08:01, 04/01/2011

VFF sẽ “cứng rắn” hơn?

Ngày 9-1, mùa giải bóng đá 2011 sẽ chính thức khai màn bằng trận đầu tiên trong khuôn khổ Cúp Quốc gia, kế tiếp là trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội T&T với Sông Lam Nghệ An và loạt 9 trận đấu trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2011.

Ngày 9-1, mùa giải bóng đá 2011 sẽ chính thức khai màn bằng trận đầu tiên trong khuôn khổ Cúp Quốc gia, kế tiếp là trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa Hà Nội T&T (đương kim vô địch quốc gia) với Sông Lam Nghệ An (đương kim Cúp Quốc gia) và loạt 9 trận đấu trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 2011.

 

Các đội bóng đều đã có sự chuẩn bị của riêng mình từ lực lượng, tài chính đến cơ sở vật chất. Còn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã gần như huy động cả guồng máy của mình vào công tác chuẩn bị giải suốt thời gian qua. Sau 2 mùa tạm “lùi về hậu trường” (từ sau sự cố Sông Lam Nghệ An – Xi măng Hải Phòng ở mùa giải 2008), ông Dương Nghiệp Khôi sẽ trở lại với chiếc “ghế nóng” trưởng Ban tổ chức các giải V.League, hạng Nhất và Cúp Quốc gia. Điều đáng lo ngại nhất là công tác an ninh, an toàn đã được đặt lên hàng đầu. Theo ông Khôi, Ban tổ chức giải sẽ tiến hành rà soát nghiêm ngặt sự chuẩn bị của các Ban tổ chức địa phương, nhất là “điểm nóng” Hải Phòng, ông Khôi khẳng định: “Sẽ không có chuyện “du di” nữa, quan điểm của Ban tổ chức giải là chỉ 1 lần vi phạm nghiêm trọng an ninh, an toàn nữa, lập tức Vicem Hải Phòng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề”. 

Vicem Hải Phòng sẽ bị phạt nặng nếu cổ động viên của họ tiếp tục gây rối.

Giới bóng đá Việt Nam còn chưa quên những lần “giơ cao đánh khẽ” của VFF (cụ thể là Ban kỷ luật của tổ chức này) trước đây đối với đại biểu bóng đá đất Cảng. Đặc biệt là tại mùa giải 2010, sau vụ khán giả “quậy” tại sân Lạch Tray (trận gặp Hà Nội T&T), lẽ ra đã phải có một bản án thích đáng (bao gồm cả biện pháp trừ điểm), nhưng rút cục chỉ có một án phạt 60 triệu đồng nên chẳng “dọa” được ai.

 

Về công tác chuẩn bị sân bãi, lần đầu tiên Ban tổ chức giải ra một quyết định cứng rắn từ trước khi bóng lăn: Không cho phép tổ chức trận đấu tại sân Cao Lãnh (sân nhà của Cao su Đồng Tháp) trừ khi sân này bảo đảm có đèn chiếu sáng đủ tiêu chuẩn để tổ chức trận đấu. “Phải mạnh tay, như vậy mới giữ được uy tín cho giải, đồng thời cũng giúp lãnh đạo địa phương thấy rõ hơn việc cần làm trước mắt, nếu không muốn đi xem đội nhà thi đấu sân nhà tại... tỉnh khác”, một quan chức của Ban tổ chức giải đã khẳng định như vậy.

 

Trong lần trao đổi gần đây nhất, Trưởng Ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi cho báo giới biết: “Tôi đã rút được nhiều kinh nghiệm quý trong thời gian không làm trưởng Ban tổ chức giải”. Phải chăng những động thái khá cứng rắn (nhưng cần thiết) trước khi mùa giải mới khai màn của Ban tổ chức cũng bắt nguồn từ điều ấy?

 

Theo Bongda