03:01, 14/01/2011

Nợ khó đòi cho Arsenal?

Những ngày qua, giới truyền thông thế giới rộ lên thông tin đứa con cưng của Arsenal - Cesc Fabregas đồng ý gia nhập đội bóng Barcelona vào mùa Hè này với giá chuyển nhượng 40 triệu bảng và bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2016.

Những ngày qua, giới truyền thông thế giới rộ lên thông tin đứa con cưng của Arsenal - Cesc Fabregas đồng ý gia nhập đội bóng Barcelona vào mùa Hè này với giá chuyển nhượng 40 triệu bảng và bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2016. Xung quanh thông tin này, nhiều người tự hỏi, liệu đây có phải là chiêu tái sử dụng của Barca như kịch bản mùa giải năm ngoái, hay thực sự tình yêu của Fabregas đối với Arsenal đã không còn?

. Lắm duyên, nhiều nợ!

Champions League 2006 hẳn là một ký ức không thể quên đối với thầy và trò đội bóng Arsenal. Nó vừa có dư vị lâng lâng khi lần đầu tiên họ lọt vào đến chung kết giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ, nhưng họ càng không quên dư vị nuối tiếc bị Barca nẫng chiếc cúp danh giá ấy khi đã để cho đội bóng Tây Ban Nha lội ngược dòng ở trận chung kết. 4 năm sau, tại Champions League 2010, một lần nữa chính Barca đã loại Arsenal khỏi tứ kết sân chơi này bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục hơn nhiều. Không chỉ vậy, thời điểm trước khi bị loại, đội bóng của ông Arsene Wenger còn gặp vấn đề tâm lý do chính Barca gieo rắc khi đội bóng xứ Catalan cố lôi kéo đứa con cưng và là linh hồn của The Gunners về Nou Camp: nhạc trưởng Cesc Fabregas; rất may là thương vụ ấy đã không thành. Lạ lùng là sau 2 thất bại cay đắng ấy, nhà cầm quân người Pháp vẫn mong muốn đội bóng của mình sẽ gặp lại Barca, có thể vì món nợ mà thầy trò ông cần phải trả, cũng có thể vì đó sẽ là dịp để cả hai phô diễn những nét đẹp trong bóng đá. Để rồi điều mong ước của ông cũng được thỏa lòng khi những lá thăm tại Zurich (Thụy Sỹ) đã xui khiến Arsenal đụng độ với “món nợ” mang tên Barca tại vòng knock-out Champions League mùa giải năm nay.

Mất đi cậu học trò cưng (phải) sẽ là nỗi đau khó có thể bù đắp đối vói ông Wenger (trái).
Điều ngẫu nhiên là cũng như năm ngoái, trước khi 2 đội loại nhau trên sân cỏ (lượt đi vòng knock-out sẽ diễn ra vào đầu tháng 2-2011), một lần nữa cái tên Fabregas lại được xướng lên bởi thông tin từ giới truyền thông: Tiền vệ đội trưởng của Arsenal đồng ý về Barca mùa Hè này với giá chuyển nhượng 40 triệu bảng và bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Lại một chiêu cũ của Barca chăng? Hay có quá nhiều duyên nợ mà 2 đội phải trả - vay cả trong lẫn ngoài sân cỏ? Năm ngoái, chiêu này của Barca đã khiến các fan hâm mộ Arsenal thót tim khi lo sợ đội nhà sẽ mất đi tiền vệ kiến thiết xuất sắc, và như thế sẽ là một thảm họa đối với Arsenal. Và rồi họ tạm yên lòng khi Fabregas quyết định ở lại. Nhưng, một lần nữa, mối lo ấy lại được Barca xới lên. Thật ra, việc Fabregas rời Arsenal chỉ là vấn đề thời gian một khi Barca tiếp tục khơi lại thương vụ chuyển nhượng này, bởi Fabregas từng có lần nói đến tình yêu của anh đối với Barca và khẳng định nếu rời Arsenal thì điểm đến của anh không đâu khác ngoài Barca - nơi anh khởi đầu sự nghiệp sân cỏ. Tuy nhiên, ông Wenger đã phủ nhận điều này và cảm thấy chuyện này thật hài hước mà ông không thể hiểu nổi, và vì vậy rất có thể đây chỉ là một chiêu bài của Barca như kịch bản năm ngoái trước khi 2 đội đụng độ nhau tại vòng knock-out. Dẫu vậy, điều đó cũng ít nhiều tác động đến tâm lý của các “pháo thủ”. 

