Đây là trận đấu mang tính quyết định đối với cả hai đội. Nếu thắng thì Manchester United (M.U) sẽ tiến gần đến ngai vàng Premiership, còn Tottenham bị gạt khỏi nhóm đầu.
Đây là trận đấu mang tính quyết định đối với cả hai đội. Nếu thắng thì Manchester United (M.U) sẽ tiến gần đến ngai vàng Premiership, còn Tottenham bị gạt khỏi nhóm đầu.
Tottenham vừa trải qua một tuần bận rộn. Những ngày gần đây, Chủ tịch Daniel Levy liên tục có buổi làm việc với Ủy ban Olympic nước Anh. Phía Tottenham muốn sử dụng sân Olympic sau khi Thế vận hội mùa Hè 2012 kết thúc.
Trong lúc Chủ tịch Levy và các thành viên trong Ban Giám đốc Tottenham đang chạy đôn chạy đáo thuyết phục Ủy ban Olympic nước Anh thì Huấn luyện viên (HLV) Harry Redknapp lại bận rộn với vấn đề nhân sự. Thời điểm này, David Bentley vừa ra đi (cho Birmingham mượn) và Beckham đã đến. Song, Becks mới chỉ tập luyện chứ chưa thể thi đấu do vẫn đang chờ phía Los Angeles Galaxy thông qua hợp đồng.
Tuần bận rộn của Tottenham sẽ kết thúc vào ngày 16-1 khi họ chạm trán M.U tại White Hart Lane. Kết quả trận đấu này không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội dự Champions League mùa sau của Tottenham mà còn tác động đáng kể đến cuộc đua đến chức vô địch Premiership 2010 - 2011. Thời điểm này, M.U đang nắm giữ lợi thế trên đường đua tới ngôi vô địch. Mục tiêu của M.U là gia tăng khoảng cách với những đội đeo bám trước khi Champions League trở lại vào tháng 2.
Kế hoạch này hoàn toàn khả thi, bởi trong vòng 1 tháng tới, lịch thi đấu của M.U không quá căng thẳng. Ngoài trận đấu trên sân White Hart Lane vào cuối tuần này, M.U chỉ phải gặp Birmingham, Blackpool, Wolverhampton và Aston Villa. Trong khi đó, Tottenham hẳn cảm nhận rõ Chelsea ở ngay sau lưng và có thể gạt họ ra khỏi top 4 bất cứ lúc nào.
Trận cầu trên sân White Hart Lane vào cuối tuần này mang ý nghĩa rất lớn với cả hai đội. Nó có thể giúp M.U mở ra giai đoạn tăng tốc trên đường đua tới ngai vàng Premiership hay khiến Tottenham bị gạt khỏi nhóm đầu. Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa M.U và Tottenham thường có rất nhiều bàn thắng. Truyền thống đó nhiều khả năng sẽ tiếp diễn vào cuối tuần bởi thời điểm này cả 2 đội đang ở trạng thái công mạnh hơn thủ. Tuy trái bóng chưa chính thức lăn trên sân cỏ, nhưng Van der Vaart đã có màn thị uy đối thủ với lời tuyên bố sẽ hạ gục “Quỷ đỏ” tại White Hart Lane: Tôi cho rằng Tottenham đủ mạnh để có thể giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mà không cần phải bổ sung thêm bất kỳ tân binh nào. Chúng tôi đang có trong tay dàn cầu thủ chất lượng. Trước mắt, Spurs sẽ giành chiến thắng trước M.U trong cuộc đối đầu sắp tới, và sau đó sẽ là ngôi quán quân của Premier League. Tottenham tôn trọng đối thủ nhưng chúng tôi tin mình sẽ đả bại “Quỷ đỏ”.
Giải thích cho sự tự tin của mình, cựu tiền vệ Real cho biết: Niềm tin chính là chìa khóa thành công trong bóng đá. Nếu bạn tin rằng mình làm được, thì nhất định là bạn sẽ làm được.
Van der Vaart đồng thời nêu quan điểm của cá nhân về sự khác biệt giữa Premier League và La Liga. Theo ý kiến của cựu cầu thủ Los Blancos, Ngoại hạng Anh là giải đấu hấp dẫn và có tính cạnh tranh cao hơn: Tại Tây Ban Nha, bạn chỉ thấy duy nhất Barcelona và Real Madrid. Họ tạo nên một khoảng cách lớn với phần còn lại của giải đấu. Nhưng ở Premier League, mỗi đội bóng đều phải chiến đấu hết mình để giành giật từng điểm trong tất cả các trận đấu. Bạn luôn bị cuốn vào một cuộc chơi vô cùng kịch tính và nhiều bất ngờ.
Tottenham hiện đang giữ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, kém đối thủ M.U tới 8 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Ở lượt đi, Spurs đã để thua “Quỷ đỏ” 0-2 tại Old Trafford. Trong lịch sử đối đầu, câu lạc bộ chủ sân White Hart Lane luôn bị xem là một trong những đối thủ ưa thích của thầy trò HLV Alex Ferguson.
H.N




