10:01, 08/01/2011

Chelsea: Thảm họa gần kề!

Thật khó tin là Chelsea lại có thể thua một đội bóng đang ở vị trí bét bảng như Wolves trong thời điểm mà họ cần phải chiến thắng. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra.

Thật khó tin là Chelsea lại có thể thua một đội bóng đang ở vị trí bét bảng như Wolves trong thời điểm mà họ cần phải chiến thắng. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra. Chelsea đã tuột ra khỏi top 4, bị Manchester United bỏ xa đến 9 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đấu. Điều bi đát không phải là điểm số hay vị trí mà quan trọng là làm sao giải quyết những bất ổn trong lòng của The Blues…

Cuối tuần trước, chiến thắng nhọc nhằn của Chelsea sau hàng loạt trận toàn hòa và thua khiến nhiều người cho rằng Chelsea đã vào số và chuẩn bị tăng tốc. Kỳ vọng là thế nhưng giữa tuần qua, trước một Aston Villa đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng, họ lại để gỡ hòa vào phút chót, đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, chính tinh thần thi đấu đầy khát khao của các cầu thủ Chelsea khiến các cổ động viên cảm thấy lạc quan và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn. Đặc biệt, sự trở lại của Lampard đã giúp các vị trí của Chelsea gắn kết tốt hơn, tấn công chủ động và sáng tạo. Cho nên, kết quả hòa 3-3 cũng không phải là thảm họa. Đó được ví như khoảng thời gian chuyển tiếp để Chelsea tăng tốc. Các cổ động viên tin rằng Chelsea sẽ nhanh chóng lấy lại thói quen chiến thắng của mình, nhất là đối thủ sắp tới chỉ là Wolves - một miếng “mồi béo” mà Chelsea bao nhiêu lần “đánh chén” thỏa thuê trong 10 năm qua. Đó sẽ là cơ hội để Chelsea tạo đà và bùng nổ như những lần thoát khỏi khủng hoảng trước đây. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã đến. Vẫn những con người ấy, lối chơi ấy nhưng tai họa đã đến với họ ngay từ phút thứ 5 thông qua cái chân “xui xẻo” của hậu vệ Bosingwa khiến Chelsea phải rời khỏi sân Molineux với hai bàn tay trắng.

Nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng (trái) đang dần rời xa top 4 trên bảng xếp hạng.

Các chỉ số trong trận đấu đều nói lên duy nhất một điều: Chelsea làm chủ thế trận. Thế nhưng, kết quả chung cuộc thì thật tệ. Bởi các chỉ số tốt đến đâu thì Chelsea vẫn không thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Trong trận đấu, thủ môn Wayne Hennessey của đội chủ nhà đã chơi quá xuất sắc. Anh đã cứu cho Wolves ít nhất 2 bàn thua trông thấy trong lần đối mặt với Kalou và Malouda cùng với hàng loạt pha ra vào cản phá chính xác, chắc chắn. Ngay cả khi đã chiến thắng được Wayne Hennessey thì Drogba lại không thể đánh bại được… cột dọc. Trong những phút cuối, Huấn luyện viên (HLV) Ancelloti đã tung hết những con bài mình có trong tay nhưng vẫn không thành công. Như vậy, Chelsea đã thua nhưng không phải vì Wolves chơi hay mà vì họ chưa thể vượt qua những rắc rối nội tại.

Vậy vấn đề của Chelsea thời điểm này là gì? Như trước đây chúng tôi đã phân tích, chính sự không tin tưởng và ý định “thay ngựa giữa dòng” của Chủ tịch Abramovich là nguyên nhân chính dẫn đến những rắc rối nội bôï của Chelsea. Điều này khiến HLV Ancelloti giảm sút hứng thú gắn bó lâu dài với câu lạc bộ. Chẳng vậy mà trước trận đấu với Wolves, ông tuyên bố, “tôi thật may mắn khi không bị sa thải”. Câu nói này khiến người ta chợt nhớ đến truyền thống của Chelsea thời Abramovich: biện pháp giải quyết các khủng hoảng là “trảm tướng”. Những HLV tài năng như Mourinho, Grant, Scolari đều bị “trảm” (chỉ có Hiddink là không bị vì tự nguyện ra đi khi Chelsea ở đỉnh cao phong độ). Tuy nhiên, vì sao Ancelloti lại phát biểu theo kiểu “đổ dầu vào lửa” ở thời điểm này? Có lẽ, ông thừa biết việc ông còn ngồi trên ghế HLV Chelsea là vì ông chủ tỷ phú Nga chưa tìm được vị HLV tầm cỡ nào sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge. Vì vậy, “đía” vài câu mát mẻ cũng chẳng sao vì đường nào cũng phải ra đi. Một điểm quan trọng khác là sự chênh lệch đẳng cấp giữa đội hình chính thức và dự bị của Chelsea hiện khá lớn, điều này khiến họ hụt hơi trong những giai đoạn nước rút quan trọng.

Ông thầy đã vậy thì làm sao học trò chơi tốt? Là cầu thủ chuyên nghiệp, các cầu thủ Chelsea vẫn thi đấu hết mình mỗi khi ra sân. Nhưng với cái đầu trĩu nặng vì những toan tính (chẳng hạn như kiểu ai sẽ về, mình có được trọng dụng không, đá kiểu gì…) sẽ hạn chế bớt những cảm xúc thăng hoa của họ trên sân cỏ, cho nên chuyện thi đấu dưới sức cũng là bình thường. Công bằng mà nói, trong cả 2 trận đấu vừa qua, Chelsea chơi vẫn tốt, có điều họ không thể chuyển hóa nó thành bàn thắng, một phần cũng do xui xẻo. Cái hạn đeo đuổi quá, lắm lúc cũng khiến ta quẫn trí. Rồi từ những rạn nứt ấy, các cầu thủ rất dễ cáu giận và “vặc” nhau khi có chuyện không vừa ý. Còn nhớ, cách đây vài năm, Drogba từng đe dọa hành hung trọng tài chỉ vì vị này dám đuổi Terry vì một lỗi nhận định. Xưa bảo vệ nhau là thế, mà nay, khi để Aston Villa gỡ hòa vào giây cuối cùng của trận đấu, chính Drogba quay sang trách cứ Terry vì chuyên môn kém khiến cả hai sửng cồ và hình ảnh đó không thoát được những ống kính soi mói của truyền hình.

Kết quả thất vọng này khiến Chelsea phải đối mặt với một thực tế hoặc là chấp nhận rời bỏ tham vọng, hoặc phải tăng cường sức mạnh để sẵn sàng trở lại. Ancelloti tuyên bố, họ sẽ mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Các cầu thủ được ưu tiên là một trung vệ có đẳng cấp và ít nhất một tiền đạo tên tuổi. Tuy nhiên, như trên đã nói, vấn đề của Chelsea đang cần là dẹp bỏ những rắc rối nội tại, chẳng hạn một tuyên bố công khai về tương lai của Ancelloti sẽ là liều thuốc giúp Chelsea vững vàng trở lại.

LÊ MINH