
Vào bán kết với vị trí nhất bảng B sau chiến thắng nghẹt thở trước Singapore, thầy trò Huấn luyện viên Calisto sẽ gặp đội chủ nhà Malaysia (xếp nhì bảng A) ở trận bán kết lượt đi (diễn ra vào 19 giờ ngày 15-12, trên sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur). Song, đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam như nhiều người vẫn nghĩ…
Vào bán kết với vị trí nhất bảng B sau chiến thắng nghẹt thở trước Singapore, thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Calisto sẽ gặp đội chủ nhà Malaysia (xếp nhì bảng A) ở trận bán kết lượt đi (diễn ra vào 19 giờ ngày 15-12, trên sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur). Song, đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) như nhiều người vẫn nghĩ…
 |
| Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu không dễ trước đối thủ Malaysia ở trận bán kết lượt đi. |
Tự tin luôn là yếu tố quan trọng giúp chúng ta có thể vượt qua trở ngại trong bất cứ lĩnh vực nào để đạt được mục tiêu. Sự tự tin còn góp phần không nhỏ trong việc giúp một cá nhân hay tập thể nào đó biết khai thác hiệu quả tiềm năng của mình. Song, nếu tự tin một cách quá đáng và thiếu lý trí thì sự tự tin ấy giống như một con dao 2 lưỡi và chắc chắn sẽ có tác dụng ngược. Và chúng ta đã từng chứng kiến tác dụng ngược ấy của các cầu thủ ĐTVN. Thắng đậm Myanmar, các cầu thủ ĐTVN đã quá tự tin khi đánh giá thấp Philippines và kết quả là một trận thua toàn diện cả về đấu pháp lẫn bản lĩnh thi đấu. Sau đó, nếu không có trận thắng nghẹt thở trước Singapore để cứu vớt chiếc vé vào bán kết, có lẽ thầy trò HLV Calisto sẽ còn bị chỉ trích khá nhiều. Và giờ đây, trước khi bước vào loạt trận bán kết trước một Malaysia được đánh giá thấp hơn, các cầu thủ dĩ nhiên sẽ có được tâm lý tự tin, nhưng sẽ là nguy hiểm nếu chúng ta xem nhẹ đối thủ. Nhìn lại quá khứ, nếu so sánh về thành tích và đẳng cấp ở đấu trường Tiger Cup trước đây và AFF Cup bây giờ, so với Việt Nam thì bóng đá Malaysia vẫn luôn bị xếp ở “cửa dưới”. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những gì mà thầy trò HLV K.Rajagobal đã làm được trước các cầu thủ U.23 Việt Nam ở SEA Games 25 và cái cách mà Malaysia vượt qua Thái Lan ở Bảng A để có mặt trong trận bán kết với ĐTVN ở AFF Cup lần này thì có thể thấy Malaysia không phải là đối thủ “dễ xơi”. Nhiều người đã cho rằng Malaysia lọt vào bán kết là do may mắn khi được Indonesia “cho” cơ hội, song cũng phải thừa nhận Malaysia đã hoàn toàn “lột xác” trong trận hòa với Thái Lan. Và họ đã chiến thắng Lào với tỉ số thuyết phục 5-1 để có chiếc vé xứng đáng vào bán kết. Có lẽ các cầu thủ ĐTVN vẫn chưa thể quên bài học của Malaysia được đánh giá thấp ở SEA Games 25 và gần đây nhất là Philippines “cửa dưới”. Sự tự tin thái quá của các cầu thủ ĐTVN đã khiến họ cay đắng nhận thất bại. Chính vì vậy, ở trận bán kết lượt đi tối nay gặp Malaysia, các cầu thủ ĐTVN cần thi đấu một cách chắc chắn chứ không nên chủ quan. Bởi nếu so với đương kim vô địch Việt Nam, đội bóng của thầy trò ông K.Rajagobal đang có lợi thế hơn hẳn ĐTVN. So về lực lượng thì ĐTVN đang đối mặt với khá nhiều khó khăn do các cầu thủ trụ cột bị chấn thương và thẻ phạt. Trọng Hoàng không được góp mặt cùng đồng đội vì bị thẻ đỏ trong trận gặp Singapore; Quang Thanh bị chấn thương phải ngồi xe lăn; Việt Cường, Tài Em bị đau từ trước… điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối chơi của ĐTVN. Thêm vào đó, đoàn quân HLV Calisto còn chịu khá nhiều sức ép tâm lý từ khán giả đội nhà. Chính vì vậy, sẽ không dễ cho thầy trò HLV Calisto ở trận đấu tối nay như nhiều người vẫn nghĩ… Tuy nhiên, nói như thế không phải người hâm mộ Việt Nam thiếu tin tưởng ở ĐTVN hay nghi ngờ vào khả năng một lần nữa được nhìn thấy các cầu thủ ĐTVN nâng chiếc Cup danh giá nhất ở giải đấu khu vực. Vì dù ĐTVN gặp bất cứ khó khăn nào thì người hâm mộ bóng đá nước nhà chưa bao giờ quay lưng lại với các cầu thủ. Và họ luôn tin tưởng các cầu thủ ĐTVN sẽ biết cách biến những thất bại trước đó thành bài học kinh nghiệm của mình và khắc phục những khó khăn trước mắt để mang lại vinh quang cho Tổ quốc.
AN NHIÊN