03:05, 23/05/2011

Đội chủ nhà “biếu” 3 điểm cho đội khách

Trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu (vòng 15 V-League, diễn ra chiều 21-5), cả 2 đội bóng Khatoco Khánh Hòa và Vicem Hải Phòng như “ru ngủ” khán giả bằng những pha bóng nhùng nhằn, thiếu chính xác.

Trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu (vòng 15 V-League, diễn ra chiều 21-5), cả 2 đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) và Vicem Hải Phòng (HP) như “ru ngủ” khán giả bằng những pha bóng nhùng nhằn, thiếu chính xác. Và rồi sự sơ hở trong phòng ngự cũng như tình trạng thể lực xuống dốc quá nhanh, đội chủ nhà đã biếu không cho đội khách 3 điểm một cách dễ dàng.

Gặp nhau ở vòng 15 V-League (diễn ra chiều 21-5), cả K.KH và HP đều khát khao giành chiến thắng để cải thiện chuỗi thành tích tệ hại của mình. Lợi thế sân nhà là động lực lớn để đội bóng phố biển có cơ hội chấm dứt chuỗi 4 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Vì vậy, ngay từ đầu trận đấu, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tung ra đội hình mạnh nhất với cặp tiền đạo ngoại binh Agostinho, Trindade. Tuy nhiên, Tấn Tài đã không góp mặt trong đội hình chủ nhà do bị chấn thương. Không hề có ý định giấu giếm, ngay từ tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ K.KH đã dồn lên tấn công phủ đầu và buộc đối thủ HP co về phòng ngự. Các học trò của ông Tiến Dũng đã chủ động chơi chậm và thiên về phòng ngự để chờ cơ hội. Trên hàng công của đội khách lúc này chỉ cắm mỗi Ayenga với sự hỗ trợ của Netto từ tuyến giữa, còn tất cả cầu thủ đều lùi sâu ở vạch giữa sân. Do vậy, phần lớn thời gian của trận đấu, cầu thủ 2 đội chủ yếu “vờn” nhau ở khu vực giữa sân. Và tuy các cầu thủ K.KH và HP đều tạo ra được vài tình huống bóng nguy hiểm trước khung thành của đối phương, song hầu hết các pha phối hợp, dứt điểm đều tỏ ra nhùng nhằng và thiếu độ sắc bén để có thể tạo thành bàn thắng.

Khatoco Khánh Hòa có trận đấu tẻ nhạt trên sân nhà trước Vicem Hải Phòng.
Sau một hồi chơi trò “rượt đuổi”, các cầu thủ chủ nhà bắt đầu tỏ ra đuối sức so với đối thủ, và đó cũng là lúc hàng phòng ngự của đội bóng phố biển lộ ra sự sơ hở, thiếu tập trung, lúng túng trong các tình huống ngăn cản. Phút 50, từ một pha sút bóng khá đơn giản của Ayenga (HP) trong vòng cấm địa, thủ môn Danh Hoàng Tuấn đã khiến các cổ động viên trên sân Nha Trang phải thót tim khi có tình huống bắt bóng trượt qua đầu, rất may là lực bóng nhẹ và thủ môn này đã kịp đấm bóng ra ngoài ngay trên vạch vôi. Càng về cuối trận, các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn càng chơi mất nét. Trong khi hàng công của K.KH thi đấu thiếu hiệu quả và kém độ sắc bén thì hàng thủ của đội bóng phố biển mắc những sai lầm đáng trách. Phút 80, sau pha phạm lỗi không đáng có với cầu thủ HP ở khu vực giữa sân, Công Quốc (người thay thế vị trí Tấn Tài ở trận đấu này) đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân. Tận dụng lợi thế hơn người trong những phút cuối của trận đấu, đội khách đã dồn lên tấn công gây sức ép trước khung thành đội chủ nhà. Chỉ 2 phút sau, từ tình huống lộn xộn ở khu vực cấm địa, đội chủ nhà đã biếu không cho đội khách bàn thắng mở tỉ số bằng pha đá phản lưới nhà của cầu thủ vào thay người Duy Quang. Kể từ bàn thua đó, các cầu thủ K.KH trở nên hoang mang, vội vàng đẩy cao đội hình mong tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, do thiếu người, cộng với thể lực xuống dốc quá nhanh đã khiến cho các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn lực bất tòng tâm. Và đó cũng chính là cơ hội để đội khách tận dụng sơ hở của đội chủ nhà để ghi thêm bàn thắng. Phút 85, trong một pha bóng tấn công bất thành, các cầu thủ K.KH đã phải trả giá bằng cú đẩy bóng nhẹ nhàng của Đức Thắng trước khung thành không người, ấn định tỉ số 2-0 cho đội khách.

Thua trận này, đội bóng K.KH đã tụt từ vị trí thứ 6 xuống thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đây được coi là trận đấu tệ nhất của K.KH từ đầu mùa giải đến giờ. Chưa biết Tấn Tài có kịp bình phục chấn thương hay không, nhưng sắp tới, K.KH sẽ tiếp tục có trận đấu khó trên sân của Đồng Tâm Long An, đội bóng cũng đang rất cần những chiến thắng.

AN NHIÊN