Kể từ ngày trở lại V-League, chưa bao giờ Khatoco Khánh Hòa để thua trên sân Nha Trang trước đối thủ nhiều duyên nợ Đồng Tâm Long An. Trận đấu diễn ra chiều 26-1 cũng không là ngoại lệ.
Kể từ ngày trở lại V-League, chưa bao giờ Khatoco Khánh Hòa (K.KH) để thua trên sân Nha Trang trước đối thủ nhiều duyên nợ Đồng Tâm Long An (ĐTLA). Trận đấu diễn ra chiều 26-1 cũng không là ngoại lệ. Tuy gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm, nhưng K.KH cũng khép lại vòng 2 V-League 2011 bằng một chiến thắng thuyết phục.
Ít ai nghĩ rằng thủ thành Ngọc Tú là người được chọn trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà của K.KH mùa giải mới. Nhưng cũng không nhiều người nghĩ thủ thành tân binh của K.KH lại có một buổi chiều “nhàn hạ” đến như vậy. Việc mất đi những trụ cột như Tài Em, Minh Phương, đội bóng đến từ đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn là những cá nhân rời rạc, thiếu tổ chức và quá thừa những pha bóng chủ yếu phô diễn sức mạnh thể hình. 4 ngoại binh trong đội hình (1 ngoại binh nhập tịch) dễ dàng bị cô lập, bẻ gãy trong một vài pha lên bóng hiếm hoi.
Phần còn lại của trận đấu thuộc về K.KH - nơi mà những tiền vệ như Tấn Tài, Ngọc Điểu, Công Quốc, Hữu Chương tỏ ra quá vượt trội. Phía trên, Agostinho vẫn là một mũi nhọn lợi hại không phải từ những cú dứt điểm mà là “bức tường” quen thuộc, tạo điều kiện cho tân binh Martins Trindade có rất nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Trong suốt hiệp 1, kịch bản quen thuộc mà K.KH áp dụng trong trận đấu này vẫn là những đường chuyền ngắn, ít chạm và các cầu thủ liên tục di chuyển. Dù tấn công biên hay trung lộ, thì đường chuyền cuối cùng vẫn thường dành cho cái tên Martins. Chỉ trong hiệp 1, tiền đạo này đã có tới 4 cơ hội đối diện thủ thành ĐTLA, nhưng hoặc vì những cú dứt điểm quá nhẹ, hoặc chưa đủ khó và thiếu đi chút may mắn, người được kỳ vọng sẽ thay thế Quang Hải vẫn chưa thể thành công.
Sang những giây đầu tiên của hiệp 2, khi Martins bất ngờ chuyển sang cánh phải, căng ngang cho Tấn Tài để tiền vệ quốc gia này thực hiện một cú chọc khe tinh tế, hợp với đà băng lên của Hữu Chương, tỷ số đã được mở cho K.KH.
Có được bàn thắng, K.KH tập trung nhiều hơn đến nhiệm vụ phòng ngự. nhưng ngay cả lúc đội bóng phố biển quay về chơi phòng ngự phản công, đội khách ĐTLA vẫn không hề tạo ra được sức ép đáng kể nào.
3 điểm đầu tiên dành cho K.KH. Một chiến thắng xứng đáng khi nhìn vào thế trận lấn lướt mà các học trò Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tạo ra. Sẽ còn rất nhiều thời gian để có thể đánh giá được sức mạnh thực sự của K.KH. Nhưng ít ra, trong trận đấu này, ngoài 3 điểm quý giá, các tân binh phố biển đã thể hiện khá tốt vai trò của mình trong màu áo mới. Cùng với đó là một dàn tiền vệ có nhiều lựa chọn hơn khi mà cả Ngọc Điểu, Công Quốc đều rất tiến bộ, trong khi Hữu Chương, Mustapha… là những lựa chọn rất khả quan bên cạnh “trái tim” Tấn Tài.
Dù vậy, trong một thế trận hoàn toàn áp đảo, nếu hoàn thành tốt hơn những pha dứt điểm của mình, K.KH đã có nhiều hơn 1 bàn thắng mong manh trong suốt 90 phút.
Hồng Đăng




