
Chỉ có giành chiến thắng trước Singapore vào tối nay (8-12), các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mới bước tiếp trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á.
Chỉ có giành chiến thắng trước Singapore vào tối nay (8-12), các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) mới bước tiếp trên con đường bảo vệ danh hiệu vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cũng trong 90 phút ngắn ngủi ấy, tất cả niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà đều đặt hết vào các cầu thủ. Dẫu biết khó khăn và áp lực, song chúng ta tin tưởng rằng thầy trò huấn luyện viên (HLV) Calisto sẽ biết cách vượt qua.
 |
| Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ gặp không ít khó khăn trong trận “tử chiến” vào tối nay với Singapore. |
Một kịch bản cho chiếc vé vào bán kết của đương kim vô địch (ĐKVĐ) Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Singapore đã được định sẵn. Chỉ có giành chiến thắng trước Singapore, đoàn quân của HLV Calisto mới chắc chắn ghi tên mình vào bán kết. Còn nếu như có một kết quả hòa trước Singapore, ĐTVN có rất ít cơ hội đi tiếp và nếu thua họ phải dừng bước. Chính vì vậy, việc chờ đợi Myanmar sẽ đánh bại Philippines, đồng thời VN và Singapore hòa để dắt tay nhau đi tiếp (VN bằng điểm nhưng hơn Philippines hiệu số phụ) xem như khó có thể xảy ra bởi một lẽ, khi cờ đã đến tay, Philippines quyết sẽ làm nên lịch sử lần đầu vào bán kết AFF Cup. Và chỉ cần 1 điểm trước Myanmar đã bị loại, lịch sử sẽ gọi tên Philippines. Nói như vậy để thấy thay vì trông chờ vào “món quà” mà Myanmar mang đến, các cầu thủ ĐTVN chắc chắn sẽ tự mình quyết định “số phận” bằng cách giành chiến thắng xứng đáng trước Singapore để đường hoàng bước tiếp. Và trận đấu cuối cùng vòng bảng được coi là trận “tử chiến” của thầy trò ông Calisto. Song, những hoài nghi mà người hâm mộ bóng đá nước nhà đặt ra cho ĐTVN trước thềm AFF Cup tưởng như được dập tắt trong chiến thắng tuyệt vời 7-1 trước Myanmar lại bắt đầu nhen nhúm ở trận thua 0-2 trước Philippines. Chỉ qua 2 trận đấu ấy, người hâm mộ Việt Nam đã đi từ đỉnh điểm cảm xúc của sự thăng hoa rồi bỗng tụt xuống hố sâu của thất vọng. Và nếu xem xét kỹ lưỡng trong trận đấu với Philippines, ĐTVN đã thua đối thủ một cách toàn diện cả về đấu pháp lẫn tâm lý thi đấu. Bởi, đoàn quân của HLV McMenemy đã thi đấu theo đúng tinh thần của một đội bóng được đánh giá yếu hơn, họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế những đợt lên bóng, những pha phối hợp của các cầu thủ Việt Nam để chờ cơ hội phản công ghi bàn thắng. Trong khi đó, các cầu thủ ĐTVN đã nhập cuộc quá tự tin, đánh giá thấp đối thủ và khi không thể đâm thủng hàng hậu vệ 2 tầng của đội quân “áo trắng”. Khi các cầu thủ tỏ ra kiệt sức, nôn nóng và có phần lúng túng trong cách tấn công, phòng ngự dẫn đến tạo cơ hội phản công cho đội bạn. Và nếu cứ giữ cách thi đấu như vậy mà không có sự điều chỉnh cũng như thoải mái về tâm lý trong trận gặp Singapore vào tối nay, ĐTVN sẽ tiếp tục gặp bế tắc. Bởi, nếu xét về đẳng cấp, Singapore vẫn luôn là đội bóng mạnh. Thêm vào đó, với lợi thế hơn điểm trước nhà ĐKVĐ.
Các cầu thủ đội bóng đảo quốc sư tử sẽ có tâm lý thi đấu thoải mái hơn hẳn, họ không cần phải nôn nóng ồ ạt dâng lên tấn công ghi bàn mà thay vào đó chỉ cần các cầu thủ chơi tập trung, đúng vị trí và đúng theo sơ đồ chiến thuật mà HLV đưa ra để cầu hòa là được. Trong khi đó, ĐTVN buộc phải thắng và đây sẽ là cơ hội để Singapore khai thác. Một khó khăn nữa mà đoàn quân HLV Calisto phải đối mặt đó là trong trận “tử chiến” với Singapore tối nay, ĐTVN sẽ thiếu vắng tiền vệ Tấn Tài (do gặp chấn thương), một cầu thủ được coi là có khả năng bao quát và tổ chức tốt.
Như vậy, trước mắt của ĐTVN sẽ là trận đấu quyết định với đầy khó khăn, áp lực. Và dẫu biết là vậy, song chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng, ĐTVN sẽ bình tĩnh, tự tin và vượt qua khó khăn để xứng đáng với vị thế của một nhà ĐKVĐ.
AN NHIÊN