03:11, 11/11/2011

Cuộc thử nghiệm mới của Fabio Capello

Đó chỉ là một trận giao hữu, nhưng lại là một trận đấu cực kỳ quan trọng, một bài test nặng nề cho ông Fabio Capello vào cuối tuần này.

Đó chỉ là một trận giao hữu, nhưng lại là một trận đấu cực kỳ quan trọng, một bài test nặng nề cho ông Fabio Capello vào cuối tuần này. Bởi, phép thử mà đội tuyển bóng đá Anh chọn lần này là nhà đương kim vô địch châu Âu và World Cup - Tây Ban Nha, một bài kiểm tra thực sự cho sự tiến triển của “tam sư” kể từ sau thất bại của họ ở Nam Phi mùa Hè năm ngoái, đặc biệt trong bối cảnh mà ông Capello nói là “tuyển Anh không có cầu thủ nào” (ý nói sự vắng mặt của những cầu thủ trụ cột - PV).

Vậy thì đó là một sự liều lĩnh. Liều lĩnh với việc ông chấp nhận một cuộc thử nghiệm với Tây Ban Nha (chứ không phải một đội bóng nào khác) với tất cả các khó khăn khi không có Rooney, Gerrard, Terry, Ferdinand, Caroll, Jack Wilshere, phần vì chấn thương, phần bị ông loại tên khỏi danh sách. Liều lĩnh khi đội bóng của Vincent del Bosque đã thông báo đội hình cho trận giao hữu cuối tuần này với đầy đủ sức mạnh gồm Xavi, Villa, Iniesta, Busquets, Silva, Alonso, Fabregas, và coi đây là một cơ hội tốt để họ tiếp tục luyện tập thêm thuần thục cho bộ khung đã được thiết lập sẵn trước khi bước vào mùa Hè tới; ngược lại, đội bóng của ông Capello có 4 cái tên chưa từng chơi cho đội tuyển (Jack Rodwell, Daniel Sturridge, David Stockdale, Kyle Walker), những cái tên còn lại thì đa phần trong số đó không nằm trong đội hình chính thức từ trước đến giờ. Về trường hợp của Rooney, có thể hiểu ông muốn lên một phương án sẵn sàng cho đội tuyển một khi anh không có mặt ở vòng bảng (vì án phạt 3 trận do nhận thẻ đỏ trong trận gặp Montenegro). Các trường hợp khác, theo ông là ở tinh thần của họ mà ông cảm thấy rằng việc không triệu tập vào cuối tuần này sẽ là tốt hơn cho họ.

Nhưng, câu hỏi đặt ra cho ông Capello là làm cách nào để “tam sư” có thể chiến thắng, hay ít nhất là thể hiện một bộ mặt tốt khiến người ta chấp nhận được trong cuộc tiếp đón “bò tót” ở Wembley vào cuối tuần này (và cả Thụy Điển vào tuần sau). Điều này đang trở nên khó khăn cũng như việc ông cố gắng điều chuyển đội bóng theo cách của mình trước thực tế họ sẽ chơi với đội bóng xuất sắc nhất thế giới trong tình cảnh không có cái tên nào sáng giá trong đội hình. Nhưng đã gọi là thử nghiệm thì phải đợi đến sau trận đấu này người ta (mà ngay cả ông thầy người Italia) mới tỏ. Chắc chắn ông sẽ phải sử dụng và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và mới để mong nhìn ra tiềm năng của họ, chẳng hạn như lần đầu tiên triệu tập tiền đạo 22 tuổi của Chelsea Daniel Sturridge - người đã ghi 5 bàn cho Chelsea mùa này, tiền vệ Jack Rodwell, hay tiền đạo đang khoác áo Aston Villa Gabriel Agbonlahor - người chưa từng khoác áo đội tuyển kể từ năm 2009... Đây có lẽ là bài học rút ra từ World Cup, nơi ông đã quá thận trọng trong việc nhìn nhận các tài năng trẻ như Joe Hart, Theo Walcott và Ashley Young.

Rõ ràng, ông Capello nhận thức được công việc cuối cùng của mình trên cương vị huấn luyện viên trưởng của “tam sư”, cũng như mong muốn vươn đến cái đích cuối cùng này (Capello gần như sẽ ra đi sau Euro 2012). Việc ông bỏ lỡ cả đám cưới của con trai mình đủ để cho thấy ông coi trọng trận này đến chừng nào, để tìm ra đường đi cho “tam sư” trong cuộc chiến cuối cùng của ông - Euro 2012. Rõ ràng, ông quyết tâm thay đổi, quyết tâm tạo bước đột phá cho tuyển Anh trong mùa Hè tới, và điều đó là cần thiết, nếu biết rằng, trong suốt triều đại Capello, tuyển Anh không đạt được thành tích như ý muốn mỗi khi phải đối mặt với các đối thủ nặng ký của bóng đá thế giới (cụ thể, trong các trận gặp Tây Ban Nha, Brazil, Hà Lan, Đức và Pháp, tuyển Anh chỉ thắng có 1 trận, hòa 1 và thua 5). Thất bại ở World Cup 2010 và sức ép thành công tại Euro 2012 khiến giờ đây Capello phải chịu nhiều áp lực hơn từ người Anh, để rồi ông đánh liều đi những bước phá cách để hy vọng đổi lại được điều gì đó. Vì vậy, trận giao hữu với Tây Ban Nha sẽ là nơi ông đánh giá cầu thủ để xem xét các lựa chọn khác nhau. Và sự thể hiện của đội hình trẻ lần này có khả năng sẽ hình thành phương pháp tiếp cận của ông ở Euro 2012, mà nếu họ thể hiện tốt, ông sẽ có câu trả lời, đổi lại nếu họ thất bại, thì đó cũng là kinh nghiệm cho cả thầy và trò “tam sư”.

B.T