01:12, 31/12/2010

Ca sĩ là gì?

 Cái định nghĩa ca sĩ là người thực hiện, biểu diễn các bài hát bằng giọng ca của bản thân minh với nhiều thể loại nhạc: Pop, Rock, Jazz,... mà các cuốn từ điển cung cấp có vẻ như đã lỗi thời...

 
Cái định nghĩa ca sĩ là người thực hiện, biểu diễn các bài hát bằng giọng ca của bản thân minh với nhiều thể loại nhạc: Pop, Rock, Jazz,... mà các cuốn từ điển cung cấp có vẻ như đã lỗi thời vào thời điểm hiện tại.

Nhiều khi hát hay chưa chắc đã được coi là ca sĩ và ngược lại nhiều khi hát không (quá) hay lại không có quyền được làm ca sĩ. Nói thể để thấy, giá trị của hai chữ "ca sĩ" đã "biến thiên" nhiều lắm. Còn nhớ, ca sĩ đoạt giải nhất tiếng hát Truyền hình Tp. HCM - Hải Yến - đã từng bị một nhà báo chuyên viết về âm nhạc nhận xét là "hơn hát karaoke một chút" cũng cho thấy ít nhiều định nghĩa ca sĩ cũng... tùy.

Giữa thời buổi công nghệ nghe nhìn phát triển, mà phần nhìn nhiều khi lấn át cả phần nghe, thì dẫu có sở hữu giọng họa mi mà lại mang sắc vóc của "vịt con" thì cũng sẽ vô cùng khó khăn trong việc xác lập đường tiến thân. Chẳng ai cảm thấy xấu hổ khi nói rằng mình thích ngắm nhìn cô gái đẹp với những đường cong gợi cảm và một phong cách biểu diễn cuốn hút. Chuyện giọng hát yếu, hát không có dấu ấn có đáng sợ? Đừng lo, đã có công nghệ hết rồi. Không hát "live" được đã có hát "lip", nếu vẫn buộc phải hát "live" thì hát chồng trên nền hát "lip", giọng vẫn "dày" như thường.

Cũng chẳng có công thức cố định nào cho chuyện một ca sĩ phải hát được bao nhiêu điểm, đẹp cỡ nào, cao chừng nào, nhưng cứ lấy điểm bình quân là 5 thì việc một cô gái, một chàng trai nào đó cứ trung bình khá ở tất cả các khía cạnh có khi lại thành công hơn là một người đạt điểm tuyệt đối ở giác độ này mà làng nhàng 2, 3 điểm ở những mặt khác. Không tin thì cứ nhìn thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay xem. Bao nhiêu ca sĩ nổi tiếng hiện nay được cho là "giọng ca thiên thần"? Bao nhiêu trong số họ có một bộ mặt (đã qua thẩm mĩ) đẹp như họa báo ngày Tết? Và bao nhiêu những thân hình mập mạp (trừ Siu Black) vẫn được đón nhận, vỗ tay ầm ầm mỗi khi xuất hiện?

Chuyện đó không chỉ đúng với thị trường âm nhạc Việt Nam nên xem ra cũng chẳng vì thế mà chúng ta lấy làm xấu hổ. Đó như là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi. Có ai nói anh chàng Bi(Rain) của Hàn Quốc hát hay với chất giọng tuyệt vời không? Ít lắm. Nhưng Bi vẫn là ngôi sao quyền lực nhất châu Á bởi anh ta có một gương mặt cá tính, một thân hình rắn chắc và quan trọng hơn là vũ đạo đẹp mắt. Sự tổng hòa của những điều đó mang lại danh tiếng, lợi lộc và quyền lực cho anh ta. Còn nếu muốn anh ta có tất cả những thứ "perfect" thì tốt nhất là hãy cứ gặp nhau trong giấc mơ đi nhé!

Quan trọng là chúng ta - những khán giả - trông đợi và tìm kiếm gì ở ca sĩ. Từ quyết liệt, cực đoan cho tới thỏa hiệp, thỏa mãn và hài lòng cũng là những khoảng cách khác xa nhau. Trong từng khoảng cách đó, cũng sẽ vẫn có những đáp án riêng cho từng người. Bởi vậy, ca sĩ cũng là một cụm từ, chính xác như sau: "biết làm hài lòng những cái tai và xoa dịu được những ánh nhìn".

Thế nên bây giờ cụm từ "đi xem ca nhạc" mới thịnh hành.

Theo TintucOnline