. Khi tình yêu với Arsenal không còn…

Cứ cho rằng thông tin trên giới truyền thông là sự thật thì điều đó chẳng phải Fabregas đã phản bội lại lòng tin của chính mình hay sao, bởi anh từng tuyên bố rằng anh sẽ gắn bó với Arsenal và muốn chiến thắng các danh hiệu cùng với đội bóng. Mà một khi Fabregas đã gật đầu về với Barca thì cũng có nghĩa anh không còn kiên nhẫn nữa, là khi tình yêu trong anh với Arsenal đã hết, là lúc anh dao động trước những cám dỗ của đồng tiền và các danh hiệu mà với tiềm lực hiện tại, Barca hoàn toàn có thể mang lại cho anh điều đó. Khi Fabregas không còn là một phần ở Emirates, đó là nỗi mất mát to lớn cho Arsenal. Ở Arsenal, anh là trụ cột trong đội hình xuất phát, mà chỉ cần sự hiện diện của anh trên sân cũng tạo cảm giác an tâm và sự bình tĩnh cho đồng đội, nói cách khác là họ luôn chơi tốt hơn nếu có anh trên sân. Khi Fabregas chơi với phong độ tốt nhất, anh mang đến và bổ sung nhiều chiều hướng tấn công cho Arsenal với tầm quan sát tuyệt vời của mình. Nói thế để thấy Fabregas rất quan trọng với Arsenal hơn là Barcelona. Bởi ở Arsenal, anh rất được coi trọng: là đội trưởng, là linh hồn của toàn đội, và Arsenal cũng là một đội bóng tên tuổi chẳng kém gì Barca. Và nữa, đến với Barca, với một dàn sao đầy tài năng, thì liệu rồi đây anh có được trọng dụng như ở Emirates; bởi anh đừng quên, chính Nou Camp là nơi anh đã phải ngậm ngùi ra đi. Thế nên, đến Barca có thể sẽ là điều gây hại cho sự nghiệp của Fabregas vì anh sẽ phải cạnh tranh cho một vị trí trên hàng tiền vệ với Xavi, Iniesta.

Không chỉ thế, nếu Fabregas về Barca, đó còn là nỗi đau không thể bù đắp được đối với ông thầy Wenger. 30 năm cầm quân thì có đến gần nửa thời gian ông gắn bó với Arsenal với lý tưởng xây dựng nên đội bóng gồm những cầu thủ trẻ xuất sắc và Fabregas chính là sự thành công lớn nhất trong lý tưởng đó. Chính ông đã là người thấy được tiềm năng của Fabregas và đưa anh về từ Barca, nơi từng coi anh là kẻ thừa. Và rồi ông đã đào tạo nên một Fabregas xuất sắc như hôm nay. Nhưng cuối cùng ông được gì: lòng tin của ông bị phản bội, và đau nhất là điều đó đến từ cậu học trò cưng.

Vì tình yêu với đội bóng này, vì sự tri ân đối với ông thầy người Pháp, có lẽ Fabregas cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng. Giới chuyên môn cho rằng, đằng nào thì Fabregas cũng rời Arsenal, chỉ là sớm hay muộân. Tuy nhiên, đội bóng thành London chắc chắn sẽ làm mọi điều để giữ chân Fabregas được bao lâu thì được. Vấn đề là liệu Fabregas có còn tình yêu với đội bóng hay không? Nếu không, đó sẽ là món nợ chẳng bao giờ đòi được của Arsenal!

B.T