
Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” do Tổng cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức từ ngày 24-6-2008.
![]() |
Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” do Tổng cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức từ ngày 24-6-2008. Bảo tàng lịch sử Quân đội nhân dân (QĐND), Thời báo Ngân hàng, Nhà xuất bản QĐND, Nhà xuất bản Công an nhân dân và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á là những đơn vị tổ chức thực hiện. Cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân và bè bạn quốc tế.
Nhằm giới thiệu với đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ những câu chuyện cảm động về cuộc sống, chiến đấu của lớp cha anh đi trước trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, Tổng cục Chính trị QĐND đã cho xuất bản tập Những kỷ vật kháng chiến nhằm mục đích “Tri ân quá khứ - tiếp lửa truyền thống; làm hành trang cho tuổi trẻ bước vào đời”. Tập sách giới thiệu hơn 50 bài viết tham dự cuộc thi viết “Những kỷ vật kháng chiến”, trong đó có bài đoạt giải thưởng cao, cùng với nhiều hình ảnh chân dung người thực, việc thực, hình ảnh về kỷ vật đầy xúc động.
Tập sách gồm nhiều bài viết của nhiều tác giả ở hầu hết các địa phương trong cả nước và kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Khánh Hòa là một trong số ít địa phương có đông tác giả tham gia gửi bài dự thi, đặc biệt, có 2 tác giả đã đoạt giải thưởng cao của cuộc thi. Đó là nhà báo - nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Bá Dương, nguyên Trung đội trưởng Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 Nghệ An Đỏ thuộc Trung đoàn 27 Xô Viết Nghệ Tĩnh (nay là Trung đoàn 27 - Hải Triều), người từng chiến đấu ở mặt trận đường 9 và giữ thành Quảng Trị Xuân Mậu Thân - 1968. Bài viết của nhà báo Lê Bá Dương có tựa đề: “Bác Hồ dặn: Nước không được chia”. Nội dung bài viết kể về bức ảnh Bác Hồ và lời thề giữ chốt của chính tác giả - Trung đội trưởng Lê Bá Dương được viết bằng máu của chính mình. Bài viết chân thực, xúc động ấy đã đoạt giải nhất của cuộc thi. Tác giả thứ hai là nhà báo - nhà văn Xuân Tuynh, nguyên Tiểu đội trưởng, bộ đội Thông tin Trường Sơn (Đoàn 559), với bài viết có tựa đề: “Để tang Bác Hồ trong quân lao”. Bài viết kể về bà Bùi Thị Vân, cựu tù chính trị, phu nhân của cố Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Liêm, thân mẫu của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang. Ngày 3-9-1969, bà Bùi Thị Vân, khi ấy bị địch bắt giam ở quân lao Nha Trang nằm ở đường Lữ Gia (nay là đường Lê Hồng Phong), nghe tin Bác Hồ mất. Tiếc thương Bác vô hạn, bà đã đứng lên vận động, lãnh đạo gần một trăm chị em tù chính trị để tang Bác 21 ngày (3 thất). Trong hoàn cảnh bị cai tù canh giữ nghiêm ngặt, không có vải đỏ để làm băng tang, chị em đã chích máu ở đầu ngón tay mình nhuộm chỉ trắng thành chỉ đỏ để khâu băng tang. Những cai ngục biết được tù nhân để tang Bác Hồ, chúng thẳng tay trừng trị: đánh đập, nhốt vào chuồng cọp, bắt quỳ gối giữa sân nắng…, nhưng chị em tù chính trị quyết không chịu khuất phục, đồng lòng đấu tranh, thực hiện bằng được mục đích để tang Bác Hồ hết 21 ngày. Tham gia trong Ban chỉ đạo để tang Bác cùng với bà Bùi Thị Vân còn có các bà: Cử, Luật, Tương, Mùi… và là những người bị chúng tra tấn dã man nhất. Bài viết đầy xúc động của tác giả Xuân Tuynh đã đoạt giải nhì của cuộc thi.
Tập sách Những kỷ vật kháng chiến được Nhà xuất bản QĐND ấn hành rất trang trọng, bìa cứng, dày hơn 300 trang. Hiện nay tập sách đang được Tổng cục Chính trị QĐND phát động cho toàn quân đọc, học tập. Tập sách này còn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên truyền cho thanh, thiếu niên đọc và học tập.
NGUYỄN THANH TÂM





