Asian Cup 2011 đã trải qua 4 trận đấu tứ kết. Trái với dự đoán, cả 4 đội bóng Tây Á đều đã bị “quét sạch” khỏi vòng bán kết. Lịch sử đã sang trang khi 4 cái tên lọt vào vòng bán kết đều rất xứng đáng và chắc chắn 2 cuộc chạm trán tối nay sẽ rất nảy lửa để xác định đội bóng đủ tư cách để bước vào trận chiến cuối cùng…
Asian Cup 2011 đã trải qua 4 trận đấu tứ kết. Trái với dự đoán, cả 4 đội bóng Tây Á đều đã bị “quét sạch” khỏi vòng bán kết. Lịch sử đã sang trang khi 4 cái tên lọt vào vòng bán kết đều rất xứng đáng và chắc chắn 2 cuộc chạm trán tối nay sẽ rất nảy lửa để xác định đội bóng đủ tư cách để bước vào trận chiến cuối cùng…
. Nhật Bản - Hàn Quốc: Oan gia ngõ hẹp
Theo lịch thi đấu, đội tuyển Nhật sẽ gặp đội Hàn Quốc ở trận bán kết đầu tiên. Kể từ khi đồng tổ chức Vòng chung kết World Cup 2002 đến nay, cả bóng đá Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều có những tiến bộ rất nhanh với tốc độ luôn suýt soát nhau. Cả hai đều tham dự các kỳ World Cup sau đó và thành tích trong mỗi lần tham dự đều tương đương nhau; đều có giải vô địch quốc gia tương đối mạnh và đều có nhiều cầu thủ đá cho các giải vô địch quốc gia mạnh nhất thế giới như Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha… Điều đó thể hiện chiến lược phát triển đúng hướng của 2 nền bóng đá Đông Bắc Á này. Cho nên, nếu so sánh với các nền bóng đá mạnh có truyền thống của châu Á như các đội Tây Á, Trung Á thì cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều ổn định và phát triển hơn. Ngay trong kỳ Asian Cup này, cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều đã loại những đối thủ rất mạnh đến từ Tây Á là chủ nhà Quatar và Iran. Điều này chứng tỏ cán cân quyền lực bóng đá châu Á đang nghiêng dần về khu Đông Bắc Á.
Trong trận đấu tứ kết với chủ nhà Quatar, Nhật Bản đã khiến mọi người phải nể phục vì tinh thần thi đấu ngoan cường của mình. Tuy là đội chủ nhà, lại được thi đấu hơn người từ phút 62 và 2 lần vươn lên dẫn trước nhưng Quatar vẫn không thể cản nổi Nhật Bản. Các cầu thủ Nhật Bản không hề xuống tinh thần khi bị dẫn trước và vẫn kiên trì lối chơi của mình. Nhật Bản 2 lần san bằng cách biệt bằng cú đúp của Kagawa. Và đến phút cuối cùng, họ vẫn tràn lên phần sân của Quatar để tấn công. Khi Kagawa bị thủ môn Quatar đốn ngã thì lúc đó họ vẫn có tới 2 bóng áo xanh băng lên để dứt điểm thành công chứ không cần chờ đến tiếng còi phạt penalty của trọng tài. Điều ấy cho thấy bản lĩnh thi đấu dày dạn, thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu ngoan cường của các cầu thủ Nhật.
Trong khi đó, Hàn Quốc lại tiếp tục khiến Iran phải ôm hận. Ở vòng tứ kết Asian Cup 2007, chính Hàn Quốc đã loại Iran bằng loạt đá luân lưu, vì thế đây là dịp Iran rửa hận và vớt vát danh dự cho bóng đá Tây Á. Thế nhưng, bàn thắng của Yoon đã nhấn chìm hy vọng ấy. Phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, nhận bóng từ cánh trái, Yoon xâm nhập vào trung lộ và khi có khoảng trống anh tung cú “nã đại bác” chéo góc qua một “rừng” chân hậu vệ Iran để ấn định chiến thắng cho Hàn Quốc. Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng vì trong trận, chính Hàn Quốc là đội chơi hay và có nhiều cơ hội hơn.
Như là một truyền thống, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn coi nhau là đối thủ cạnh tranh trong mọi lĩnh vực và bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Với tính cách trọng danh dự của người Nhật và tính kỷ luật cao của người Hàn Quốc, cả hai đều khó chấp nhận thất bại trước đối thủ cạnh tranh. Chính vì thế, những trận đối đầu giữa 2 đội luôn căng thẳng chứ không đơn thuần chỉ là một trận bóng đá. Chiến thắng là một bằng chứng khẳng định sự vượt trội của mình nên đây chắc chắn sẽ là một trận đấu hấp dẫn, nếu không muốn nói là trận chung kết sớm của giải. Xét về thực lực, Nhật Bản tỏ ra trội hơn chút đỉnh nhờ dàn cầu thủ tốt nhất hiện có và lối chơi bóng kỷ luật. Trong khi đó, tuy vắng bóng một số ngôi sao nhưng Hàn Quốc vẫn tỏ ra nguy hiểm dựa trên sự khát khao của các cầu thủ trẻ và thể lực sung mãn. Có lẽ cả hai phải phân định trên chấm luân lưu.
. Uzbekistan - Úc: Khó lường
Cả đội tuyển Úc lẫn Uzbekistan đều được đánh giá cao tại kỳ Asian Cup lần này. Kể từ khi được chuyển sang thi đấu như là một thành viên của châu Á, đội tuyển Úc đã cho thấy sự vượt trội của mình khi liên tiếp có mặt tại các Vòng chung kết World Cup. Điều đó cũng không khó lý giải bởi hầu hết các cầu thủ Úc đều có gốc gác châu Âu và chơi bóng cho những giải vô địch châu Âu. Họ có thể hình, tư duy chiến thuật tốt nhưng về trình độ, Úc chưa bao giờ tỏ ra vượt trội hơn hẳn các nước châu Á, bởi dù sao thì giải vô địch quốc gia của họ chưa thực sự phát triển, nhất là Úc chưa hình thành được một lối chơi đặc trưng mà chỉ na ná như một đội bóng trung bình của châu Âu. Tuy được đánh giá cao ở giải lần này nhưng họ thi đấu chưa thật thuyết phục. Trận thắng Iraq vất vả khiến người hâm mộ nghi ngờ vào khả năng của các cầu thủ “xứ sở chuột túi”.
Ở giải này, Uzbekistan khiến mọi người bất ngờ. Ở một bảng khá xương gồm chủ nhà Quatar, Trung Quốc và Kuwait nhưng họ vẫn chiếm ngôi đầu mà không thua trận nào. Trận tiếp Jordan, một bất ngờ của giải, họ cũng chơi rất hay và đè bẹp đối thủ với lối chơi khoáng đạt. Với lối chơi này, Uzbekistan sẽ còn tiếp tục gây khó khăn cho các cầu thủ Úc và chưa biết chừng bất ngờ sẽ xảy ra.
LÊ MINH




