
Sức ép vô hình nào đó đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam luôn khởi đầu trận đấu một cách khá khó khăn trước các đối thủ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 26. Điều này đang khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy bất an.
Sức ép vô hình nào đó đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam luôn khởi đầu trận đấu một cách khá khó khăn trước các đối thủ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 26. Điều này đang khiến người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy bất an. Song với niềm tin yêu đối với bóng đá, hàng triệu trái tim Việt vẫn hy vọng thầy trò Huấn luyện viên Falko Goetz tiếp tục vượt qua thử thách trong cuộc chiến gặp chủ nhà U23 Indonesia ở trận bán kết diễn ra ngày 19-11.
![]() |
| Muốn vượt qua U23 Indonesia ở bán kết, trước hết các cầu thủ U23 Việt Nam cần vượt qua trạng thái tâm lý căng thẳng |
“Tôi không hiểu vì sao các cầu thủ chơi tệ thế. Tôi chưa tìm được lời giải thích thỏa đáng nào cho màn trình diễn kém cỏi này...” - đây là lời phát biểu của vị “thuyền trưởng” người Đức sau chiến thắng nhọc nhằn của các cầu thủ U23 Việt Nam trước đội bóng U23 Lào ở trận cuối cùng vòng bảng. Giành chiến thắng, giành lại vị trí đầu bảng từ tay U23 Myanmar, xét cho cùng, nhiệm vụ ban đầu đưa U23 Việt Nam vào bán kết của ông Goetz coi như đã hoàn thành. Chỉ còn mục tiêu cuối cùng mà thầy trò ông Goetz cần phải hướng đến lúc này là đổi màu chiếc huy chương SEA Games ở môn bóng đá nam của U23 Việt Nam sau hơn 50 năm người hâm mộ mong chờ. Song, để làm được điều ấy, các cầu thủ U23 Việt Nam cần vượt qua sức ép tâm lý, giành chiến thắng trước đối thủ chủ nhà U23 Indonesia trong trận bán kết. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào vượt qua những khó khăn, sức ép tâm lý đang đè nặng trên đôi chân của các cầu thủ để có trận đấu ngang sức với đội bóng chủ nhà tại “chảo lửa” Bung Kanor đang thực sự là điều mà người hâm mộ quan tâm. Bởi lẽ, những trận đấu ở vòng bảng SEA Games, U23 Việt Nam đã thực sự bộc lộ rất nhiều điểm yếu trong lối chơi cũng như khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn. Đó chưa kể là khả năng bắt nhịp trận đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam được coi là quá chậm. Khi đứng trước các đối thủ có thiên hướng sử dụng lối chơi dựa vào sức mạnh (thể lực, khả năng đeo bám, áp sát...), các cầu thủ U23 Việt Nam thường tỏ ra bế tắc trong việc triển khai lối chơi tấn công của mình. Và khi đã dần bắt nhịp được trận đấu, tạo được thế trận áp đảo trước đối thủ thì các cầu thủ U23 Việt Nam lại phung phí cơ hội một cách đáng tiếc. Cụ thể là trận hòa mà như thua trước U23 Myanmar, trận thắng chật vật trước U23 Đông Timor hay mới đây là cú “lội ngược dòng” khá nhọc nhằn và mất mát trước các cầu thủ U23 Lào...
Có thể thấy, các học trò của ông Goetz thi đấu trong trạng thái tâm lý căng cứng và đánh mất chính mình. Song, rất may, ở các trận đấu ấy, đối thủ của họ quá yếu và không có khả năng duy trì thế trận. Vì vậy, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có cơ hội để sửa sai hay giải tỏa bế tắc bằng những trận thắng. Còn đối với trận bán kết gặp U23 Indonesia sắp tới, những cơ hội sửa sai của U23 Việt Nam sẽ chắc chắn không có nhiều. Bởi lẽ, cho đến giờ, tuy thua U23 Malaysia trong trận đấu cuối cùng ở bảng A và xếp ở vị trí thứ 2 sau kết thúc vòng bảng, nhưng những gì thầy trò Huấn luyện viên Rahmad Darmawan thể hiện được vẫn chứng tỏ họ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Chính vì vậy, trận đấu gặp chủ nhà sắp tới được ví như là bài test chính thức dành cho các chân sút U23 Việt Nam với những gì ông thầy người Đức chuẩn bị trong thời gian qua. Trong khi đó, hàng triệu trái tim Việt Nam vẫn luôn hy vọng các cầu thủ nước nhà sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt như: thiếu người (mất trung vệ Long Giang vì dính thẻ đỏ ở trận gặp U23 Lào), căng cứng tâm lý, chấn thương của các cầu thủ trụ cột, áp lực khán giả... để có một trận đấu hay, vượt qua U23 Indonesia, xứng đáng thẳng tiến vào chung kết.
AN NHIÊN





