07:11, 08/11/2011

Tiếc cho nhà đương kim vô địch

Tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, song nhà đương kim vô địch SEA Games - đội bóng U23 Malaysia đã phải chấp nhận chia điểm một cách đáng tiếc với U23 Singapore trong trận đầu tiên bảng A SEA Games 26, diễn ra chiều 7-11 trên sân vận động Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, song nhà đương kim vô địch SEA Games - đội bóng U23 Malaysia đã phải chấp nhận chia điểm một cách đáng tiếc với U23 Singapore trong trận đầu tiên bảng A SEA Games 26, diễn ra chiều 7-11 trên sân vận động Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Sau các trận đấu ở bảng B, 2 trong số 4 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch SEA Games 26 ở bảng A là U23 Singapore và U23 Malaysia (đương kim vô địch SEA Games) bước vào lượt trận đầu tiên. Nhìn chung, cả 2 Huấn luyện viên (HLV) Ong Kim Swee bên phía U23 Malaysia và Pavkovic bên phía U23 Singapore đều biết rõ tầm quan trọng các trận đấu của bảng “tử thần” này. Một chiến thắng đầu tay ở trận ra quân sẽ giúp cho các đội bóng an toàn hơn trong việc tranh chấp chiếc vé vào bán kết với đội bóng U23 Thái Lan và chủ nhà U23 Indonesia. Chính vì vậy, trong hiệp 1, cầu thủ của cả 2 đội thi đấu với tốc độ vừa phải và có phần cẩn trọng. Hầu hết các cầu thủ 2 đội có rất ít khoảng trống để trình diễn kỹ thuật của mình mà chủ yếu là thực hiện các pha phối hợp nhanh hay thậm chí là những cú treo bóng bổng từ tuyến dưới lên cho hàng công. Trong 30 phút đầu của hiệp 1, đội bóng “đảo quốc sư tử” chủ động hơn trong các đường lên bóng tấn công và họ đã tạo được 3 tình huống bóng nguy hiểm trước khung thành của nhà đương kim vô địch SEA Games. Tuy nhiên, ở 15 phút cuối, các cầu thủ U23 Malaysia mới là những người cầm trịch. Lần lượt Baddrol, Thamil liên tiếp khuấy đảo khung thành U23 Singapore bằng những pha đi bóng lắt léo và các tình huống sút phạt cố định cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, bàn thắng đã không đến và cả 2 đội kết thúc hiệp 1 với tỉ số hòa 0-0.

Nhà đương kim vô địch SEA Games bị mất điểm đáng tiếc trong trận ra quân

Khác với những diễn biến của hiệp 1, ngay từ đầu hiệp 2, U23 Malaysia lại là đội chơi chủ động hơn trong các tình huống tấn công của mình. Các học trò của HLV Ong Kim Swee tổ chức bắt người sát ở khu vực giữa sân và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Cụ thể chỉ trong gần 10 phút gần cuối hiệp 2 (từ phút 73 - 82), đội trưởng U23 Malaysia Baddrol có liên tiếp 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Đó là các tình huống sút phạt khá nguy hiểm từ ngoài vòng cấm và pha bắt vô lê cực đẹp của cầu thủ này trong tình huống tấn công của U23 Malaysia. Tuy nhiên, rất tiếc là bóng đi chệch khung thành của thủ môn U23 Singapore. Trong khi đó, sau thời gian dài bị ép sân, khoảng 10 phút cuối của trận đấu, các cầu thủ U23 Singapore vùng lên và cũng tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm đáng kể trước khung thành của U23 Malaysia. Bằng kỹ thuật cá nhân của mình, các cầu thủ U23 Singapore như Fazli, Irwan… cũng đã làm cho hàng phòng ngự bên phía U23 Malaysia nhiều lần chao đảo. Song tất cả những cơ hội đó đều không được các cầu thủ chuyển hóa thành bàn thắng.

Và như vậy, trận đấu kết thúc với 1 điểm chia đều cho 2 đội - một kết quả đáng tiếc cho nhà đương kim vô địch U23 Malaysia trên chặng đường bảo vệ vương miện của mình. Đây được coi là kết quả thuận lợi cho các đội bóng ở cùng bảng như Thái Lan và chủ nhà Indonesia.

THIÊN BẢO