
Một bảo tàng và một trung tâm nghệ thuật mang tên Michael Jackson sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2011, với tổng số vốn đầu tư ban đầu lên đến 300 triệu USD.
Joe Jackson - cha của ông vua nhạc pop Michael Jackson, vừa hoàn thành xong thủ tục đăng ký xin cấp phép xây dựng một bảo tàng dành riêng cho con trai mình đặt ngay tại quê nhà - thành phố Gary, bang Indiana (Mỹ).
Joe cho biết, ông đã mất một thời gian dài để cố gắng thực hiện dự án tâm huyết của mình. Và giờ thì mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Công trình bao gồm một bảo tàng và một trung tâm nghệ thuật mang tên Michael Jackson sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2011, với tổng số vốn đầu tư ban đầu lên đến 300 triệu USD.
Khi làm việc với nhà chức trách thành phố
Gary
và những nhà đầu tư dự án, Joe Jackson xúc động bày tỏ niềm hạnh phúc: “Đây là một ngày hạnh phúc trong đời tôi. Hôm nay tôi đã hoàn thành được mong ước của Michael và của cả gia đình. Chúng tôi muốn lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất về Michael”.
Thị trưởng
Gary
, người ủng hộ kế hoạch xây dựng bảo tàng này từ nhiều năm trước, tuyên bố dự án này sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho người dân địa phương, giúp đỡ họ sau cuộc khủng hoảng kinh tế. Đồng thời khi hoàn thành, bảo tàng sẽ là nam châm hút du khách từ mọi nơi trên thế giới đến tham quan, thúc đẩy ngành du lịch ở đây phát triển nhanh chóng, thu về hàng triệu USD mỗi năm cho thành phố.
Các quan chức thành phố
Gary
đã quyết định hiến tặng 300 mẫu đất cho toàn bộ công trình bao gồm: bảo tàng gia đình
Jackson
, khách sạn, khu trung tâm văn hóa, rạp hát và trung tâm biểu diễn mang tên Michael Jackson.
Theo HTV