
Huấn luyện viên Jose Mourinho đã cho thấy được chút ít sự khác biệt của ông so với những người tiền nhiệm khác ở Real Madrid đó là tiến bộ hơn một bước trong các cuộc đối đầu với Lyon: đã có thể ghi bàn thắng và kiếm được trận hòa đầu tiên trên sân Stade Gerland của đội bóng Pháp.
Huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho đã cho thấy được chút ít sự khác biệt của ông so với những người tiền nhiệm khác ở Real Madrid đó là tiến bộ hơn một bước trong các cuộc đối đầu với Lyon: đã có thể ghi bàn thắng và kiếm được trận hòa đầu tiên trên sân Stade Gerland của đội bóng Pháp. Thế nhưng, điều đó cũng cho thấy câu lạc bộ (CLB) Hoàng gia Tây Ban Nha không dễ đổi vận trước đội bóng Pháp, ngay cả khi họ sở hữu một chiến lược gia và dàn cầu thủ xuất sắc.
Real Madrid đang là CLB giàu thành tích nhất châu Âu khi sở hữu 9 chiếc cúp Champions League danh giá. Trong khi đó, thành tích của Lyon ở đấu trường châu Âu chỉ là vươn tới bán kết lần đầu tiên vào mùa giải năm ngoái. Nhưng thật kỳ lạ là 5 năm qua, thành tích đối đầu giữa 2 đội bóng này luôn nghiêng về Lyon với chuỗi 6 trận bất bại. Ở vòng bảng mùa giải 2005 - 2006, Lyon thắng Real trên sân nhà và hòa ở sân khách; thành tích này được họ lặp lại vào mùa giải kế tiếp khi Real được dẫn dắt bởi Fabio Capello. Còn ở mùa trước, bàn thắng muộn ghi được ở Madrid đã giúp Lyon loại bỏ Real, khi đó được dẫn dắt bởi Manuel Pellegrini. Thậm chí, Real thất bại cả trong việc ghi bàn trong 3 trận hành quân đến sân Stade Gerland của Lyon. Và rạng sáng 23-2, trong khuôn khổ trận lượt đi vòng knock-out, ông Mourinho cũng chẳng hơn gì những người tiền nhiệm khác khi vẫn chưa thể kết thúc “vận đen” của Real trước Lyon. Thậm chí, trong trận đấu này, người ghi bàn thắng duy nhất đem lại trận hòa cho họ lại là một “người cũ” của Lyon - Benzema, cầu thủ đã gia nhập Real từ năm 2009.
![]() |
Chính vì thế, người ta đã trông chờ rất nhiều vào Mourinho sau khi ông lên nắm quyền thay cho Pellegrini. Ông Mourinho đã giành 2 chiếc cúp Champions League với Porto (2004) và Inter Milan (2010), và điều đó làm những người ở thành Madrid vững tin vào ông. Nhưng đến thời điểm này, tài năng của ông như từng đem lại thành công cho Porto và Inter vẫn chưa được thể hiện trong màu áo Real. Đối mặt với đội bóng không được coi là quá mạnh của HLV Claude Puel - người vẫn chưa giành được bất cứ danh hiệu nào trong mùa giải thứ 3 của mình ở Lyon ngoài việc đưa Lyon tiến sâu hơn một chút ở Champions League hơn các HLV khác - Real của Mourinho chỉ có thể lấy lại ưu thế trong hiệp 2 sau khi đánh mất ưu thế ở hiệp 1, với nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ và cuối cùng là vẫn không thể đánh bại đội bóng Pháp. Mourinho là một HLV giàu tham vọng, nhưng ước vọng trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành 3 cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau thật không dễ dàng. “Người đặc biệt” từng nói rằng Lyon hay bất cứ đội bóng nào khác cũng không làm ông mất ngủ, nhưng có lẽ từ nay cho tới ngày 16-3, tin rằng ông sẽ phải mất ngủ để tìm cách giúp Real “đổi vận” trước Lyon, cũng là đưa “kền kền trắng” lọt vào tứ kết sau 6 mùa chỉ biết dừng chân ở vòng knock-out.
B.T





