
Mùa giải 2010 kết thúc, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) xếp vị trí thứ tư - vị thứ mà hàng loạt tên tuổi khác mong đợi. May mắn là yếu tố không thể phủ nhận, nhưng thành quả của K.KH được xây dựng từ tinh thần đoàn kết, thi đấu hết sức mình của một tập thể gắn bó, biết vượt qua khó khăn và thích nghi với những biến động khôn lường của bóng đá hiện nay.
Mùa giải 2010 kết thúc, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) xếp vị trí thứ tư - vị thứ mà hàng loạt tên tuổi khác mong đợi. May mắn là yếu tố không thể phủ nhận, nhưng thành quả của K.KH được xây dựng từ tinh thần đoàn kết, thi đấu hết sức mình của một tập thể gắn bó, biết vượt qua khó khăn và thích nghi với những biến động khôn lường của bóng đá hiện nay. Mùa giải 2011, K.KH tiếp tục đeo đuổi lối đi đã trở thành bản sắc của mình và tất nhiên đó không phải là cuộc đua “kim tiền” như một vài “đại gia”, “thiếu gia” đang làm.
3 mùa bóng liên tiếp, K.KH phải đối mặt với “thù trong giặc ngoài”. Trong khi những đối thủ ngày càng khó chơi, thì một vài cầu thủ trụ cột lại có vấn đề về tâm lý, mải lo nghĩ đến chuyện đi - ở. Đã có lúc đội bóng phố biển không kịp trở tay với những điên đảo bên ngoài sân cỏ, thành tích cũng vì thế tụt dốc thảm hại. Nhưng cũng chính nhờ những thời khắc khó khăn, tưởng chừng như không thể vượt qua ấy đã tạo nên một K.KH “phong trần” hơn, và nhất là thích nghi được với những mất mát của mình để trở nên lỳ lợm hơn. Việc lọt vào nhóm “tứ đại anh hào” khi mùa giải 2010 kết thúc không chỉ là một điểm son của bóng đá Khánh Hòa, mà còn khẳng định lối đi đúng đắn K.KH đang theo đuổi.
Trong lần trao đổi với chúng tôi mới đây, Chủ tịch Câu lạc bộ K.KH Lê Tiến Anh khẳng định: “K.KH không đua tiền, nhất là với các đội bóng - hay nói đúng hơn là với các nhà tài trợ - làm bóng đá theo kiểu ngắn hạn. Làm bóng đá mà đem một số tiền lớn mua hàng loạt cầu thủ giỏi thi thố với các đội bóng khác vài ba năm rồi thích thì tiếp tục, không thích thì bỏ thì ai chẳng làm được. Sau 5 năm gắn bó với đội bóng, Khatoco đã bỏ ra khoảng 230 tỷ đồng với năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu chúng ta bỏ chừng ấy tiền trong 2 - 3 năm thì chắc chắn K.KH sẽ lấy được các cầu thủ giỏi. Một khi đã xác định làm bóng đá lâu dài thì không thể đầu tư một cách ào ạt, nhất thời. Tuy nhiên, K.KH cũng không thể nằm ngoài cuộc đua của bóng đá Việt Nam hiện nay. Cho nên, đội bóng vẫn phải theo, nhưng với mức độ nhất định nào đó. Với những trường hợp ra đi, K.KH đã rất nỗ lực để giữ chân cầu thủ, nhưng sẽ không giữ những ai đã muốn đi. Chính vì thế, không những trong năm 2009, 2010 hay 2011, việc mất đi các cầu thủ có thể sẽ diễn ra dài dài. Quan trọng là K.KH đã thích ứng với vấn đề đó cũng như có các phương án thay thế khả quan nhất trong điều kiện có thể. Bên cạnh đó, với K.KH, không phải cầu thủ quyết định hết tất cả mà môi trường mới là yếu tố quyết định. Một cầu thủ giỏi mà không có môi trường thuận lợi thì không phát huy được tài năng. Vì thế, bên cạnh việc xây dựng lực lượng có thể “chơi” được ở V-League, K.KH tập trung xây dựng môi trường của riêng mình. Từ Ban huấn luyện cho đến các cầu thủ đều hoạt động như các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên… Huấn luyện viên giống như một viên chức Nhà nước về mặt quản lý, các cầu thủ cũng tham gia các phong trào, sinh hoạt Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tạo được tâm lý không chỉ đá bóng vì tiền, mà còn vì màu cờ sắc áo của địa phương. Đồng thời, K.KH luôn coi các cầu thủ là những cán bộ công nhân viên, một bộ phận của Tổng Công ty Khánh Việt. Vì vậy, K.KH có thể chưa bằng một số đội bóng khác về tiền, nhưng hơn người ta về tinh thần”.
![]() |
| Khatoco Khánh Hòa đang dần chứng tỏ sức mạnh tập thể, quyết tâm cao để làm nên thành công. |
Chiều 22-1-2011, cùng với các đội bóng khác, K.KH bắt đầu cuộc hành trình của mình với vị thế của đội bóng nằm trong nhóm 4 đội mạnh nhất. Nhưng ai cũng hiểu rằng, sẽ là khiên cưỡng nếu đặt mục tiêu cho đội bóng phố biển giữ vững thành tích ấy. Nếu nhìn vào lực lượng hiện nay, nửa trên bảng xếp hạng đã là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò. Đã có 8 cái tên rất mới trong đội hình, đã có những trụ cột ra đi. Đặt lên bàn cân, K.KH không hề yếu hơn so với mùa giải trước, nhưng chắc chắn những “tân binh” sẽ cần phải có thời gian mới có thể thích nghi với lối chơi của K.KH.
K.KH không “đua tiền” và cũng không thể nằm ngoài cuộc đua đang diễn ra ngày một phức tạp ở giải đấu cao nhất. Họ đã tăng mức lương, thưởng cho các cầu thủ cũng như Ban huấn luyện ở mức trung bình khá so với mặt bằng chung. Trên tất cả, K.KH đã và đang xây dựng cho mình một lối đi mà ở đó, tinh thần tập thể, mức độ cống hiến được đặt lên cao nhất.
C.Đ
Thành phần đội tuyển K.KH tại vòng 1 Giải bóng đá vô địch Quốc gia EximBank 2011:
Trưởng đoàn: Dương Quốc Hùng
Huấn luyện viên trưởng: Hoàng Anh Tuấn
Huấn luyện viên phó: Nguyễn Tý
Trợ lý huấn luyện viên: Đinh Xuân Thành, Hà Quốc Phong
Đội trưởng: Đào Văn Phong
Đội phó: Lê Tấn Tài, Danh Hoàng Tuấn
27 cầu thủ gồm:
Thủ môn: Danh Hoàng Tuấn, Lê Ngọc Tú, Nguyễn Đông Phương Thọ.
Hậu vệ: Phạm Xuân Bình, Phạm Hoàng Đức, Đào Văn Phong, Issifu Ansah, Trần Tấn Đạt, Lưu Mạnh Hà, Bùi Văn Đông, Ngô Quốc Vinh.
Tiền vệ: Mustapha Essuman, Lê Tấn Tài, Huỳnh Đức Nghĩa, Nguyễn Ngọc Điểu, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Văn Hoán, Nguyễn Mạnh Tú, Lê Hữu Chương, Lê Công Quốc, Nguyễn Tấn Tài.
Tiền đạo: Agostinho, Martins Trindade, Nguyễn Đình Việt, Bùi Trần Tuấn Anh.
Trang phục thi đấu: 3 màu (xanh, trắng, vàng)





