11 bàn thắng trong 4 trận đấu cuối cùng - đó là cái cách Cristiano Ronaldo thể hiện mình trong lúc cục diện đối với đội bóng của anh đã ngã ngũ.
11 bàn thắng trong 4 trận đấu cuối cùng - đó là cái cách Cristiano Ronaldo thể hiện mình trong lúc cục diện đối với đội bóng của anh đã ngã ngũ. 4 trận đấu đã qua kể từ sau khi Real bị kình địch Barca đánh bật khỏi Champions League, mỗi trận đấu lại là một hương vị mới của Ronaldo. Có vẻ như việc Real bị loại khỏi đấu trường châu Âu lại là điều may cho đôi chân của Ronaldo có đất dụng võ, hay nói cách khác cũng là lúc những ức chế trong anh đã được cởi bỏ! Nhiều người yêu mến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bây giờ lại tiếc hùi hụi. Nếu những ức chế ấy được “giải” sớm hơn, biết đâu 4 trận “siêu kinh điển” đã rẽ theo hướng khác đối với Ronaldo và các đồng đội.
Nhưng thôi, Ronaldo đã trải qua một mùa bóng sung mãn và nhiều cung bậc trong sự nghiệp, dẫu rằng có muộn cho Real và cũng đến muộn đối với bản thân anh. Anh đã có cú nhảy cuối cùng đầy ngoạn mục. Không chỉ thiết lập kỷ lục mới ở La Liga với 40 bàn thắng cho Real, bây giờ Ronaldo đã có thể nở nụ cười mãn nguyện trước Messi, người hiện ghi được 51 bàn thắng ở tất cả các cuộc tranh tài, nhưng lại “tịt ngòi” trong 5 trận đấu vừa qua, bởi con số này ở Ronaldo đã là 53 bàn trên tất cả các mặt trận ở mùa này. Cả Ronaldo và Messi đã cùng ghi tên mình vào kỷ lục ghi được từ 50 bàn thắng trong tất cả các cuộc tranh tài ở một mùa bóng ở Tây Ban Nha, nhưng cuộc so tài vẫn chưa kết thúc, bởi Messi vẫn còn có cơ hội lấp đầy cách biệt ấy ở trận chung kết Champions League khi Barca đối mặt với Manchester United vào cuối tuần này. Dẫu vậy, giải thưởng “Pichichi” (giải thưởng dành cho cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất ở La Liga) và còn là giải thưởng danh giá hơn: Chiếc giày vàng châu Âu, đã là một cảm giác rất tuyệt vời đối với tiền đạo người Bồ Đào Nha dù anh chỉ mới có được chiếc Cúp Nhà vua trong mùa bóng thứ 2 của mình ở Real.
Khép lại một mùa giải có thể nói là đầy thành công đối với cá nhân, Ronaldo đã nói lời cảm ơn các đồng đội, và nói rằng kỷ lục bàn thắng ấy là giành cho họ và cho các fan hâm mộ Real. Đó là một kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể của anh nói riêng, và của đội bóng Real nói chung sau tất cả. Và có thể như Ronaldo nói, mùa giải đã không đi theo cách mà các cầu thủ Real muốn nhưng bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng muốn các học trò của mình có nhiều bàn thắng. Đó là cái cách Rolnado đã đi để bắt đầu cho một chiến dịch tiếp theo đầy hy vọng ở mùa giải mới.
B.T



