
Những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện trong 2 trận đầu ở SEA Games 26 đã bộc lộ không ít vấn đề. Áp đảo đối thủ, tạo được nhiều cơ hội.....
Những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện trong 2 trận đầu ở SEA Games 26 đã bộc lộ không ít vấn đề. Áp đảo đối thủ, tạo được nhiều cơ hội nhưng nếu đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam không có những cầu thủ có thể tạo được sự đột biến để giải quyết bế tắc trong khâu ghi bàn thì thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Falko Goetz sẽ gặp không ít khó khăn trên chặng đường hiện thực “giấc mơ vàng” tại kỳ SEA Games này…
![]() |
| Nếu thiếu những cá nhân đột biến để giải quyết khâu ghi bàn thì rất khó để thầy trò ông Goetz hiện thực hóa “giấc mơ vàng” tại SEA Games 26. |
Sau 2 trận đầu tiên tại SEA Games 26, U23 Việt Nam dưới thời HLV Falko Goetz đã cho thấy một lối chơi khác hoàn toàn với cái cách chúng ta từng để lại dấu ấn ở các kỳ SEA Games trước. Dưới bàn tay huấn luyện của vị “thuyền trưởng” người Đức, những gì các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện trong trận gặp Myanmar diễn ra cuối tuần rồi đã bộc lộ không ít vấn đề. Họ đã chơi áp đảo, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương… đó là những tín hiệu tích cực, song tính hiệu quả trong các tình huống mà U23 Việt Nam có được là rất thấp và điều đó khiến người hâm mộ đang dần hoài nghi về cách vận hành của ông Goetz trên chặng đường “săn vàng” của bóng đá Việt Nam sắp tới. Ở trận mở màn gặp U23 Philippines, các cầu thủ U23 Việt Nam đã phung phí nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng dẫu sao, thầy trò ông Goetz cũng ghi được 3 bàn để mang về chiến thắng cho đội bóng. Tuy nhiên, đến trận đấu gặp Myanmar, đối thủ được đánh giá là yếu hơn hẳn, cái cách các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện trong một trận hòa không bàn thắng ở tư thế lấn lướt, hơn người (trong hơn 30 phút) đã khiến người hâm mộ dần mất lòng tin. Xét về lối chơi, kiểu chiến thuật “đổ bê tông” trước khung thành để ngăn chặn những đợt tấn công ào ạt và chờ cơ hội phản công mà các cầu thủ U23 Myanmar vận dụng trong trận gặp U23 Việt Nam không phải là điều gì khó hiểu và quá mới mẻ. Bởi lẽ, khi đứng trước một đối thủ mạnh hơn, đội yếu luôn chủ động phòng thủ. Trước đó, dưới triều đại của ông Riedl hay ông Calisto, bóng đá Việt Nam cũng đã từng vận hành theo cách đó và chúng ta cũng đạt được không ít thành công khi chống trả sự áp đảo của người Thái. Trước khi trận đấu này diễn ra, ai cũng nghĩ các cầu thủ Việt Nam sẽ không quá khó khăn để làm tung lưới U23 Myanmar, hay thậm chí là một trận thắng đậm, dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó đã không diễn ra khi bài học thua đậm 0-5 ở VFF cúp đã được ông thầy bên kia chiến tuyến Stefan Hansson sửa sai một cách nhanh chóng. Chính vì tự đánh giá mình là đội bóng yếu hơn và để cố ngăn chặn U23 Việt Nam ghi bàn, các cầu thủ Myanmar đã chủ động phòng ngự ngay từ đầu. Và cái cách “biết người biết ta” của U23 Myanmar đã giúp họ thành công khi có được 1 điểm quý giá trước áp lực từ sự thiếu người cho đến những tình huống tấn công liên tiếp được tạo ra từ các chân sút U23 Việt Nam. Tất cả chỉ để nói lên rằng U23 Việt Nam đang thật sự gặp bế tắc trong cách thức vận hành lối chơi của mình. Kiểm soát bóng, liên tiếp gây áp lực trước khung thành đối phương… song sự thể hiện của các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ dừng lại ở những cơ hội. Và rồi Hoàng Thiên, Tuấn Anh, những cầu thủ được trông đợi sẽ mang lại sự khác biệt cho hàng công U23 Việt Nam đều đã được trao cơ hội thể hiện mình, nhưng sự bế tắc của U23 Việt Nam trước U23 Myanmar vẫn không được giải tỏa. Trong một trận đấu mà một bên chủ động “đổ bê tông” dày đặc, còn bên kia thì bế tắc trong việc tìm đường “khoan thủng” khung thành thì chiếc chìa khóa để tạo nên sự khác biệt chính là những cá nhân biết tạo ra đột biến. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra ở 2 trận đấu đã qua, ai cũng thấy rõ đội hình của ông Goetz hoàn toàn không có cầu thủ nào làm được điều đó. Những cái tên: Văn Quyết, Văn Thắng, Thành Lương, Trọng Hoàng… đều đã nỗ lực và thi đấu khá tốt, song tính hiệu quả cũng như khả năng tận dụng cơ hội để tạo ra sự khác biệt trong trận đấu của U23 Việt Nam là điều chúng ta còn yếu và còn thiếu.
Và nếu trong những trận đấu sắp tới gặp U23 Đông Timor, U23 Lào, các cầu thủ U23 Việt Nam không thể cải thiện khả năng ghi bàn thì cơ hội để bóng đá Việt Nam hiện thực hóa “giấc mơ vàng” ở SEA Games lần này sẽ thực sự khó khăn trước những đối thủ mạnh như Thái Lan, Singapore, Indonesia… ở vòng bán kết.
THIÊN BẢO





