03:11, 23/11/2011

Mùa phim Tết 2012: Nhiều điểm mới lý thú

Đến thời điểm này, ít nhất đã có 6 phim Tết được các hãng phim hé lộ với công chúng. Nhìn qua danh sách các phim và đề tài, nội dung tóm tắt của nó, nhiều người có chung nhận định.....

Đến thời điểm này, ít nhất đã có 6 phim Tết được các hãng phim hé lộ với công chúng. Nhìn qua danh sách các phim và đề tài, nội dung tóm tắt của nó, nhiều người có chung nhận định: Thể loại phim hài, phim kinh dị được tung ra trong dịp Tết này có sự cân đối cả về số lượng lẫn chất lượng, không còn có sự lấn át của các bộ phim thuộc một thể loại nhất định như những mùa trước. Cùng với đó, đã có những sự đổi mới trong cách làm phim Tết của các hãng sản xuất phim.

. Ghi nhận nhiều cái mới

Điểm qua các bộ phim Tết năm nay, có thể thấy được nhiều điểm mới khá lý thú. Trước hết, đó là sự nhập cuộc lần đầu vào “sân chơi” phim Tết của một số hãng sản xuất phim như: Phương Nam Films, Cinebox bên cạnh các tên tuổi “kỳ cựu” như: hãng Phước Sang, BHD, Galaxy. Tiếp đến, đó là sự tham gia của nhiều đạo diễn mới lần đầu làm phim Tết, hoặc mới chập chững bước vào con đường đạo diễn phim truyện nhựa. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - vốn quen làm phim nghệ thuật - cũng đã bước vào “lãnh địa” thiên về yếu tố giải trí và thương mại với phim Lời nguyền huyết ngải. Các đạo diễn như Nguyễn Trọng Khoa với phim Vũ điệu đường cong, Nguyễn Quang Minh với Hello cô Ba, Lê Văn Kiệt với Ngôi nhà trong hẻm đều là những người chưa có nhiều dấu ấn với phim truyện nhựa, nhưng cũng đã tham gia làm phim Tết.

Một cảnh trong phim Hello cô Ba.

Về phương diện diễn viên, mùa phim Tết 2012 cũng lần đầu tiên ghi nhận sự vắng bóng của các chân dài, hotboy, hotgirl đóng phim với mục đích câu khách. Các nhà làm phim đã dành những vai diễn cho các diễn viên thực sự có năng lực. Chính vì thế, bên cạnh những ngôi sao như: Nghệ sĩ Nhân dân Như Quỳnh, Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc, Hoài Linh, Trần Bảo Sơn, Ngô Thanh Vân, Huy Khánh, Hiếu Hiền, Kim Thư… còn có sự xuất hiện của các diễn viên trẻ như: Yu Dương, Midu…; đặc biệt là sự tham gia của các diễn viên “tay ngang” như: ca sĩ Siu Black, lực sĩ Phạm Văn Mách, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ… Trong dịp phim Tết này, lần đầu tiên, khán giả được xem một bộ phim kinh dị cổ trang có kịch bản được phóng tác từ một câu chuyện lịch sử là vụ án Lệ Chi Viên qua phim Bức huyết thư do Victor Vũ làm đạo diễn. Đó là những minh chứng sinh động cho thấy những nhà làm phim Tết ngày càng chú trọng hơn về mặt chất lượng. Đây là một tín hiệu đáng mừng cho nền điện ảnh Việt Nam.

