10:01, 19/01/2011

Tự tin bước vào mùa giải mới

Tuy đầu tư khá khiêm tốn, nguồn lực nghèo nàn, nhưng ở mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đội bóng Khatoco Khánh Hòa đã làm được điều mà không dễ “đại gia” lắm tiền nhiều của nào ở V.League có thể đạt được.

Tuy đầu tư khá khiêm tốn, nguồn lực nghèo nàn, nhưng ở mùa giải vừa qua, dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn, đội bóng Khatoco Khánh Hòa (K.KH) đã làm được điều mà không dễ “đại gia” lắm tiền nhiều của nào ở V.League có thể đạt được.

Từ khi chính thức bước chân vào đấu trường V.League (năm 2005), chưa bao giờ đại diện “phố biển” (đội bóng K.KH) được các đội trong làng bóng đá chuyên nghiệp đánh giá cao. Khi mà các câu lạc bộ bóng đá ở V.League rầm rộ chuyển đổi theo hướng chuyên nghiệp hóa bằng những cuộc “chạy đua” lực lượng, thay “tướng”, săn lùng cầu thủ ngoại… để khẳng định tên tuổi thì đội bóng K.KH vẫn ì ạch bởi phụ thuộc vào hàng loạt cơ chế của Nhà nước. Các “ngoại binh” bổ sung cho đội bóng cũng chỉ toàn “hàng dạt” với mức giá chuyển nhượng thấp. Tính ra, so với các đội bóng khác, hàng năm, K.KH chỉ bỏ ra từ 30 đến 40 tỷ đồng để duy trì hoạt động của đội bóng. Con số này được coi là khiêm tốn với các “đại gia” trong làng bóng đá. Do vậy, tiềm lực của K.KH vẫn chủ yếu trông chờ vào những cầu thủ “cây nhà lá vườn”, được đào tạo và đi lên từ lứa cầu thủ trẻ của tỉnh. Năm 2007, cùng với sự xuất hiện của HLV Hoàng Anh Tuấn và các cầu thủ trẻ như: Quang Hải, Tấn Tài, Văn Phong…, đội bóng K.KH bắt đầu được chú ý hơn.

Mùa giải 2009 - 2010 được coi là giai đoạn mà đội bóng K.KH để lại nhiều ấn tượng cho người hâm mộ. Bởi ngay cả giới chuyên môn, am hiểu về bóng đá Việt Nam, cũng khó tưởng tượng được, với một xuất phát điểm khá thấp, thêm hàng loạt cầu thủ trụ cột bị chấn thương ở đầu mùa giải… mà đội bóng “phố biển” vẫn có thể kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng! Với thành tích khá tốt ở đấu trường V.League (13 trận thắng, 4 trận hòa và 9 trận thua, ghi 42 bàn thắng), đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã trở thành một trong những đội bóng khó chơi nhất. Đặc biệt, sau kỳ nghỉ World Cup 2010, đội bóng “phố biển” còn có một chuỗi trận thắng với tỷ số khó tin và những trận hòa “trên cơ” trước những đối thủ được đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao hơn hẳn. Điển hình như: Sau khi thắng đương kim vô địch SHB Đà Nẵng với tỷ số 4-1 trên sân nhà, các cầu thủ K.KH đã đá ngang ngửa với Cao Su Đồng Tháp ngay trên sân Cao Lãnh. Khí thế hừng hực, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn lại tiếp nối chuỗi thành tích bất bại của mình bằng việc hạ gục Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Vinh với tỷ số 4-2, đè bẹp Becamex Bình Dương cũng ngay trên sân nhà với tỷ số 5-1. “Cơn sóng” của đội bóng “phố biển” chỉ ngừng khi phải làm khách trên sân Thanh Hóa với tỷ số thua sít sao 2-3 trước đội bóng chủ nhà Lam Sơn Thanh Hóa. Nếu không vì sự chủ quan ở trận đấu cuối khi gặp Hòa Phát Hà Nội trên sân Thống Nhất, có lẽ, đội bóng “phố biển” đãõ làm nên điều kỳ diệu bằng chiếc huy chương đồng đầu tiên của mình. Dù vậy, có thể nói, mùa giải 2009 - 2010 được coi là thành công nhất của đội bóng K.KH từ trước đến nay.

Với “đà” đó, bước vào mùa giải mới (2010 - 2011), đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn có thể ngẩng cao đầu trước các “đại gia” trong làng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Khánh Hòa cũng cần giải quyết vướng mắc về cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và thu hút nhân tài thể thao. Thực tế, khoảng 10 năm trở lại đây, đã có hàng loạt vận động viên “thế hệ vàng” ở các bộ môn thể thao ra đi. Một ví dụ tiêu biểu nhất là trường hợp của tiền đạo Quang Hải - cầu thủ được coi là “viên ngọc sáng” của bóng đá Khánh Hòa mùa giải này. Hải “gà” sẽ đầu quân cho một đội bóng ở phía Nam (Navibank Sài Gòn) với mức phí chuyển nhượng cao ngất (lên đến gần chục tỷ đồng). Không ít người quy kết việc mất Quang Hải cho thấy những người làm bóng đá Khánh Hòa chưa có đầu tư thích đáng. Song thật khó trách lãnh đạo đội bóng K.KH, thậm chí là các cầu thủ. Bởi thực tế, với một đội bóng đặt dưới sự quản lý và điều hành của Tổng Công ty Khánh Việt (một đơn vị Nhà nước) thì không khó hiểu khi việc cất nhắc hay đầu tư bị hạn chế. Hàng năm, K.KH bỏ ra chừng 30 - 40 tỷ đồng để duy trì hoạt động đội bóng - một con số có thể xem là “nhỏ giọt” nếu so với một vài hợp đồng chuyển nhượng cầu thủ của các “đại gia” trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, trong nhiều năm liền, cứ khi kết thúc mùa giải, đội bóng K.KH lại “chảy máu lực lượng”. Song, đáng mừng là đội bóng K.KH luôn vững vàng lập trường, biết tận dụng những gì đang có, từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt và không ngừng khẳng định vị thế của mình trên đấu trường quốc nội. Đó cũng chính là cơ sở để chúng ta có niềm tin và hy vọng vào mùa giải 2010 - 2011 của K.KH.

AN NHIÊN