05:12, 07/12/2010

Không có gì bất ngờ!

Đêm nay, rạng sáng mai (8-12), trên sân cỏ châu Âu sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League 2010 - 2011 để xác định ai đi, ai ở và ai phải xuống chơi ở Europa League.

Đêm nay, rạng sáng mai (8-12), trên sân cỏ châu Âu sẽ diễn ra lượt trận cuối cùng của vòng bảng Champions League 2010 - 2011 để xác định ai đi, ai ở và ai phải xuống chơi ở Europa League. Ở những trận đấu thuộc các bảng A, B, C, D sẽ chẳng còn nhiều bất ngờ bởi tất cả những đội bóng mạnh đã giành vé vào vòng trong, còn các đội bóng có tiềm năng đều gặp những đối thủ yếu không còn hy vọng. Cuộc đua tranh có lẽ chỉ nhắm đến một suất chơi ở đấu trường thấp hơn. Vì thế, sẽ chẳng có gì bất ngờ ở lượt trận đêm nay…

Ở bảng A, cả Tottenham lẫn Inter đều đã được 10 điểm, trong khi đội đứng thứ 3 là Twente chỉ mới có 5 điểm. Vì thế, cả hai chẳng việc gì phải căng sức đá. Twente có lợi thế sân nhà khi đón tiếp Tottenham và họ sẽ rất cố gắng để chắc suất thi đấu ở Europa Cup. Với 2 điểm vỏn vẹn sau 5 lượt đấu, có lẽ Bremen đành chấp nhận rời cuộc đua ở vị trí bét bảng. Tuy đã chắc suất vào vòng trong nhưng vấn đề của Inter hiện rất trầm trọng. Inter bị thua liên tục trên các mặt trận và bị AC Milan bỏ xa tới 13 điểm trong cuộc đua giành Scudetto. Kết quả bết bát, cầu thủ bất mãn, cổ động viên quay lưng, Chủ tịch câu lạc bộ cáu tiết…; tình hình bi đát đến nỗi người ta đã xem xét khả năng sa thải vị Huấn luyện viên người Tây Ban Nha Benitez. Vì thế, trận đấu này sẽ là dịp để ông Benitez thử nghiệm những vị trí dự bị mà chắc chắn ông sẽ phải dùng đến trong thời gian tới để đối phó với làn sóng tẩy chay của các cầu thủ trụ cột.

Ở bảng B, tình hình cũng rất rõ ràng. Benfica phải tận dụng ưu thế sân nhà để giành chiến thắng trước Schanke 04 - đội đã chắc suất vào vòng trong - để nuôi hy vọng mong manh là Lyon sẽ thua đội bóng Israel Tel Avip. Nhưng khả năng ấy rất nhỏ nếu không muốn nói là bất khả. Lần đầu tiên tham gia sân chơi lớn nhất châu Âu, Tel Avip tỏ ra chưa đủ tầm cho dù những đội bóng trong bảng cũng không phải là các “đại gia”. Cho nên, khả năng kiếm điểm của họ trước Lyon, đội được chơi trên sân nhà, là rất khó khăn. Vì thế, kết quả gần như chắc chắn Schanke 04 và Lyon sẽ đi tiếp, còn Benfica sẽ xuống chơi ở Europa Cup.

Ở bảng C, Manchester United và Valencia cũng đã chắc suất vào vòng trong. Vấn đề là họ sẽ nỗ lực để giành vị trí nhất bảng. Hơn 3 điểm và được thi đấu trên sân nhà, ngôi đầu bảng sẽ khó thoát khỏi tay “quỷ đỏ” bởi ở trận lượt đi, họ đã “làm gỏi” Valencia ngay tại sân khách. Trận đấu còn lại giữa Rangers (5 điểm) và Busaspor (0 điểm) chẳng còn ý nghĩa bởi kết quả như thế nào thì Rangers cũng xuống chơi ở Europa Cup.

Bảng D có vẻ gay cấn hơn một chút khi chiếc vé thứ 2 vẫn còn là cuộc đua giữa Copenhagen (7 điểm) và Rubin (6 điểm). Ở bảng này, Barca (11 điểm) đã chắc suất đầu bảng, Panathinaikos (2 điểm) thì chắc suất bét bảng nên cả 2 chẳng còn động lực thi đấu. Tuy nhiên, theo lịch thì Rubin phải gặp Barca trên sân Nou Camp, còn Copenhagen tiếp Panathinaikos trên sân nhà. Rõ ràng trận đấu chưa diễn ra nhưng đã biết ưu thế thuộc về ai. Với một đội bóng yếu, phải thi đấu trên sân khách và không còn động lực thi đấu, chắc chắn Panathinaikos sẽ chẳng làm nên “cơm cháo” gì ngoài việc hiến 3 điểm cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Barca chưa bao giờ “thả” đối thủ trên sân nhà Nou Camp, cho nên dù chỉ chơi với đội hình B thì Rubin khó có cửa thắng Barca, vì thế khả năng đi tiếp là rất mờ mịt. Có lẽ họ đành phải hài lòng với một suất chơi ở Europa League Cup.

Như vậy, trong số các đội bóng nhỏ được ưu ái vào chơi ở sân chơi lớn này, chỉ Copenhagen có khả năng lọt vào vòng trong. Điều này cho thấy, cách mà các quan chức UEFA cải cách Champions League chỉ làm cho giải đấu này kém chất lượng đi. Qua 6 vòng đấu, những đội bóng vô địch ở các quốc gia có nền bóng đá tầm tầm như Thụy Sĩ, Nga, Ucraine, Hy Lạp, Hà Lan, hay các nước Đông Âu không thể sánh với các đội bóng của Pháp, Bồ Đào Nha chứ chưa nói đến 4 cường quốc bóng đá như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức. Cho nên, kịch tính của các trận đấu ở vòng bảng là không cao và kém hấp dẫn. Những màn lật đổ không tưởng, những kết quả bất ngờ đã không thể xảy ra. Người ta cho rằng nếu thay vài cái tên “lạ hoắc” ấy bằng một vài câu lạc bộ danh tiếng khác của Serie A, Ngoại hạng Anh, La Liga hay Bundesliga thì có khi còn kịch tính và hấp dẫn hơn. Nhưng có còn hơn không, điều may mắn là các anh tài đều đã có mặt tại vòng trong, nơi mà thể thức thi đấu kiểu “đấu súng” buộc họ phải chơi hết mình thì lúc ấy sự hấp dẫn mới trở lại với sân chơi danh giá này.

LÊ MINH