỏa sức ép tâm lý. Phút 58, Thành Lương có cơ hội đối mặt với thủ môn sau pha bứt phá đầy tốc độ nhưng thủ quân của U23 Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong khi các tiền đạo U23 Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ cơ hội thì ở phút 63, hậu vệ cánh Âu Văn Hoàn, người góp công lớn cho bàn thắng mở tỉ số U23 Việt Nam đã có tình huống xử lý mẫu mực ghi bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0. Ở trận đấu này, Đình Tùng cũng đã được HLV Goetz đưa vào sân. Tuy trong hơn 20 phút cuối trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam liên tiếp ép sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng các chân sút U23 Việt Nam vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào.

Thắng trận này, U23 Việt Nam có được 7 điểm tạm xếp vị trí thứ 2 ở bảng B sau U23 Myanmar (đội bóng vừa có chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Brunei). Cánh cửa vào bán kết của thầy trò HLV Goetz đang rộng mở, và quan trọng nhất chiến thắng này đã giúp cởi bỏ sức ép tâm lý nơi các cầu thủ và mang lại niềm tin cho người hâm mộ bóng đá nước nhà đối với đội tuyển U23 Việt Nam trong chặng đường sắp tới.

AN NHIÊN