
Từ hôm nay (17-1), giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2011 - giải quần vợt Úc mở rộng bắt đầu diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải thưởng của giải lên cao đến mức kỷ lục. Người chiến thắng có thể bỏ túi 2 triệu USD.
Từ hôm nay (17-1), giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2011 - giải quần vợt Úc mở rộng bắt đầu diễn ra. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải thưởng của giải lên cao đến mức kỷ lục. Người chiến thắng có thể bỏ túi 2 triệu USD. Thế nhưng, tiền thưởng vẫn chưa phải là điều các tay vợt hàng đầu nhắm tới, mà cái chính vẫn là chiếc cúp danh giá. Ở giải nam, có 4 cái tên hứa hẹn sẽ tranh hùng quyết liệt, và ai trong số đó cũng có động lực mạnh mẽ.
. Nadal: cột mốc lịch sử
![]() |
Năm 2010, Nadal đã khởi đầu không suôn sẻ. Thất bại trước Murray do chấn thương đầu gối khiến anh phải sớm rời cuộc chơi. Thế nhưng, sau đó lại là chuỗi thời gian bay bổng của “Bò tót”, anh giành cả 3 giải Grand Slam còn lại trong năm và giành luôn vị trí số 1 thế giới của Federer. Cho nên, nếu giành Grand Slam này, Nadal sẽ lập được kỷ lục của huyền thoại Rod Laver kể từ thời kỳ mở rộng các giải đấu (chinh phục 4 chức vô địch Grand Slam liên tiếp vào năm 1969). Tuy nhiên, thất bại ở World Tour Final 2010 và Qatar mở rộng vừa qua khiến người hâm mộ không khỏi lo âu cho anh. Lịch thi đấu quá dày đã và đang bòn rút rất nhiều sức lực của tay vợt số 1 thế giới. Phía trước chắc chắn sẽ là chặng đường đầy khó khăn. Nhưng rất có thể, điều đó càng làm cho Nadal trở nên mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn.
. “Tàu tốc hành Federer” có kịp về ga?
Nhà đương kim vô địch giải Úc mở rộng và đang là tay vợt số 2 thế giới Roger Federer sẽ phải có nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch mình đã giành được năm 2010. Trái ngược với Nadal, sau khởi đầu thành công ở giải Úc mở rộng, “tàu tốc hành” bắt đầu chạy chậm dần. Anh thi đấu sa sút và thất bại dễ dàng ở 3 giải Grand Slam còn lại. Dường như “tàu tốc hành” đã bị cháy động cơ và chỉ còn trôi đi bằng quán tính. Đã có lúc anh tuột xuống hạng 3 thế giới. Tuy nhiên, anh đã tận dụng rất tốt chút quán tính còn lại để đăng quang khá nhiều ở những giải đấu nhỏ hơn như một bước khởi động để lấy lại tốc độ. Chiến thắng ở World Tour Final 2010 và Qatar mở rộng 2011 như là dấu hiệu cho thấy anh đã bắt đầu khởi động lại động cơ của mình để tiếp tục chinh phục những “nhà ga” mới. Tuy nhiên, công bằng mà nói, tuổi tác cùng căn bệnh viêm phổi đã ảnh hưởng khá nhiều tới phong độ của anh. Có vẻ như kỷ nguyên Federer đang bắt đầu giai đoạn thoái trào. Chính vì thế, để đạt được một danh hiệu Grand Slam nữa có vẻ là một nhiệm vụ quá sức với huyền thoại buổi “xế chiều”. Bởi thể thức thi đấu ở các giải Grand Slam kéo dài tới 5 ván đấu, trong khi thời tiết Úc đang rất nóng là yếu tố rất bất lợi với những tay vợt có tuổi. Tuy nhiên ở Federer, khát vọng bổ sung thêm vào bộ sưu tập Grand Slam kỷ lục của chính mình vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ anh sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận chiến cuối cùng này.
. Djokovic, thời cơ đã đến!
Djokovic là tay vợt tài năng, nhưng dường như số phận không chiều lòng người. Trong những lúc xuất thần, anh có thể đánh bại bất kỳ tay vợt nào. Thế nhưng, khi tài năng của anh trong thời kỳ nở rộ nhất thì phải gặp những “chướng ngại” quá lớn là Nadal và Federer, những tay vợt đều là những huyền thoại khi đang thi đấu. Vì thế, tuy anh giành 1 Grand Slam (năm 2008) nhưng đó lại là lúc Federer và Nadal hụt hơi. Năm 2010, anh đã hạ gục Federer ở bán kết giải Mỹ mở rộng, nhưng sau đó lại thi đấu không thành công vì sự thiếu ổn định. Tuy nhiên, tại giải Úc mở rộng năm nay, trước tình hình sa sút của Nadal cũng như Federer, nếu thi đấu hưng phấn, rất có thể anh sẽ có cơ hội đăng quang. Anh cho biết mình đã bắt đầu lấy lại sự tự tin và khắc phục điểm yếu của bản thân để chinh phục những đỉnh cao trong làng banh nỉ.
lMurray và giấc mơ có thật.
Tuy chỉ được xếp là hạt giống thứ 5 nhưng chính Murray mới được đánh giá là đối thủ tiềm tàng của “bộ ba nguyên tử”. Cho đến giờ Murray vẫn mòn mỏi đi tìm danh hiệu Grand Slam đầu tiên của mình trong sự kỳ vọng lớn lao của những người hâm mộ thuộc Liên hiệp Anh. Sau thời của Tim Henman, Murray chính là niềm hy vọng số 1 của người dân Anh quốc về giấc mơ đoạt Grand Slam sau 75 năm đằng đẵng. Kể từ khi Fred Perry đăng quang tại Wimbledon năm 1936, quần vợt Anh chưa bao giờ có một “truyền nhân” đích thực. Tuy đã 2 lần lọt tới chung kết tại Mỹ mở rộng 2008 và Úc mở rộng 2010 nhưng cả hai lần đó, Murray đều gục ngã. Andy Murray hoàn toàn có thể trở thành một nhà vô địch Grand Slam, đó là điều các chuyên gia và các tay vợt hàng đầu nhận định. Nhưng điều quan trọng là Murray phải biết vượt qua chính mình ở những thời khắc quyết định.
Ở mùa giải 2010, Murray đã khiến giới hâm mộ banh nỉ Anh quốc khấp khởi mừng thầm khi 2 lần đánh bại Federer, 1 lần hạ gục Nadal một cách thuyết phục. Murray tuyên bố anh đã rút ra được những bài học quý báu từ những trận thua và luyện tập như hành xác để chuẩn bị cho giải Úc mở rộng 2011. Sẽ rất tuyệt vời nếu Murray thực hiện được ước mơ của mình.
LÊ MINH





