09:06, 01/06/2010

Các đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi

Chỉ có vỏn vẹn 1 tuần để bổ sung lực lượng và chuẩn bị cho các trận đấu ở lượt về V-League 2010, song những trận khai cuộc ở vòng 14 đã cho thấy sự “khốc liệt” của giải đấu khi các đội chủ nhà đã thể hiện rất tốt phong độ cũng như sự thay đổi trong lối chơi. Trừ Hà Nội T&T, các đội bóng được kỳ vọng như: Cao Su Đồng Tháp, Xi Măng Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương…

Chỉ có vỏn vẹn 1 tuần để bổ sung lực lượng và chuẩn bị cho các trận đấu ở lượt về V-League 2010, song những trận khai cuộc ở vòng 14 đã cho thấy sự “khốc liệt” của giải đấu khi các đội chủ nhà đã thể hiện rất tốt phong độ cũng như sự thay đổi trong lối chơi. Trừ Hà Nội T&T, các đội bóng được kỳ vọng như: Cao Su Đồng Tháp, Xi Măng Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương… ở ngay trận đầu lượt về đã khẳng định được sức mạnh trên sân nhà và họ đã có những chiến thắng xứng đáng.

                                 V-League tiếp tục quyết liệt ngay ở trận đầu lượt về.

° Sân Lạch Tray, Xi Măng Hải Phòng (XM.HP) - SHB Đà Nẵng: 3-1: Bất ngờ đã xảy ra trên sân Lạch Tray khi các cầu thủ đất Cảng đã chơi một trận đấu thăng hoa trước nhà vô địch lượt đi SHB Đà Nẵng. Được thi đấu trên sân nhà, các học trò của Huấn luyện viên (HLV) Vương Tiến Dũng (XM.HP) đã có một buổi trình diễn đẹp làm “lòa mắt” đối thủ. Với sự xuất sắc của những cầu thủ trụ cột như: Leandro, Anienkan, Minh Đức… các cổ động viên đất Cảng đã có một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn trên sân nhà với chiến thắng thuyết phục. Trong suốt trận đấu, XM.HP đã chơi ép sân và liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành SHB Đà Nẵng, và 3 trong số những tình huống đó đã chuyển thành bàn thắng ở các phút 35, 38, 54 do công của Leandro, Đức Thắng và Đinh Hoàng Max. Tuy ở bên kia chiến tuyến, G.Merlo (SHB. Đà Nẵng) chơi một cách cố gắng trên hàng tấn công, nhưng 1 bàn thắng rút ngắn tỉ số của anh ở phút 56 vẫn không làm cho HLV Lê Huỳnh Đức tỏ ra hài lòng. XM.HP giành 3 điểm xứng đáng trước nhà vô địch lượt đi.

° Sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Khatoco Khánh Hòa (K.KH): 1-0: Trên sân Pleiku, chủ nhà HAGL cũng đã trả xong món nợ trước đội bóng phố biển bằng chiến thắng với tỉ số sít sao 1-0 do công của tiền vệ Benjamin. Ở trận đấu khai mạc mùa giải, các cầu thủ K.KH đã đánh bại đội bóng phố núi với tỉ số đậm 4-1. Tuy nhiên, trước khi làm khách trên sân Pleiku gặp HAGL nhiều người hâm mộ đã không tin thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm được điều tương tự. Kết thúc lượt đi, người ta đã nói nhiều về sự bất ổn, những căn bệnh đang tiềm ẩn của đội bóng phố biển. Và tuy được bổ sung 6 tân binh trước lượt về, nhưng đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn làm cho các cổ động viên phố biển cảm thấy bất an. Thật vậy, K.KH đã chơi một trận đấu mờ nhạt trước các cầu thủ phố núi. Khác với trận đấu lượt đi diễn ra trên sân Nha Trang, trong suốt hiệp 1 trận đấu đội bóng phố biển đã không tìm được đường vào khung thành của thầy trò HLV Kiatisak. Chính vì vậy, việc nhận bàn thua ở phút thứ 69 của đội bóng phố biển là điều dễ hiểu.

° Sân Cao Lãnh, Cao Su Đồng Tháp (CS.ĐT) - Megastar Nam Định (M.NĐ): 2-0: Trong khi đó, trên sân Cao Lãnh, các cầu thủ CS.ĐT cũng đã có thuyết phục trước đối thủ M.NĐ ngay trên sân nhà. Được đánh giá cao hơn và được chơi trên sân nhà, các cầu thủ CS.ĐT đã chơi trận đấu lấn lướt với các cơ hội được tạo ra trước khung thành đối phương. Đến phút 37 hiệp 1, từ pha đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 25 m, Được Em đã sút thẳng vào lưới của thủ thành Thành Trung mở tỉ số trận đấu. Không dừng lại ở đó, trong khi các cầu thủ M.NĐ chưa kịp “hoàn hồn” thì chỉ 5 phút sau, cầu thủ Olushola đã có pha dứt điểm bằng đầu nâng tỉ số trận đấu lên 2-0.

Kết quả các trận đấu khác: Becamex Bình Dương – Lam Sơn Thanh Hóa: 5-2; Đồng Tâm Long An – Vissai Ninh Bình: 3-1; NaviBank Sài Gòn – Sông Lam Nghệ An: 0-0; Hà Nội T&T – Hòa Phát Hà Nội: 1-2.

Như vậy, ngoại trừ chủ nhà Hà Nội T&T và NaviBank Sài Gòn không lấy trọn được 3 điểm, các đội bóng chủ sân khác như CS.ĐT, XM.HP, B.BD… đã mang lại những bữa tiệc bóng đá thịnh soạn cho các cổ động viên của họ với những bàn thắng đẹp. Và đó là tín hiệu đáng mừng cho khởi đầu lượt về V-League 2010.

AN NHIÊN