
Những “chú gà trống gôloa” đã không thể cất cao tiếng gáy, dàn sao “tam sư” vẫn chưa chứng tỏ được phẩm chất vốn có của mình, “vũ điệu tango” vẫn còn lỗi nhịp. Những trận cầu đã qua không chỉ chứng minh trình độ bóng đá giữa các quốc gia đã được thu hẹp đáng kể tại kỳ World Cup này, mà nó còn dự báo rất nhiều bất ngờ đang đợi chờ phía trước.
Những “chú gà trống gôloa” đã không thể cất cao tiếng gáy, dàn sao “tam sư” vẫn chưa chứng tỏ được phẩm chất vốn có của mình, “vũ điệu tango” vẫn còn lỗi nhịp. Những trận cầu đã qua không chỉ chứng minh trình độ bóng đá giữa các quốc gia đã được thu hẹp đáng kể tại kỳ World Cup này, mà nó còn dự báo rất nhiều bất ngờ đang đợi chờ phía trước.
![]() |
| “Tam sư” đã có khởi đầu không như ý muốn. |
Sau 5 trận đầu tiên, trận cầu “sướng mắt” nhất có lẽ là màn trình diễn tuyệt vời của Hàn Quốc trước Hy Lạp. Một trận cầu mà Park Ji Sung và các đồng đội đã chơi hoàn toàn lấn lướt trước nhà vô địch Euro 2004 để giành thắng lợi thuyết phục 2-0. Tuy nhiên, trước đó, đương kim á quân Pháp lại không có được phong thái ngoan cường như những chàng trai đến từ xứ sở kim chi trong trận mở màn với Uruguay. Một trận hòa nhạt nhẽo khi mà dàn sao tầm cỡ như Sagna, Gallas, Abidal, Evra, Diaby, Anelka, Ribery… rồi sau đó là Henry, Malouda đều thi đấu chậm chạp một cách đáng ngạc nhiên giữa một tập thể rời rạc. Và khi mà Toulalan vẫn còn mặc chiếc áo quá rộng trong vai trò nhạc trưởng so với Zidane ngày nào, còn Abou Diaby chỉ có thể làm cho người ta thêm nhớ Patrick Vieira, đội tuyển Pháp sẽ tiếp tục cuộc hành trình với rất ít lòng tin sẽ làm nên điều gì đó ở World Cup 2010.
Dẫu sao, World Cup vẫn tiếp tục. Đầy đam mê và trắc trở. Với trận cầu đáng chú ý nhất ở bảng B giữa Argentina và Nigeria, trong khi đại diện đến từ Nam Mỹ vốn là ứng cử viên cho chiếc cúp vàng thế giới mùa giải này, thì những chú “đại bàng xanh” đến từ châu Phi vẫn là một đối trọng xứng tầm. Tuy nhiên, một thế lực đáng gờm ở châu Phi (2 lần vô địch, 4 lần á quân châu Phi) đã tiếp cận với World Cup 2010 với những thiếu vắng quan trọng trong đội hình, Nigeria giờ đây vẫn chưa tìm lại được bóng dáng huy hoàng ngày xưa. Và vì thế nên tử thủ là lối chơi được trọng dụng. Ngược lại, khi có được thế trận trong tay, lẽ ra Messi và các đồng đội phải làm được nhiều hơn một bàn thắng so với số cơ hội mà họ đã tạo ra. Có vẻ như huấn luyện viên (HLV) Diego Maradona tiếp tục bị đặt dấu hỏi cho khả năng cầm quân của mình khi chưa thể phát huy hết được những tố chất tuyệt vời của các cầu thủ đang có trong tay. Thật khó để cho “vũ điệu tango” có thể thuyết phục phần còn lại của World Cup khi mà cả Messi, Tevez hay Higuain vẫn đâu đó lạc nhịp, còn hàng phòng ngự chưa cho thấy độ chắc chắn cần thiết mà nếu như những chân sút bên phía Nigeria tận dụng tốt hơn, thì 3 điểm đầu tiên hẳn đã không thể thuộc về Argentina. Thêm một trận cầu “suýt chết” của đại diện đến từ Nam Mỹ như cách mà HLV Maradona phát biểu sau trận đấu: “Thượng đế đã ở bên chúng tôi”.
Nhưng thượng đế có vẻ như không đồng hành với đội tuyển Anh ở trận cầu sau đó trước đội tuyển Mỹ. Thật khó để có thể so sánh cả về thực lực lẫn thành tích của đất nước yêu thích trái bóng… bầu dục so với những chú sư tử Anh. Với dàn hảo thủ của mình, các học trò HLV Capello không quá khó khăn để áp đặt thế trận và tạo nên một sức ép khủng khiếp lên khung thành đối phương. Thế nhưng, tất cả những gì mà “Tam sư” có thể làm được chỉ là một bàn thắng của Gerrard sau pha bật tường đẹp mắt, phần còn lại của trận đấu, bàn gỡ hòa mà đội tuyển Mỹ có được xuất phát từ sai lầm hết sức ngớ ngẩn của thủ thành Green. Người ta nói nhiều đến điểm yếu ở vị trí thủ môn, nhắc nhiều đến tử huyệt chết người trong khung gỗ. Kể từ khi nhận bàn gỡ hòa của đối phương ở phút 42 cho đến hết trận đấu, có quá nhiều thời gian cho Rooney và các đồng đội sửa chữa sai lầm của thủ thành Green. Nhưng với những gì tinh túy nhất mà đội tuyển Anh có thể mang đến World Cup lần này vẫn không tài nào khuất phục được các cầu thủ Mỹ lỳ lợm và ngoan cường. Đó cũng là hình ảnh đáng khen cho những đội “kèo dưới” - chính những nỗ lực đó đã làm cho những “ông lớn” mất mặt ở ngày ra quân.
H.Đ





