02:12, 14/12/2010

Khởi đầu cho một niềm tin!

Không có được chiến thắng như mong đợi trong lượt trận vòng 17 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 13-12 nhưng Chelsea đã có dấu hiệu hồi sinh sau chuỗi trận nhạt nhòa gần đây. Sự khát khao, tinh thần và quyết tâm chiến thắng - Chelsea đang tìm lại được những gì mình cần trước 2 cuộc đối đầu cam go với Manchester United (M.U) và Arsenal trong 2 vòng đấu tới.

Không có được chiến thắng như mong đợi trong lượt trận vòng 17 giải Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 13-12 nhưng Chelsea đã có dấu hiệu hồi sinh sau chuỗi trận nhạt nhòa gần đây. Sự khát khao, tinh thần và quyết tâm chiến thắng - Chelsea đang tìm lại được những gì mình cần trước 2 cuộc đối đầu cam go với Manchester United (M.U) và Arsenal trong 2 vòng đấu tới.

Có lẽ ít ai ngờ một Chelsea với những chiến thắng liên hoàn ở đầu mùa giải, bây giờ lại vô cùng khó khăn trong việc tìm kiếm 3 điểm. Nhà đương kim vô địch giải Ngoại hạng đã không biết đến mùi chiến thắng trong 5 trận liên tiếp và chỉ kiếm được 6 điểm trong 7 trận - chuỗi trận kém cỏi nhất của họ trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, trước vòng 17, như lời Carlo Ancelotti nói, đội bóng của ông đang đứng ở khoảnh khắc “hoặc là chết, hoặc phải cải thiện đội bóng”. Và vế đầu của câu nói ấy đã đến ở phút 15 trong trận đối đầu với Tottenham diễn ra rạng sáng 13-12 - thời điểm các cầu thủ Chelsea mất tập trung, cũng là lúc lóe sáng và kết thúc bằng pha dứt điểm hoàn hảo của Pavlyuchenko bên phía Tottenham. Thế nhưng, trong khoảnh khắc rơi vào “điểm chết” ấy, các học trò ông Ancelotti đã kịp bừng tỉnh và thực hiện vế thứ 2. Thật ra, Chelsea đã có thể giành chiến thắng ở White Hart Lane sau 4 năm chỉ biết hòa và thua tại đây (thua 3, hòa 1) nếu Didier Drogba không bỏ lỡ quả phạt đền vào phút bù giờ của trận đấu, sau khi anh giúp đội mình san bằng tỉ số ở phút 70. Nhưng, mọi điều diễn ra cứ như là đang thử thách thầy trò Huấn luyện viên Ancelotti. Họ đã để vuột mất chiến thắng trong tích tắc - điều họ đang rất cần sau chuỗi trận chỉ biết hòa và thua, nhất là trong bối cảnh họ đang ra sức tìm lại chính mình để tạo đà hưng phấn trước khi đối đầu với 2 đại kình địch M.U và Arsenal trong 2 vòng đấu tới. Đáng tiếc hơn là khi họ đã chơi rất tốt ở trận đấu này và có dấu hiệu hồi sinh sau khoảng thời gian thi đấu chệch choạc và bạc nhược.

Drogba (phải) đã có thể đem về chiến thắng cho Chelsea nếu không bỏ lỡ quả phạt đền ở phút bù giờ của trận đấu.
Sau trận đấu, ông Ancelotti nói rằng có lẽ đó là vận mệnh, và điều này sẽ làm cho những cuộc đối đầu sắp tới càng thêm gay cấn hơn, cũng như nếu bị đánh bại đồng nghĩa chiếc ghế của ông khó mà đứng vững. Rõ ràng, sức ép to lớn đang đè nặng lên thầy trò Ancelotti, nhất là trước mắt họ đang là 2 trận đấu rất quan trọng. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy là ở vài mùa giải vừa qua, yếu tố tâm lý ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến danh hiệu vô địch và sẽ thuộc về đội bóng có lòng tin chứ không phải chỉ ở sự tỏa sáng. Thế nên, không có gì khó hiểu khi ông thầy người Italia cho rằng kết quả này cùng với việc Chelsea tụt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng không phải là vấn đề, bởi nó chỉ có vấn đề khi The Blues đứng thứ tư sau khi mùa giải kết thúc. Ý ông muốn nhấn mạnh đến niềm tin của mình vào đội bóng. Cơ sở của lòng tin đó là màn trình diễn khá thuyết phục của Chelsea ở White Hart Lane. Công bằng mà nói, tuy không thể giành chiến thắng trước Tottenham nhưng Chelsea đã chơi tốt. Họ đã cải thiện, đã tự tin hơn rất nhiều so với chính họ trong hơn một tháng qua. Đó là sự sắc sảo trong lối chơi của đội bóng thành London với sự trở lại của Drogba và Lampard. Các tuyến của Chelsea cũng đã bắt đầu có sự ráp nối và vận hành trở lại dẫu chưa thật trơn tru lắm. Lực lượng tề tựu đông đủ và đang hồi sinh - đó là thứ Chelsea cần cho những cuộc đối đầu sắp tới. Và điều quan trọng hơn đó là tinh thần của các cầu thủ Chelsea đã tiến bộ rõ nét. Không còn hình ảnh bạc nhược như ở những trận đấu vừa qua, họ không để mất kiểm soát mỗi khi bị dẫn bàn, thậm chí còn lấn lướt đối phương. Đó là dấu hiệu tích cực mà ông Ancelotti tin các học trò sẽ tiếp tục duy trì trong các trận đấu tới.

Rõ ràng, Chelsea đang cho thấy sự khát khao, tinh thần và quyết tâm chiến thắng - đó là những gì cần có ở một đội bóng lớn. Chỉ có điều phép thử cho sự trở lại ấy là 2 vật cản lớn mà nếu không đủ lòng tin thì họ khó có thể làm nên chuyện. Nhưng hãy cứ chờ xem thầy trò ông Ancelotti sẽ thể hiện như thế nào trong cuộc tiếp đón M.U tại Stamford Bridge vào cuối tuần này, trước khi có chuyến làm khách tại “pháo đài” Emirates của Arsenal.

B.T