
Đó là trường hợp của Deportivo cho ngày trở lại với sân chơi La Liga; là Juventus, Liverpool cho ngày trở lại là chính họ.
Đó là trường hợp của Deportivo cho ngày trở lại với sân chơi La Liga; là Juventus, Liverpool cho ngày trở lại là chính họ. Trong khi Deportivo phải nói lời tạm biệt La Liga, thì với Juventus và Liverpool, ngay cả mục tiêu Europa League giờ cũng đã xa rời tầm tay với của 2 câu lạc bộ vốn giàu truyền thống ở bóng đá Anh và Italia này.
Sau vòng đấu rạng sáng 23-5, mùa giải 2010 - 2011 đã khép lại với nhiều dư vị. Đó có thể là sự trỗi dậy mạnh mẽ của AC Milan, Manchester United, Manchester City; là sự trồi sụt đáng tiếc của Chelsea, Inter, Real hay là cả những thất vọng mang tên Arsenal... Nhưng có lẽ, Deportivo (Tây Ban Nha), Juventus (Italia) và Liverpool (Anh) là 3 cái tên gây thất vọng nhất.
. Deportivo: Bước đi lạc nhịp
![]() |
| Liverpool (trái) cần cải thiện trong mùa tới mới có thể cạnh tranh trong bối cảnh các giải đấu ngày càng khắc nghiệt |
Nhưng rồi, những bước đi của Deportivo ngày càng lạc nhịp. Ngay cả mục tiêu trụ hạng cũng là một nhiệm vụ quá khó cho Deportivo trong năm nay, để rồi họ phải cay đắng xuống chơi ở giải hạng nhì sau một mùa bóng tồi tệ: kết thúc với vị trí thứ 18, được 43 điểm, chỉ cách nhóm trụ hạng có 1 điểm. Một kết cục không đáng có cho Deportivo, và nó được đổ lỗi cho sự không may mắn và hoàn cảnh hiện tại là nguyên nhân dẫn đến kết cục này. Một tháng qua, tất cả mọi thứ đã chống lại họ, bởi cách đây 1 tháng, họ đã có trong tay 42 điểm và nghĩ rằng sẽ an toàn trụ hạng. Thế nhưng, mọi thứ đã không đi theo quỹ đạo của họ. Khó khăn đang đợi họ khi bắt đầu mùa bóng mới ở giải hạng nhì, và chỉ có sự đồng lòng và đoàn kết trong lòng đội bóng mới đưa họ sớm trở lại La Liga.
. Juventus, Liverpool: Cùng nhau lỗi hẹn
Không đến nỗi tệ như Deportivo, nhưng cả Juventus, Liverpool - 2 câu lạc bộ giàu truyền thống của bóng đá Italia và Anh rõ ràng đang trên đà đi xuống trong hơn 2 năm qua, và mùa giải năm nay thực sự là một mùa giải tồi đối với họ. Chưa nói gì đến suất dự Champions League, ngay cả mục tiêu Europa League giờ cũng đã xa rời tầm tay với của họ. Không thể tham dự cúp châu Âu, đó là một kết thúc đầy thất vọng cho Liverpool trong 11 năm qua. Liverpool đã làm những điều tốt nhất có thể nhưng khoảng thời gian đó là quá ngắn và chưa đủ, và họ phải chấp nhận thực tế đó sau khi đã có một khởi đầu tồi tệ. Tuy ông Kenny Dalglish cho rằng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng là điều may mắn cho Liverpool sau khởi đầu tồi tệ ấy, và vẫn tin tưởng đội bóng sẽ có một tương lai tươi sáng dưới triều đại lần thứ 2 của ông ở Anfield, nhưng việc không tham dự cúp châu Âu, nhất là Champions League, sẽ phần nào cản bước các bản hợp đồng tiềm năng đến với họ trong mùa Hè này. Và nếu thế sẽ là khó khăn đối với Liverpool trong việc bổ sung lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới, trong bối cảnh các cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt và đẳng cấp giữa các đội cũng thu hẹp đáng kể. Nếu không cải thiện tình hình thì ngày trở lại đấu trường châu Âu của Liverpool có thể sẽ kéo dài ra cùng với sự lớn mạnh của Tottenham và Man City.
Tương tự như Liverpool là Juventus. Kể từ khi trở lại Serie A sau án phạt (bị giáng xuống Serie B vì liên quan đến scandal dàn xếp tỉ số), những tưởng việc nhà vô địch Champions League 1996 khôi phục vị thế của mình chỉ là vấn đề thời gian với vị trí thứ 3, rồi Á quân trong 2 mùa liên tiếp. Nhưng rồi mùa bóng thứ 3, họ không giành nổi chiếc vé dự Champions League; đến mùa bóng này thì thất bại hoàn toàn khi không thể giành một suất dự Europa League. Không hẳn họ không có cơ hội, mà là họ đã không đủ mạnh mẽ, bản lĩnh để biến cơ hội thành chiến thắng, mà như Paven Neved nói, đó là các cầu thủ mới đã không hiểu ý nghĩa của việc khoác lên mình màu áo sọc đen - trắng, trong khi các cầu thủ lớn tuổi thì bị lãng quên. Chính vì lẽ đó, ông Luigi Del Neri chắc chắn sẽ ra đi, và người thay thế trên cương vị huấn luyện dù là ai đi chăng nữa thì rõ ràng cũng còn nhiều việc phải làm để cải tổ đội bóng, nhưng trước hết đó phải là một người có thể đốt lên những cảm xúc trong lòng các cầu thủ, nghĩa là khơi gợi sức sống trở lại cho Juventus, trước khi đưa “Bà đầm già” đang từ đường cong đi xuống trở lại với đỉnh cao vinh quang như trước.
B.T





