12:05, 22/05/2011

Đuối sức giữa đường!

Dù thiếu vắng hay có mặt các trụ cột trong đội hình, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) dường như đang có những dấu hiệu đuối sức khi lượt về chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Liệu Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có “chiêu” nào chưa dùng để kéo đội bóng thoát khỏi khó khăn...

Dù thiếu vắng hay có mặt các trụ cột trong đội hình, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) dường như đang có những dấu hiệu đuối sức khi lượt về chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Liệu Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có “chiêu” nào chưa dùng để kéo đội bóng thoát khỏi khó khăn...

Sau 14 vòng đấu, K.KH chỉ ghi được 13 bàn thắng và để thủng lưới 15 lần (-2 bàn). Nếu so với những mùa bóng gần đây, hiệu suất ghi bàn của các học trò ông Hoàng Anh Tuấn ở mùa giải này được coi là quá kém. Điều đó nói lên rằng, hàng công của K.KH đang thật sự chơi thiếu hiệu quả. Mùa giải 2010, trên hàng công của K.KH, bên cạnh ngoại binh Agostinho thì tiền đạo Quang Hải được coi là mũi nhọn không thể thiếu. Quang Hải không chỉ là cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất (13 bàn) mà còn là nhân tố góp phần giúp cho hàng công K.KH có được hiệu suất ghi bàn vào loại khá ở V.League (42 bàn thắng, xếp thứ 3 sau B.Bình Dương, Long An, Đồng Tháp). Bên cạnh Quang Hải còn có sự xông xáo của Ngọc Điểu… Sau khi Quang Hải đầu quân cho Navibank Sài Gòn, Ngọc Điểu càng chơi càng dở; từ đó, vai trò chủ lực trên hàng công của đội bóng phố biển chỉ còn lại một mình Agostinho đảm nhiệm. Tuy nhiên, từ đầu mùa bóng đến nay, tiền đạo người Brazil dường như đã mất đi khả năng săn bàn của mình (chỉ ghi được 4 bàn thắng). Nếu so với các ngoại binh khác ở V-League như: Kavin Bryan (Sông Lam Nghệ An) 6 bàn; Timothy (Hòa Phát Hà Nội) 7 bàn; Lucas (Hà Nội ACB) 10 bàn hay Merlo (SHB Đà Nẵng) 14 bàn, thì Agostinho được xếp vào loại “hàng kém chất lượng”. Không chỉ vậy, sự bổ sung trên hàng công của ông Hoàng Anh Tuấn với cái tên Martin Trindade đến từ Navibank Sài Gòn cũng không mang lại sức sống mới, bởi cho đến nay, Martin cũng chỉ ghi được 2 bàn. Mặt khác, ở hàng thủ, các cầu thủ K.KH cũng “uể oải” không kém (trừ trận đấu gặp Đồng Tâm Long An trên sân nhà ở vòng 2 là không bị thủng lưới, còn lại K.KH đều nhận bàn thua từ 1 đến 2 quả/trận). Mới đây, khi gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 14, các cầu thủ K.KH đã bị đội bóng xứ Nghệ “giã” cho 4 bàn không gỡ. Tuy ở trận đấu đó, hàng thủ K.KH có các trụ cột như: Đức Nghĩa, Văn Phong, Issifu - những cầu thủ thuộc diện dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng không thể giúp K.KH thoát khỏi một trận thua ê chề.

 Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần có những chiến thuật mới để giúp vực dậy tinh thần của đội bóng trong giai đoạn sắp tới
Có thể thấy, các cầu thủ K.KH đang tỏ ra đuối sức. Liệu từ nay cho đến cuối mùa giải, ông Hoàng Anh Tuấn có còn “bài” nào chưa dùng để kịp thời nhằm vực dậy tinh thần cho các học trò? Nếu cứ mãi dùng cái cách lấy sức trẻ, khỏe để rồi chạy hùng hục trên sân mà thiếu sự kết nối giữa các tuyến, thiếu sự sắc bén trong những pha tấn công thì không thể mang lại cho K.KH những trận thắng.

Chặng đường phía trước của các cầu thủ K.KH ở lượt về còn khá dài, tuy vậy, nếu không có sự thay đổi hay chuyển biến mới trong lối chơi, K.KH sẽ còn gặp vất vả hơn ở mùa bóng này.

AN NHIÊN