02:07, 20/07/2011

Chelsea: Giờ là thử nghiệm…

Không hẹn mà gặp, các câu lạc bộ hàng đầu của bóng đá Anh đều có chuyến du đấu ở châu Á để khởi động cho mùa giải mới. Đối với Chelsea, đây là khoảng thời gian thử nghiệm nhưng lại vô cùng quan trọng và cũng đầy khó khăn để tân Huấn luyện viên Andre Villas-Boas xét duyệt đội hình...

Không hẹn mà gặp, các câu lạc bộ hàng đầu của bóng đá Anh đều có chuyến du đấu ở châu Á để khởi động cho mùa giải mới. Đối với Chelsea, đây là khoảng thời gian thử nghiệm nhưng lại vô cùng quan trọng và cũng đầy khó khăn để tân Huấn luyện viên (HLV) Andre Villas-Boas xét duyệt đội hình...

Ngày 18-7, Chelsea đã khởi hành cho chuyến du đấu ở châu Á kéo dài 15 ngày tới với 3 trận, cùng với trận giao hữu cuối cùng với Rangers trước khi bắt đầu mùa giải - là khoảng thời gian giúp tân HLV Villas-Boas tiếp tục đánh giá cầu thủ cũng như nghiên cứu đội hình để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất để cùng Chelsea bắt đầu cuộc chinh phục danh hiệu và chứng tỏ rằng ông không phải là một “canh bạc” của ngài tỉ phú Nga Abramovich như nhiều người vẫn nói. Thật ra, trước khi đến Malaysia, Chelsea đã có trận giao hữu với Portsmouth vào cuối tuần qua. Và trận đấu đầu tiên của họ dưới thời vị HLV 33 tuổi đã kết thúc bằng một chiến thắng, nhưng chiến thắng sít sao 1-0 ấy chưa thể làm an tâm ông thầy trẻ. Thứ nhất, đó chỉ là chiến thắng trước đối thủ không hề mạnh; thứ nữa, ông chưa thấy cũng như chưa rút ra được gì nhiều qua trận đấu này để có thể xây dựng một đội bóng Chelsea dưới trướng của mình trước khi Premier League chính thức bước vào mùa giải đầy khắc nghiệt.

Ngay từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Chelsea, ông Villas-Boas đã được dự đoán rằng sẽ có cuộc “đại tu” đội bóng. Thế nhưng, ông thầy người Bồ Đào Nha đang cho thấy sự trầm tĩnh, chậm rãi mà chắc chắn của mình. Bằng chứng là sau chiến thắng đầu tay trước Portsmouth, ông đã lên tiếng khẳng định “chúng tôi đến đây là để tìm kiếm tài năng của họ hơn là thay đổi những điều căn bản. Tôi vẫn đánh giá cao mọi thứ. Tôi sẽ không thay đổi một cách triệt để mà làm từng bước một”. Nhưng rõ ràng ông cũng không giấu ý định tìm kiếm sự sáng tạo trong đội hình lão hóa của Chelsea, cũng như mang về Stamford Brigde vài cầu thủ then chốt. Cụ thể, trong trận gặp Portsmouth, ông vẫn tiếp tục sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc. 23 cầu thủ lần lượt được đưa vào sân như một cách để thử nghiệm cũng như tạo cơ hội cho các cầu thủ thể hiện. Điểm khác biệt quan trọng là ông có sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình Chelsea và làm một số thử nghiệm, chẳng hạn như sắp xếp Torres, Cole và Malouda chơi cùng với Clifford, Kalas; hay để cầu thủ mới 16 tuổi Chalobah chơi cùng Terry; Mikel Obi chơi đằng sau Clifford và Zhirkov trong 15 phút đầu; trong khi cầu thủ 18 tuổi McEachran được giao với vai trò tổ chức, đá ngay sau Lampard và Benayoun trong hiệp 2… Và ông cũng dễ dàng có những đánh giá bước đầu, mà những cái tên được ông khen ngợi là Terry, Chalobah, McEachran, Tal Ben Haim. Trái lại, chơi tệ là Torres và anh đã bị thay thế bởi Drogba trong hiệp 2, chỉ tiếc rằng tiền đạo của Bờ Biển Ngà cũng không chơi tốt hơn Torres là mấy. Thế nên, Torres hay Drogba ở hàng công? - câu hỏi ấy vẫn chưa có lời giải chỉ thông qua 1 trận đấu, nhưng chắc chắn ông Boas sẽ không để kéo dài quá lâu như người tiền nhiệm Ancelotti. Đối với các cầu thủ còn lại, Villas-Boas cho rằng “một số có dấu hiệu tích cực, một số có dấu hiệu tiêu cực”. Chất lượng trong việc giữ bóng và nâng cao tốc độ của quả bóng cũng là mối quan tâm của ông.

Chắc chắn ông Boas sẽ có những thay đổi và vạch ra một vài sơ đồ chiến thuật khác trong chuyến du đấu châu Á. Bởi kế hoạch của ông là sử dụng cả 30 cầu thủ trong 4 trận tới, từ đó xác định người sẽ giữ vai trò trung tâm trong đội bóng của ông, cũng như những cái tên nào cần đẩy đi. Rõ ràng quan điểm của ông là cho các học trò sự linh hoạt ngay từ đầu, và sử dụng tất cả các cầu thủ đang có trước khi có những thay đổi đúng đắn. Kể từ khi đến Stamford Bridge, ông đã cố gắng để nâng áp lực cho các cầu thủ của mình bằng cách cho tất cả mọi người cơ hội để tỏa sáng. Và giờ là thời điểm họ chứng tỏ giá trị của mình để kiếm một chỗ đứng chính thức trong đội hình. Chuyến du đấu ở châu Á cũng là thông điệp mà ông muốn nhắn nhủ: các cầu thủ có 2 tuần để thuyết phục ông rằng họ thuộc trong kế hoạch sắp tới của ông.

Bên cạnh thử nghiệm đội hình, ông thầy trẻ cũng đang tìm kiếm những tân binh cho mùa giải mới. Chelsea đã có một hợp đồng đầu tiên ở mùa Hè này - thủ môn 18 tuổi Thibaut Courtois. Nhưng thứ họ cần nhất là một tiền vệ kiến thiết, mà mục tiêu chính là cái tên Luka Modric. Nhưng thương vụ này tỏ ra bế tắc khi Tottenham vẫn không mềm lòng dù Chelsea đã ra giá con số 30 triệu bảng. Và tuy là mục tiêu hàng đầu nhưng ông cũng sẽ chuyển hướng khác nếu Tottenham không gật đầu để Modric cập bến Stamford Bridge. Cùng với đó, Villas-Boas muốn tăng cường một tiền vệ phòng ngự để đá cặp với John Obi Mikel và cũng là thay thế Essien (phải nghỉ thi đấu đến 6 tháng vì chấn thương). Và mục tiêu đó đã được xác định là Scott Parker (West Ham). Thế nhưng, hiện nay tất cả mới chỉ dừng lại ở mục tiêu, nghĩa là đúng như ông nói, chỉ 10 ngày trước khi mùa giải bắt đầu, ông mới tạo nên sự khác biệt về lực lượng. Nếu không, người ta sẽ phải chờ xem ông sẽ xoay trở thế nào với một Chelsea “bình cũ, rượu cũng cũ” như hiện nay…

B.T