07:11, 24/11/2011

Không còn nhiều tính hấp dẫn

Với việc quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, giải quần vợt ATP World Tour Finals (diễn ra ở London, Anh) được coi là giải đấu hấp dẫn và mang nhiều kịch tích bởi sự khá ngang nhau về đẳng cấp của các tay vợt.

Với việc quy tụ 8 tay vợt hàng đầu thế giới, giải quần vợt ATP World Tour Finals (diễn ra ở London, Anh) được coi là giải đấu hấp dẫn và mang nhiều kịch tích bởi sự khá ngang nhau về đẳng cấp của các tay vợt. Thế nhưng, trái với sự mong đợi của nhiều người, giải năm nay đang tỏ ra mất sức hấp dẫn. Điều đó một phần bắt nguồn từ những chấn thương, và có cảm giác các tay vợt như đã không còn đủ sức lực sau một mùa giải đầy căng thẳng.

Điển hình cho điều đó là cuộc so tài giữa Roger Federer và Rafael Nadal rạng sáng qua (23-11) trong trận đấu thứ 2 ở bảng B. Lẽ ra đó phải là một trận đấu kịch tính đáng được chờ đợi sau khi Federer có sự trở lại mạnh mẽ vào cuối năm sau 2 danh hiệu vô địch Basel mở rộng và Paris Masters, nhưng nó lại kết thúc một cách chóng vánh với tỉ số 2-0 nghiêng về Federer, trong đó séc 2 Nadal thua trắng 6-0. Federer luôn coi Nadal là kình địch lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, khi tỉ số các trận đối đầu giữa 2 tay vợt đang là 17-9 nghiêng về Nadal. Và có lẽ nhiều người cũng khó có thể quên Nadal chính là tay vợt đã khiến cho Federer từng rơi nước mắt đàn ông sau khi thất bại tại trận chung kết giải Úc mở rộng năm 2009. Nhưng, rạng sáng qua, không có nước mắt, không kịch tích, không có tính chất cạnh tranh trong trận đối đầu thứ 26 giữa 2 tay vợt. Federer chỉ mất đúng 1 giờ để vượt qua Nadal, lọt vào bán kết ATP World Tour Finals với chiến thắng toàn diện nhất của mình mà anh nói rằng “chiến thắng từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc” trước tay vợt số 2 thế giới ở một sân chơi mà lẽ ra Nadal cần phải bung hết sức bởi anh chưa một lần đăng quang tại giải này. Đó là thất bại chóng vánh và tệ nhất của Nadal trước bất cứ đối thủ nào kể từ tháng 1-2008, mà chẳng biết cơn đau dạ dày hay là sự hao tổn sức lực sau 1 năm vật lộn trên sân đã khiến anh đi chệch hướng!

Nadal đã có trận thua chóng vánh trước Federer ở trận đấu thứ 2 bảng B ATP World Tour Finals.

Trước đó, tay vợt nước chủ nhà Andy Murray cũng khiến cho giải đấu kém phần hấp dẫn khi đã quyết định rút lui sau trận thua mở màn trước David Ferrer (thay thế Murray tham dự giải là tay vợt số 9 thế giới Janko Tipsarevic). Trong trận đấu đó, Murray đã tái phát chấn thương háng (bị đau từ sau giải Paris Masters), cộng thêm các cơn đau mới ở vai và lưng khiến anh đã phải nhờ tới sự hỗ trợ chăm sóc của bác sĩ. Rõ ràng, Murray chưa hồi phục chấn thương thì lại tham gia giải đấu mới. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của Murray, mà con số 44 lỗi bóng hỏng ở trận này đã cho thấy rõ, để cuối cùng là thất bại 0-2 trước tay vợt mà Murray chưa từng thất thủ lần nào ở mặt sân cứng. Tuy vậy, việc tuyên bố rút lui khỏi giải là điều cần thiết đối với Murray, bởi nếu tiếp tục tham gia thì đó thực sự là điều mạo hiểm khi chưa chắc anh có thể vượt qua được tay vợt số 1 thế giới Djokovic cũng như Berdych để vào bán kết, có khi lại đào sâu chấn thương trong khi giải Úc mở rộng đang đến gần. Đây cũng là điều chẳng đặng đừng đối với Murray, bởi với việc anh bỏ cuộc, cùng với việc Federer đánh bại Nadal để ghi tên mình vào bán kết đồng nghĩa Murray lại bị Federer tái chiếm vị trí thứ 3 thế giới chỉ sau vài tuần nắm giữ, kết thúc tất cả nỗ lực trong những tháng cuối năm của tay vợt người Anh. 

Không chỉ Nadal, Murray, mà có cảm giác các tay vợt còn lại (trừ Federer) bước vào giải đấu cuối năm này không phải với sức lực mạnh mẽ nhất. Tay vợt số 8 thế giới Mardy Fish cũng đang phải vật lộn với chấn thương khoeo trái bột phát ở cuối mùa giải. Rồi, chấn thương ở Davis Cup khiến tay vợt số 1 thế giới Djokovic phải bỏ lỡ các giải đấu ở châu Á và tiếp đó là chấn thương vai khiến anh đành rút lui ở tứ kết Paris Masters cách đây 2 tuần. Chính vì vậy, bước vào giải đấu cuối cùng của năm, Djokovic cũng không có được phong độ tốt nhất, cụ thể là trong trận gặp Berdych anh mắc đến 44 lỗi bóng hỏng và phải vất vả mới lội ngược dòng trước Berdych.

Quả thực, việc tham gia dày đặc các giải đấu và hệ lụy của nó cũng đã được các tay vợt tính đến và họ cũng đã cân nhắc những giải nào cần tham gia, giải nào nên rút lui để dưỡng sức cho những sân chơi quan trọng. Thế nhưng, thực tế đôi khi lại không như ý muốn của các tay vợt, chẳng hạn như những gì đang diễn ra tại giải ATP World Tour Finals và điều đó làm cho giải mất đi sức hấp dẫn. Thật tiếc cho các tay vợt, nhưng cũng là thật tiếc cho người hâm mộ khi mất đi cơ hội chứng kiến những cuộc so tài đúng với đẳng cấp và sức mạnh vốn có của các tay vợt hàng đầu thế giới.

B.T