. Phim hài, phim kinh dị - ngang sức ngang tài

Phim Tết 2012 đánh dấu sự xuất hiện của 3 bộ phim thuộc dòng phim kinh dị gồm: Lời nguyền huyết ngải, Ngôi nhà trong hẻm, Cột mốc 23. Phim kinh dị là thể loại còn tương đối mới đối với những người làm phim Việt Nam. Qua những bộ phim đã từng chiếu trước đó như: Khi yêu đừng quay đầu lại, Giao lộ định mệnh, Bóng ma học đường…, ít nhiều khán giả đã có sự bắt nhịp với những bộ phim thuộc thể loại này. Đây cũng là một lợi thế để các hãng phim tung ra những đòn “tuyệt chiêu” của mình trong dịp Tết nhằm thu hút khán giả. Lời nguyền huyết ngải ám ảnh người xem bằng cốt truyện khá ly kỳ với những tình tiết rùng rợn về cái gọi là huyết ngải, bùa chú... Trong khi đó, Cột mốc 23 mang hơi hướng liêu trai với điểm nhấn thú vị đều xoay quanh số 23 bí ẩn. Đó là cuộc sống với tâm lý phức tạp của cô gái 23 tuổi muốn đi tìm sự giải thoát nhưng lại vỡ òa trong những câu chuyện không bình yên và đầy ám ảnh. Đó là oan hồn của cặp vợ chồng trẻ chết oan năm 23 tuổi, là cây cột mốc có khắc số 23 và cả số 23 trên bìa hồ sơ bệnh án của cô gái trẻ kia. Ngôi nhà trong hẻm lại hấp dẫn khán giả từ chính diễn xuất của Trần Bảo Sơn và Ngô Thanh Vân hứa hẹn sẽ khiến khán giả “thon thót giật mình”. Với một bi kịch mất đi đứa con đầu lòng, cặp vợ chồng trẻ bắt đầu rơi vào sự ám ảnh bởi những thế lực không bình thường. Họ ngày càng lún sâu trong vũng lầy đó. Cả hai cùng vật lộn để đấu tranh, để vươn lên, nhưng họ dường như ngày càng chìm sâu hơn.

Tỏ ra không kém cạnh, các phim thuộc thể loại hài như: Hello cô Ba, Vũ điệu đường cong cũng tiếp nối sự mua vui cho khán giả trong những ngày đầu năm mới, điều đã gần như trở thành tiêu chí cho việc làm phim Tết trong một khoảng thời gian trước đây. Sức “nặng” của những bộ phim hài này hoàn toàn có đủ cơ sở “tranh tài” với những bộ phim kinh dị. Hello cô Ba được coi là đại diện ưu tú nhất của thể loại phim này năm nay. Một kịch bản hài hước từ khi mở đầu với cảnh bỗng dưng nhìn thấy cô hàng xóm tắm, rồi té giếng, đến kết hôn; ngoài ra còn có “pháp lực siêu nhiên” của Tư Lặn (Hoài Linh đóng) hứa hẹn sẽ làm nên những trận cười cho khán giả. Hay những phân cảnh vợ Tư Lặn (Kim Thư đóng) vác bụng bầu cùng anh hàng xóm lên phố tìm chồng; cặp vợ chồng “thích đánh ghen bằng đao búa” cũng là những điểm nhấn thú vị. Hello cô Ba đang ngày càng được mong ngóng trước ngày ra rạp. Cũng là phim hài nhưng pha chút lãng mạn đó là Vũ điệu đường cong. Phim thu hút các ngôi sao tên tuổi như: Võ Thành Tâm, Kim Phượng, Việt Anh, Tăng Nhật Tuệ, Hồng Vân, Siu Black… Phim khắc họa lối sống, suy nghĩ và những đường cong muôn màu của cuộc sống, công việc, tình yêu, tình bạn nhưng được nhìn dưới một lăng kính hài hước, đầy rung động và tươi mới.

Bức huyết thư được xem là trường hợp đặc biệt của mùa phim Tết năm nay - bộ phim võ hiệp cổ trang với cốt truyện đã quá quen thuộc khán giả Việt về vụ án Lệ Chi Viên của Nguyễn Trãi. Sau “án oan tày trời” của Nguyễn Trãi, những người may mắn sống sót trong gia tộc mà trung tâm là chàng thanh niên Trần Nguyên Vũ quyết chí minh oan cho gia tộc. Câu chuyện về việc có một bức huyết thư tồn tại đằng sau vụ án Lệ Chi Viên hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả đến những tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Bộ phim được trông đợi sẽ là điểm nhấn thú vị mùa phim Tết năm nay.

NHÂN TÂM