05:12, 07/12/2010

Đội tuyển Việt Nam bất ngờ thua tuyển Phillipines

Liên tục tấn công, dồn ép buộc đối thủ lùi về phần sân nhà để phòng thủ, song các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ bị các cầu thủ Phillipine hạ gục với tỷ số 0-2 trong trận đấu diễn ra vào tối qua (5-12) trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2010.

Liên tục tấn công, dồn ép buộc đối thủ lùi về phần sân nhà để phòng thủ, song các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã bất ngờ bị các cầu thủ Phillipine hạ gục với tỷ số 0-2 trong trận đấu diễn ra vào tối qua (5-12) trong khuôn khổ AFF Suzuki Cup 2010. Và như vậy, để có được chiếc vé vào bán kết, ĐTVN buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng ở bảng B trước đội tuyển Singapore (diễn ra vào tối 8-12).

Với sự hưng phấn sau chiến thắng đậm ở lượt trận đầu trước Myanmar cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cầu thủ ĐTVN đã nhập cuộc đầy tự tin. Trong hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu, các cầu thủ VN liên tiếp dồn ép bên phần sân của Phillipines. Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự dày đặc và có tổ chức của đội khách, các cầu thủ VN đã gặp không ít khó khăn trong việc làm thủng lưới khung thành thủ môn Etheridge. Sau hàng loạt tình huống tấn công của ĐTVN nhưng không thể đâm thủng hàng thủ đội khách, bất ngờ đã xảy ra khi phút 37, từ tình huống treo bóng ở cánh phải, cầu thủ Greatwich đã có pha đánh đầu chéo góc buộc thủ môn Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng. Sau bàn thua, các cầu thủ ĐTVN bắt đầu dồn lên tấn công, song các pha tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa tạo được hiệu quả. Kết thúc hiệp 1, ĐTVN bị dẫn trước với tỷ số 0-1.

 Liên tiếp tấn công nhưng các cầu thủ Việt Nam lại bất ngờ thất bại trước Phillipines.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ ĐTVN tổ chức ép sân ngay từ đầu, tuy nhiên, với khả năng bắt người rất tốt và áp sát nhanh của các hậu vệ bên phía đội Phillipines, ĐTVN vẫn gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công vào khu vực 16m50 của đội khách. Phút 60, ĐTVN đã tạo ra được tình huống tấn công khá nguy hiểm: từ pha chuyền bóng của Tấn Tài, Thành Lương dũng mãnh băng xuống sát biên ngang và chuyền vào trong cho Anh Đức, tuy nhiên Anh Đức đã không thể tận dụng được cơ hội mà đồng đội trao cho anh. Đặc biệt, phút 65, từ pha chuyền bóng bên cánh phải, Vũ Phong đã có cú sút bóng nhanh và mạnh về phía khung thành Phillipines, song sự xuất sắc của thủ thành Etheridge đã từ chối bàn thắng của ĐTVN. Và tuy ông Calisto đã làm mọi cách để tăng cường khả năng tấn công cho ĐTVN, như thay Tấn Tài bằng Trọng Hoàng, hay rút Đình Đồng, Quang Thanh ra, thay vào đó là Sỹ Mạnh, Quang Hải nhưng hàng công của ĐTVN vẫn chưa thể phát huy được hiệu quả. Trong khi các cầu thủ ĐTVN mải mê tấn công để san bằng tỷ số, thì phút thứ 79, từ một pha tấn công khá đơn giản, sự thiếu tập trung của hàng thủ ĐTVN đã tạo điều kiện để Philip Younghusband hạ gục thủ thành Hồng Sơn, nâng tỷ số trận đấu lên 2-0. Không còn gì để mất, đoàn quân của Huấn luyện viên Calisto dồn hết lên phần sân đối phương, song với một hàng hậu vệ dày đặc và thi đấu tập trung, các cầu thủ ĐTVN đã không cách nào tìm đường vào khung thành đối phương và đành chấp nhận thất bại.

Ở trận đấu sớm giữa Singapore và Myanmar, với sự vượt trội về kỹ thuật cũng như khả năng cầm bóng, các cầu thủ Sigapore đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 trước các cầu thủ Myanmar. Như vậy, cục diện của bảng B chỉ có thể được quyết định ở lượt đấu cuối cùng, nơi ĐTVN sẽ phải tận lực quyết chiến với Singapore để giành tấm vé vào bán kết.

AN NHIÊN