
Với lợi thế của một người trong cuộc, lại là Tiểu đoàn trưởng của nhiều tiểu đoàn đặc công tinh nhuệ từng chiến đấu trên chiến trường Bắc Khánh Hòa và một số tỉnh Nam Trung bộ, tác giả Huỳnh Dũng Tiến đã có được cái nhìn cận cảnh, chân thực về hình ảnh người chiến sĩ đặc công qua tập hồi ký “Ký ức thời thanh xuân”, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành vào tháng 9-2010.
Với lợi thế của một người trong cuộc, lại là Tiểu đoàn trưởng của nhiều tiểu đoàn đặc công tinh nhuệ từng chiến đấu trên chiến trường Bắc Khánh Hòa và một số tỉnh Nam Trung bộ, tác giả Huỳnh Dũng Tiến đã có được cái nhìn cận cảnh, chân thực về hình ảnh người chiến sĩ đặc công qua tập hồi ký “Ký ức thời thanh xuân”, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành vào tháng 9-2010.
Vào một ngày cuối năm 2010, những cựu chiến binh từng chiến đấu trên chiến trường Khánh Hòa năm xưa chuyền tay nhau tập hồi ký Ký ức thời thanh xuân của tác giả Huỳnh Dũng Tiến. Nói về tác giả Huỳnh Dũng Tiến và tập sách của ông, nhà thơ Lê Anh Dũng - người chịu trách nhiệm biên tập cuốn sách - dành những lời trân trọng: “Ông là một người lính đặc công mưu trí, dũng cảm, đa tài nhưng cũng rất tình cảm. Trong tập hồi ký này, ông đã vẽ lại một cách chân thực, sinh động và gần gũi nhất về những người bạn, những người đồng đội của mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ở đó, những người lính đặc công không chỉ có lòng quả cảm, ngoan cường, thông minh, sáng tạo mà họ còn có một trái tim nồng nàn yêu thương. Chính điều đó đã làm nên chất văn trong tập hội ký này”.
![]() |
| Bìa sách “Ký ức thời thanh xuân”. |
Quả thực, với hơn 430 trang, tập hồi ký Ký ức thời thanh xuân đã gói trọn những gì đẹp nhất của người chiến sĩ đặc công trong chiến đấu, trong tâm tư tình cảm với quê hương, đất nước, người thân. Trên cương vị Tiểu đoàn trưởng của các tiểu đoàn đặc công mang mật danh 470 Khánh Hòa, 406 Quân khu V, 40 Quân khu V, 405 Quân khu V, tác giả Huỳnh Dũng Tiến đã thấu hiểu những khía cạnh sâu xa, thầm kín nhất của người lính đặc công. Mở đầu tập hồi ký, ông viết: “… Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, những người lính đã có nhiều kỷ niệm, gian khổ, ác liệt, vui buồn, mồ hôi và nước mắt, cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước… Nhiều người lính đặc biệt tinh nhuệ đã vĩnh viễn không về, số còn lại đều chung niệm tưởng: phải sống cho thật xứng đáng như người lính năm xưa, quyết tâm bảo vệ và nhân lên thành quả sẵn có về truyền thống và bản chất bộ đội Cụ Hồ…”.
Tập hồi ký gồm 20 chương và đoạn kết, trong đó thể hiện một cách khá hoàn chỉnh về tinh thần chiến đấu hy sinh dũng cảm của những người lính đặc công với các chương: Trinh sát tàng hình; Hành tiến vào trận; Đột kích trong sào huyệt; Tia chớp của thiên thần; Mũi tên thần bí; Điệp viên Z4; Đối mặt trong vòng vây; Những cú đánh quyết định… Cùng với đó là những trang viết thấm đẫm tình cảm, ân tình của người chiến sĩ. Tình cảm đó có thể là tình nghĩa quân dân, tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa… cũng có thể là những ký ức thân thương về một thời được sát cánh chiến đấu bên đồng đội, trong sự bảo bọc của nhân dân. Đọc các chương như: Tình đồng đội; Chiến trận tàn canh; Nghĩa tình quân dân; Khát vọng; Tình buồn; Tình yêu trên chiến trận; Xót xa tình thương; Tình yêu trên chiến tuyến; Năm tháng không quên… chúng ta càng thấy trân trọng với những giây phút lắng đọng tâm hồn của người lĩnh giữa trận mạc. Tình cảm đó không bi lụy, ai sầu mà nó là sức mạnh, là cội nguồn của tinh thần quyết chiến với kẻ thù để giành lấy bình yên, độc lập cho đất nước. Với những góc nhìn gần gũi, chân thực, tập hồi ký Ký ức thời thanh xuân đã mang đến và lưu lại trong lòng người đọc những dấu ấn đẹp nhất về người lính đặc công. Theo như cách nói của nhà thơ Lê Anh Dũng thì tập sách vừa là một pho tư liệu trong hoạt động nghiệp vụ đặc công với cách đánh “nở hoa trong lòng địch”, vừa là một cuốn tiểu thuyết thấm đẫm chất văn, thấm đẫm tình người. Dưới ngòi bút của tác giả Huỳnh Dũng Tiến, mỗi trận đánh, mỗi chiến thuật tác chiến đều được ông ghi lại một cách tỉ mỉ, rõ nét khiến người đọc có sự hình dung khá cụ thể về địa điểm, quang cảnh, tương quan lực lượng, lối phòng thủ của địch, phương pháp đánh của bộ đội, tâm lý của chiến sĩ trước khi vào trận đánh… Không dừng lại ở đó, ông còn có cái nhìn tinh tế về những góc độ tình cảm của bản thân cũng như đồng đội. Đọc những dòng chữ: “… Tất cả là cuộn phim dĩ vãng một thời niên thiếu qua đi, giờ họ là những chiến binh dày dạn chiến trận, sẵn sàng hy sinh tất cả để Tổ quốc được sinh tồn, để cho nhân dân thoát khỏi gông cùm, lao lý. Để cho làng quê thân yêu trên khắp đất nước Việt Nam được tự do xây dựng lại cuộc sống bình yên, giàu đẹp và hàn gắn lại bao vết tích chiến tranh…” (Chương Nghĩa tình quân dân) mới thấy được sự am tường tâm lý người lính trong chiến trận của tác giả Huỳnh Dũng Tiến.
Không phải là một nhà văn và đây cũng là tác phẩm đầu tay, nhưng bằng thực tiễn sống, chiến đấu của bản thân, tác giả Huỳnh Dũng Tiến đã thể hiện một cách chân thực những phẩm chất của người chiến sĩ đặc công qua cuốn Ký ức thời thanh xuân.
GIANG ĐÌNH





