10:08, 22/08/2011

Đội khách thua quá dễ

Tưởng chừng như đoàn quân của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu hết mình để phục thù trước Hòa Phát Hà Nội trong trận đấu cuối cùng của mùa giải (vòng 26 -League, diễn ra vào chiều 21-8),...

Tưởng chừng như đoàn quân của Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu hết mình để phục thù trước Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) trong trận đấu cuối cùng của mùa giải (vòng 26 -League, diễn ra vào chiều 21-8), song các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã thể hiện một hình ảnh hoàn toàn trái ngược khi họ để thua đậm một cách quá dễ dàng...

Sau khi hoàn thành chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trên sân nhà, với 32 điểm có được, K.KH chính thức trụ hạng ở mùa giải năm nay. Do vậy, về lý thuyết, cuộc gặp gỡ giữa K.KH và HP.HN ở vòng đấu cuối trên sân Hàng Đẫy sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với đội khách. Nhiều người vẫn cho rằng, tuy đã hết động lực ở trận này song K.KH sẽ có thể làm nên bất ngờ bằng một trận “phục thù” trước HP.HN để làm cho kết cục của V-League đẹp hơn. Bởi trước khi trận đấu diễn ra, ông Nguyễn Tý, HLV phó của K.KH đã phát biểu một cách hùng hồn rằng K.KH sẽ không buông để HP.HN có thể dễ dàng có điểm. Tuy nhiên, những gì các cầu thủ K.KH thể hiện trước HP.HN là hoàn toàn trái ngược. Đội chủ nhà đã có trận thắng tưng bừng quá nhàn hạ...

Khatoco Khánh Hòa để thua quá dễ trong trận đấu cuối gặp Hòa Phát Hà Nội.

 

Trở lại với diễn biến của trận đấu, ngay từ phút thứ 7, HP.HN đã có bàn thắng sớm dẫn trước 1-0. Đó là tình huống ghi bàn khá dễ dàng của Timothy khi cầu thủ này thoải mái sút bóng qua giữa 2 chân của Ngọc Tú để mang lại lợi thế cho đội chủ nhà. Bàn thua sớm mà các cầu thủ đội khách nhận đã phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Bởi lẽ, trong khi đội chủ nhà HP.HN quyết tâm kiếm điểm thì bên kia phần sân, các cầu thủ K.KH thi đấu khá nhợt nhạt. Hầu hết các đường bóng phối hợp giữa các tuyến của đội bóng phố biển ở đầu hiệp đấu này tỏ ra thiếu động lực, thiếu chính xác và người ta có cảm giác như các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đá bóng cho hết trách nhiệm. Chính vì vậy, trong phần lớn thời gian của hiệp 1, tuy lối chơi của đội chủ nhà không thật sự thuyết phục, song họ vẫn là đội bóng làm chủ trận đấu.

Bước sang hiệp 2, tuy HLV Hoàng Anh Tuấn đã có vài sự thay đổi ở các tuyến, song lối chơi của các cầu thủ K.KH vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Do vậy, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 56, cầu thủ Đinh Thanh Trung có cú sút khá quyết đoán, hiểm hóc, bóng đi vào góc xa khung thành Ngọc Tú, nâng tỉ số trận đấu lên 2-0. Và chỉ ít phút sau, một lần nữa Timothy đã thể hiện được sức mạnh của mình khi lập cú đúp nâng tỉ số trận đấu lên 3-0 cho các cầu thủ HP.HN. Chưa dừng lại ở đó, sự mạnh mẽ trong khả năng càn lướt đã giúp Timothy có khá nhiều khoảng trống trước hàng phòng thủ thiếu chắc chắn của đội khách. Vì vậy, phút 78, Timothy lập cú hat-trick cho mình, nâng tỉ số trận đấu lên 4-0. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đội khách cũng có bàn thắng danh dự được thực hiện từ chấm phạt đền. Đó là tình huống thủ môn Anh Tú phạm lỗi với đội trưởng Tấn Tài trong vòng cấm và Agostinho không quá khó khăn ghi bàn rút ngắn tỉ số trận đấu xuống còn 1-4. Khi trận đấu còn lại khoảng 10 phút cuối cùng, đã có 2 cầu thủ K.KH tự động rời khỏi sân do thể lực không đảm bảo. Và cuối cùng, điều mọi người chờ đợi đã đến, trọng tài Võ Văn Trí đã thổi còi kết thúc trận đấu với phần thắng thuộc về đội chủ nhà HP.HN và họ chính thức trụ hạng ở mùa giải năm nay.

AN NHIÊN