03:05, 26/05/2011

Những sôi động bên ngoài sân cỏ

Làng bóng đá thế giới giờ đây có lẽ đang hướng đến sân Wembley vào Thứ bảy này, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League đỉnh cao giữa Manchester United và Barca.

Làng bóng đá thế giới giờ đây có lẽ đang hướng đến sân Wembley vào Thứ bảy này, nơi sẽ diễn ra trận chung kết Champions League đỉnh cao giữa Manchester United và Barca. Nhưng cũng không hiếm người luôn dõi theo các hoạt động bên ngoài sân cỏ, nơi đã bắt đầu âm thầm “nóng” với những cái gật đầu hay mở lời cho những thương vụ chuyển nhượng mùa Hè…

Mùa giải 2010 - 2011 mới khép lại vài ngày nhưng thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã khá sôi động, và không ít câu lạc bộ (CLB) đã có được những bản hợp đồng mới nhằm chuẩn bị lực lượng cho mùa giải kế tiếp, mà chủ yếu là những đội bóng lớn. Một trong số đó phải kể đến AC Milan. Sau khi để Pirlo cập bến Juventus, nhà vô địch Serie A đã có được chữ ký của trung vệ 24 tuổi người Ghana Boateng từ phía Genoa. Nhưng Ribery mới là mục tiêu hàng đầu của Milan sau thương vụ bất thành của họ với Bayern Munich cách đây 2 năm, nhất là khi Ribery đã “bật đèn xanh” sẵn sàng rời sân Allianz Arena. Tuy nhiên, với mức giá khoảng 30 triệu euro Milan đưa ra lúc này khó có thể làm Bayern thỏa mãn trong bối cảnh có sự cạnh tranh với các “đại gia” như Man City, Barca, Real. Một đội bóng khác là Manchester United mới đây cũng tuyên bố đã có được thủ thành De Gea của Atletico Madrid để thay thế Van der Sar. Trong khi đó, Real Madrid đã hoàn tất vụ chuyển nhượng tiền vệ Jose Callejon từ Espanyol với số tiền 5 triệu euro và bản hợp đồng 5 năm. Gã khổng lồ của Tây Ban Nha Real cũng đang có ý mở các cuộc đàm phán với Manchester City để có bản hợp đồng dài hạn với Adebayor - cầu thủ đã gia nhập Real theo bản hợp đồng cho mượn 5 tháng vào tháng 1-2011, một khi Adebayor ngỏ ý muốn quên Man City để “bén duyên” với “kền kền trắng”. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận về Adebayor, thì tiền đạo đang khoác áo Chelsea Didier Drogba vẫn ở trong tầm ngắm của Real, cùng với đó là khả năng chân sút Alvaro Negredo sẽ tái hợp với đội chủ sân Bernabeu.

Barca sẽ trở lại với thương vụ Fabregas (ảnh) sau trận chung kết Champions League với Manchester United.
Các CLB tên tuổi khác cũng có những động thái khởi động cho cuộc chuẩn bị lực lượng. Chẳng hạn như Huấn luyện viên Mancini của Man City mới đây đã đáp chuyến bay đến Ả Rập để cố gắng thuyết phục ông chủ CLB về sự cần thiết phải mua sắm nếu muốn đạt được tham vọng bằng ít nhất 4 cầu thủ trong mùa Hè này, gồm 1 trung vệ, 1 hậu vệ, 1 tiền vệ kiến thiết và 1 tiền đạo. Và trong số đó có 2 cái tên mà ông Mancini nhắm tới là hậu vệ Gary Cahill của Bolton và tiền vệ Alexis Sanchez của Udinese. Trong khi đó, mục tiêu chuyển nhượng đầu tiên của Arsenal là tiền vệ Ricardo Alvarez của CLB Velez Sarsfield (Argentine) và động thái mới nhất của họ là cử đại diện bay đến Buenos Aires để theo đuổi tiền vệ 23 tuổi này. Đại diện của bóng đá Đức Bayern Munich lại quan tâm đến cái tên Gael Clichy của Arsenal hoặc Rafinha của Genoa...

Có thể thấy, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Hè 2011 chỉ mới bắt đầu nên dù khá sôi động cũng chưa có thương vụ nào đình đám như kiểu Torres vào tháng 1 vừa qua. 150 triệu bảng - con số Real ra giá Cristiano Ronaldo mà báo chí thông tin gần đây có lẽ chỉ để khẳng định thêm tài năng và giá trị của chân sút này sau màn thi đấu ấn tượng cuối mùa chứ chẳng phải Real có ý định rao bán. Đáng kể nhất chỉ có cái tên Fabregas khi mới đây Arsenal đã “mở lối” cho Barca cũng như các đội bóng muốn có được chữ ký của tiền vệ này sau những dùng dằng kéo dài 3 năm qua, đó là hạ từ con số 65 triệu bảng xuống 50 triệu bảng. Trước đó, Barca - đội bóng quan tâm nhất tới Fabregas - đã đưa ra cái giá ban đầu 26,5 triệu bảng kèm theo 2 tài năng trẻ (nhiều khả năng là trung vệ Thiago Alcantara và tiền đạo Bojan Krkic) để có được nhạc trưởng của Arsenal. Nhưng có lẽ phải đợi đến sau trận chung kết Champions League, Barca mới trở lại đàm phán với đội bóng thành London về thương vụ này.

Tiếp nối sự sôi động trên thị trường sân cỏ sẽ là cuộc chạy đua “săn hàng” cầu thủ sắp tới một khi có sự ra tay của các “đại gia”. Và lợi thế, tất nhiên, sẽ thuộc về những đội bóng lắm tiền nhiều của.

B.T